Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Sep 2012
Đến từ : Thanh Giang, Thanh Chương
Bài gửi : 1.006
Thanks
2.445
Thanked 5.749 Times in 1.007 Posts
Blog Entries6
Nguyên văn bởi
thugiangvu
Thấy công viên lạ hay hay
Ngủm rồi lên ở chốn này làm chi
"Tây đui " còn biết nghĩ suy
Nhìn người ngủ chợ đau ghì lương tâm.
TGV
ấy ơi,,,,post vì thấy lạ .........người sống biết lạnh , biết nóng, biết đau khổ .......mà nằm đường ngủ chợ .......còn người chỉ còn cái xác không hồn thì vào nơi cung điện ......thưởng thức cái chi chi?????
Thiên đường còn có ăn mày
Họa là cõi dưới, sự này hiên nhiên
Số là nhiều kiếp vô duyên
Dẫu là lánh chốn cõi tiên, vẫn ... người!