+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 23

Chủ đề: Mông lung....

Hybrid View

  1. #1
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Vân Nhi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 513
    Thanks
    4.447
    Thanked 4.047 Times in 523 Posts
    Blog Entries
    3
    Đã 6 năm rồi... ngày mà tôi vĩnh viễn mất đi một người anh, một người bạn, một người mà tôi yêu mến và trân trọng...

    Hôm nay lần giở lại những trang Lầu mây... đọc nhũng dòng thơ anh viết mà nghe lòng nghẹn đắng...
    Đã không còn nữa người anh thân yêu mà từng đêm, từng đêm chịu đựng những lời lải nhải của tôi... khi vui, khi buồn, khi giận, khi khùng điên, khi cười, khi khóc...Cách xa cả nửa vòng trái đất... nhưng tôi và anh là một đôi bạn tri kỷ có thể trút vào nhau tất tần tật những tâm sự của đời mình.

    Tôi nhớ anh.. cảm ơn đời đã cho tôi được gặp anh- tôi đã học được ở anh rất nhiều điêu.

    Anh- người mà tôi luôn ghi khắc trong tận cùng sâu thẳm của lòng mình
    Ông lão anh ơi, có nghe thấy bà lão em nói gì không ?

    Cầu mong anh mãi mãi yên nghỉ nơi vĩnh hằng
    Tất cả những người đã từng yêu thương anh đều sẽ không bao giờ quên anh

    Kính thương !
    Lần sửa cuối bởi Vân Nhi; 27-08-2019 lúc 10:18 AM
    Mây vẫn mãi bay
    Về đâu mây hỡi ....

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Vân Nhi vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình