+ Trả lời chủ đề
Trang 2/28 ĐầuĐầu 1 2 3 4 12 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 278

Chủ đề: Rượu, thơ & em

Hybrid View

  1. #1
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    trung30 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 233
    Thanks
    828
    Thanked 1.352 Times in 233 Posts
    Tâm sự chàng bán rượu

    Lúa mới
    cô đơn cũng bạc đầu
    Nàng hương vấn tóc bỏ đi đâu
    Núi, mây lẻ bóng San Lùng tủi
    Sông, nước chẳng đôi cá ngựa sầu
    Khắc khoải Làng Vân đò cắm đợi
    Tương tư Bầu Đá, nếp than đau
    Bồ đào thắm mãi màu nhung nhớ
    Cát bụi, cam đành một kiếp ngâu!

    */ Chữ in nghiêng: tên các loại rượu
    Lần sửa cuối bởi trung30; 17-02-2014 lúc 08:25 PM

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn trung30 vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    trung30 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 233
    Thanks
    828
    Thanked 1.352 Times in 233 Posts
    Quote Nguyên văn bởi trung30 Xem bài viết
    Tâm sự chàng bán rượu

    Lúa mới
    cô đơn cũng bạc đầu
    Nàng hương vấn tóc bỏ đi đâu
    Núi, mây lẻ bóng San Lùng tủi
    Sông, nước chẳng đôi cá ngựa sầu
    Khắc khoải Làng Vân đò cắm đợi
    Tương tư Bầu Đá, nếp than đau
    Bồ đào thắm mãi màu nhung nhớ
    Cát bụi, cam đành một kiếp ngâu!

    */ Chữ in nghiêng: tên các loại rượu
    Vợ chàng bán rượu khóc chồng

    Khuất Sơn sao sớm hả chàng ôi!
    Nếp Cái đang hương nức nở rồi
    Cuốc Lủi thẫn thờ buồn phía ruộng
    Tắc Kè da diết nấc trong nôi
    Gò Đen một nấm mưa còn khóc
    Bầu Đá đôi dòng nước chẳng trôi
    Rắn cổ cho nên đời chóng tắt
    Nhà nghèo, Cá Ngựa cúng anh thôi.

    *Tên các loại rượu (in nghiêng)

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn trung30 vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của phamanhoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    phamanhoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012
    Đến từ : HCM City

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 3.016
    Thanks
    13.179
    Thanked 13.956 Times in 2.980 Posts
    Blog Entries
    19
    [QUOTE=trung30;155452]
    Tan trường

    Lá rụng đường xưa lá rụng đầy
    Nắng như hối hả nắng như say
    Mênh mang chiều xuống mênh mang sóng
    Lặng lẽ thuyền qua lặng lẽ ngày
    Hè đỏ sân trường hè đỏ phượng
    Biển xanh ánh mắt biển xanh mây
    Bằng lăng theo gót bằng lăng tím
    Áo trắng em về áo trắng bay.

    trung30
    MỘT MÌNH


    Lá rơi lối cũ lá rơi đầy,
    Gió nhẹ qua đồng gió nhẹ say.
    Biền biệt sông trôi biền biệt bến,
    Hắt hiu sương dãi hắt hiu ngày.
    Xanh xao bóng ngả xanh xao nắng,
    'Bảng lảng chiều nghiêng bảng lảng mây.
    Mòn mỏi chân hoang mòn mỏi bước,
    Mộng đời chẳng thỏa mộng đời bay.

    phamanhoa
    Lần sửa cuối bởi phamanhoa; 18-02-2014 lúc 05:50 AM


  6. #4
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    [QUOTE=phamanhoa;155882]
    Quote Nguyên văn bởi trung30 Xem bài viết
    Tan trường

    Lá rụng đường xưa lá rụng đầy
    Nắng như hối hả nắng như say
    Mênh mang chiều xuống mênh mang sóng
    Lặng lẽ thuyền qua lặng lẽ ngày
    Hè đỏ sân trường hè đỏ phượng
    Biển xanh ánh mắt biển xanh mây
    Bằng lăng theo gót bằng lăng tím
    Áo trắng em về áo trắng bay.

    trung30
    Quote Nguyên văn bởi trung30 Xem bài viết
    MỘT MÌNH


    Lá rơi lối cũ lá rơi đầy,
    Gió nhẹ qua đồng gió nhẹ say.
    Biền biệt sông trôi biền biệt bến,
    Hắt hiu sương dãi hắt hiu ngày.
    Xanh xao bóng ngả xanh xao nắng,
    'Bảng lảng chiều nghiêng bảng lảng mây.
    Mòn mỏi chân hoang mòn mỏi bước,
    Mộng đời chẳng thỏa mộng đời bay.

    phamanhoa

    Tình bay

    Nhện giăng gác vắng nhện giăng đầy
    Chén rượu ưu sầu chén rượu say
    Từ giã đò xưa từ giã bạn
    Biệt ly bến cũ biệt ly ngày
    Điêu tàn nét chữ điêu tàn mộng
    Rực rỡ khung trời rực rỡ mây
    Vương vấn tơ lòng vương vấn nguyệt
    Cuộc tình đoạn kết cuộc tình bay

    Vancali 2.18.14





  7. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  8. #5
    Avatar của phamanhoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    phamanhoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012
    Đến từ : HCM City

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 3.016
    Thanks
    13.179
    Thanked 13.956 Times in 2.980 Posts
    Blog Entries
    19
    Nguyên văn bởi trung30
    Tâm sự chàng bán rượu

    Lúa mới cô đơn cũng bạc đầu
    Nàng hương vấn tóc bỏ đi đâu
    Núi, mây lẻ bóng San Lùng tủi
    Sông, nước chẳng đôi cá ngựa sầu
    Khắc khoải Làng Vân đò cắm đợi
    Tương tư Bầu Đá, nếp than đau
    Bồ đào thắm mãi màu nhung nhớ
    Cát bụi, cam đành một kiếp ngâu!

    */ Chữ in nghiêng: tên các loại rượu


    Vợ chàng bán rượu khóc chồng

    Khuất Sơn sao sớm hả chàng ôi!
    Nếp Cái đang hương nức nở rồi
    Cuốc Lủi thẫn thờ buồn phía ruộng
    Tắc Kè da diết nấc trong nôi
    Gò Đen một nấm mưa còn khóc
    Bầu Đá đôi dòng nước chẳng trôi
    Rắn cổ cho nên đời chóng tắt
    Nhà nghèo, Cá Ngựa cúng anh thôi.

    *Tên các loại rượu (in nghiêng)


    VỢ ANH NGHIỆN THUỐC LÁ KHÓC CHỒNG

    VỈNH BẢO xa vời phu tướng ơi,
    THĂNG LONG đất vội lấp chôn rồi.
    CON MÈO mấy tút không xơ múi,
    BA SỐ vài bao chẳng nước nôi.
    Nhớ sáng SÀI GÒN hương nhạt thoảng,
    Thương chiều KHÁNH HỘI khói thơm trôi.
    Chàng về TAM ĐẢO mau siêu thoát,
    Thiếp đến ĐỒ SƠN lập nghiệp thôi.

    phamanhoa

    @ Những chữ in hoa là tên các loại thuốc lá có ở VN.
    Lần sửa cuối bởi phamanhoa; 18-02-2014 lúc 04:10 PM

  9. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn phamanhoa vì bài viết hữu ích này


  10. #6
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.915 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77
    Tan trường

    Lá rụng đường xưa lá rụng đầy
    Nắng như hối hả nắng như say
    Mênh mang chiều xuống mênh mang sóng
    Lặng lẽ thuyền qua lặng lẽ ngày
    Hè đỏ sân trường hè đỏ phượng
    Biển xanh ánh mắt biển xanh mây
    Bằng lăng theo gót bằng lăng tím
    Áo trắng em về áo trắng bay.

    trung30

    MỘT MÌNH


    Lá rơi lối cũ lá rơi đầy,
    Gió nhẹ qua đồng gió nhẹ say.
    Biền biệt sông trôi biền biệt bến,
    Hắt hiu sương dãi hắt hiu ngày.
    Xanh xao bóng ngả xanh xao nắng,
    Bảng lảng chiều nghiêng bảng lảng mây.
    Mòn mỏi chân hoang mòn mỏi bước,
    Mộng đời chẳng thỏa mộng đời bay.

    phamanhoa





    KHÓC THẦM


    Lệ thảm hòa chan, lệ thảm đầy
    Ngất ngây sầu tủi, ngất ngây say
    Người quên chuyện cũ, người quên tuổi
    Thiếp hận tình xưa, thiếp hận ngày
    Lờ lững nguồn cơn, lờ lững gió
    Vật vờ tâm sự, vật vờ mây
    Đi về cơn mộng, đi về mãi
    Rã cánh hạc gầy, rã cánh bay...



    KIỀN ĐỨC - 18/02/14
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  11. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  12. #7
    Avatar của maimo
    Điều Hành Viên & Thủ Quỹ VNTH
    Hiện Đang :    maimo đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 3.355
    Thanks
    38.683
    Thanked 28.498 Times in 3.402 Posts
    Blog Entries
    14
    Các Bác ơi ... MM thích đọc thể thơ Đường này quá, dễ thương.... các bác sáng tác nhiều cho MM và cả nhà thưởng lãm nhé, cam ơn các Đường sĩ

    Maimo


    Tan trường

    Lá rụng đường xưa lá rụng đầy
    Nắng như hối hả nắng như say
    Mênh mang chiều xuống mênh mang sóng
    Lặng lẽ thuyền qua lặng lẽ ngày
    Hè đỏ sân trường hè đỏ phượng
    Biển xanh ánh mắt biển xanh mây
    Bằng lăng theo gót bằng lăng tím
    Áo trắng em về áo trắng bay.

    trung30
    Quote Nguyên văn bởi trung30 Xem bài viết
    MỘT MÌNH


    Lá rơi lối cũ lá rơi đầy,
    Gió nhẹ qua đồng gió nhẹ say.
    Biền biệt sông trôi biền biệt bến,
    Hắt hiu sương dãi hắt hiu ngày.
    Xanh xao bóng ngả xanh xao nắng,
    'Bảng lảng chiều nghiêng bảng lảng mây.
    Mòn mỏi chân hoang mòn mỏi bước,
    Mộng đời chẳng thỏa mộng đời bay.

    phamanhoa

    " Cho đi không phí
    người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "

    http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962

  13. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn maimo vì bài viết hữu ích này


  14. #8
    Avatar của phamanhoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    phamanhoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012
    Đến từ : HCM City

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 3.016
    Thanks
    13.179
    Thanked 13.956 Times in 2.980 Posts
    Blog Entries
    19
    @ Các Bác ơi ... MM thích đọc thể thơ Đường này quá, dễ thương.... các bác sáng tác nhiều cho MM và cả nhà thưởng lãm nhé, cam ơn các Đường sĩ

    Maimo

    @ Chị MM ơi! Gì chớ kiểu thơ Đường này làm dễ ẹt. Để PAH phóng bút tặng ngay chị một bài nhá, nhân dịp cũng xin mời các Đường sĩ họa theo để chị MM đọc một lèo cho thỏa thích;


    BÉT NHÈ

    Rượu rót đầy ly rượu rót đầy,
    Mái Mơ nốc cạn Mái Mơ say.
    An Hòa chậm bước An Hòa dại
    Hồng Thoại nhanh chân Hồng Thoại tài.
    Kiền Đức bơ mồm Kiền Đức oải,
    Huy Thanh chép miệng Huy Thanh cay.
    Thy Lan hoảng vía Thy Lan chạy,
    Gió Bụi kinh hồn Gió Bụi bay.

    phamanhoa

    Lần sửa cuối bởi phamanhoa; 19-02-2014 lúc 07:33 PM

  15. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn phamanhoa vì bài viết hữu ích này


  16. #9
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    trung30 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 233
    Thanks
    828
    Thanked 1.352 Times in 233 Posts
    Sông quê

    Ai nhặt giùm tôi giọt nắng hồng
    Trời quên chưa cất rớt trên sông
    Buồm nâu lướt gió, buồm nâu thẫm
    Sóng trắng xô thuyền, sóng trắng bong
    Khách lạ neo đò men dưới bãi
    Cò con gọi mẹ lạc bên đồng
    Mấy cô thôn nữ làn da mỏng
    Té tát, nô đùa trong nước trong.
    Lần sửa cuối bởi trung30; 19-02-2014 lúc 08:18 PM

  17. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn trung30 vì bài viết hữu ích này


  18. #10
    Avatar của phamanhoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    phamanhoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2012
    Đến từ : HCM City

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 3.016
    Thanks
    13.179
    Thanked 13.956 Times in 2.980 Posts
    Blog Entries
    19
    [QUOTE=trung30;156130]
    Sông quê

    Ai nhặt giùm tôi giọt nắng hồng
    Trời quên chưa cất rớt trên sông
    Buồm nâu lướt gió, buồm nâu thẫm
    Sóng trắng xô thuyền, sóng trắng bong
    Khách lạ neo đò men dưới bãi
    Cò con gọi mẹ lạc bên đồng
    Mấy cô thôn nữ làn da mỏng
    Té tát, nô đùa trong nước trong.

    trung 30




    HÈ XƯA

    Nắng tỏa lung linh sắc phượng hồng,
    Hương cau vương vất gió ngoài sông.
    Trời xanh huyền sử trời xanh ngắt,
    Đất sạch hồng hoang đất sạch bong.
    Tinh khiết, môi thơm vờn gió bãi,
    Trinh nguyên, áo trắng cợt mưa đồng.
    Sân trường cỏ mượt non thần thoại,
    Cửa lớp ai cười ấm nắng trong.

    phamanhoa

    Lần sửa cuối bởi phamanhoa; 19-02-2014 lúc 09:09 PM

  19. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn phamanhoa vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/28 ĐầuĐầu 1 2 3 4 12 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình