+ Trả lời chủ đề
Trang 105/178 ĐầuĐầu ... 5 55 95 103 104 105 106 107 115 155 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.041 tới 1.050 của 1818

Chủ đề: Đường luật - Hoàng Giao

Hybrid View

  1. #1
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết





    MÙA BAN NỞ

    Mùa ban điểm trắng rồi
    Lãng mạn với tinh khôi
    Đắm đuối đàn ong lượn
    Say sưa ngọn gió bồi
    Yêu hoa tình nảy nở
    Nhớ bạn chữ sinh sôi
    Cảm hứng về vô tận
    Xuân tươi phủ khắp đồi

    Hoàng Giao
    Đêm Ngóng Bạn
    * Họa Biến Vận *

    Sương khuya nhỏ giọt rồi
    Bạn chẳng đến thăm tôi *
    Nghĩa nặng nhờ công đắp
    Tình sâu cậy sức bồi
    Văn đàn nên lửa bỏng
    Xướng họa phải dầu sôi
    Để ý thơ tươi đẹp
    Tung tăng giữa núi đồi.

    DCHL


    Hẹn kiếp sau

    Quá khứ đã qua rồi
    Bao điều cũng tại tôi
    Tình xưa nào trở lại
    Nghĩa cũ khó vung bồi
    Chớ hận cung đàn lạc
    Đừng buồn chén nước sôi
    Chờ nhau vào kiếp tới
    Thệ ước hẹn trên đồi

    Vancal 4.7.16




  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1




    HOA SIM

    Giản dị cánh hoa sim
    Thủy chung giữa nổi chìm
    Trên đồi cao nắng gió
    Giữa đất rộng vàng kim
    Vẫn đợi lên bờ hái
    Còn mơ xuống đảo tìm
    Nâng niu màu sắc tím
    Ấm áp cả buồng tim

    Hoàng Giao
    05/04/2016
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 06-04-2016 lúc 06:05 AM Lý do: ( giản ) gị --> dị
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.813 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết




    HOA SIM

    Giản dị cánh hoa sim
    Thủy chung giữa nổi chìm
    Trên đồi cao nắng gió
    Giữa đất rộng vàng kim
    Vẫn đợi lên bờ hái
    Còn mơ xuống đảo tìm
    Nâng niu màu sắc tím
    Ấm áp cả buồng tim

    Hoàng Giao
    05/04/2016

    ĐỐI DIỆN
    ( Hoán vận )

    Bàng hoàng đối diện sim
    Kỉ niệm xót xa chìm
    Trỗi thức tưng bừng nhịp
    Dâng trào nhức nhối tim
    Người xưa lồng lộng đến
    Sắc cũ ngẩn ngơ tìm
    Bảng lảng khung trời mộng
    Âm thầm sáng ánh kim.
    HỒNG THOẠI 07.4.16

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19




    HOA SIM

    Giản dị cánh hoa sim
    Thủy chung giữa nổi chìm
    Trên đồi cao nắng gió
    Giữa đất rộng vàng kim
    Vẫn đợi lên bờ hái
    Còn mơ xuống đảo tìm
    Nâng niu màu sắc tím
    Ấm áp cả buồng tim

    Hoàng Giao
    05/04/2016

    ĐỐI DIỆN
    ( Hoán vận )

    Bàng hoàng đối diện sim
    Kỉ niệm xót xa chìm
    Trỗi thức tưng bừng nhịp
    Dâng trào nhức nhối tim
    Người xưa lồng lộng đến
    Sắc cũ ngẩn ngơ tìm
    Bảng lảng khung trời mộng
    Âm thầm sáng ánh kim.
    HỒNG THOẠI 07.4.16

    Lần sửa cuối bởi vancali96; 08-04-2016 lúc 07:30 AM

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao


    VỊNH CÂY CHUỐI

    Cũng nghén mà sao chẳng có chồng
    Mang bầu nặng trĩu lặc lè hông
    Mây đen nắng đổ nghiêng mình chắn
    Gió lạnh mưa tuôn vặn lá gồng
    Trổ mãi thân gầy trăm bắp khỏe
    Ra hoài quả ngọt vạn con đông
    Tình em vượt cạn trong đơn chiếc
    Một gánh cần lao những bế bồng

    Hoàng Giao
    29/03/2016

    ĐỜI CHUỐI

    Nhìn con khỏe mạnh ấp ôm chồng
    Khốn khổ gom về lận dưới hông
    Giữa hạ thơm hương làn gió ủ
    Đầu xuân ngọt vị bắp tay gồng
    Bao ngày lặng lẽ nơi đồi vắng
    Một buổi tưng bừng ở phố đông
    Chú bảy cô ba cùng túm tụm
    Lời khen vút tận chốn non bồng.

    DCHL




  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1



    HOA CHUỐI

    Chẳng biết "bầu" này có tự đâu?
    Trời sinh cảnh vật thật muôn mầu
    Ngày đi tháng đến cây nghiêng hạ
    Gió lại thu về quả tắm ngâu
    Trụ vững bên đời cho nặng trái
    Lớn nhanh giữa đất ngẩng cao đầu
    Vàng ươm bổ dưỡng cho ta đấy
    Bạn nhé ăn nhiều khỏe rất mau!

    Hoàng Giao


    Cảm ơn ĐHV Dạ Cổ Hoài Lang đã quan tâm chủ đề về cây chuối

    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 05-04-2016 lúc 09:14 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1



    NGÀY MỚI

    Ngày đang chuyển, nắng lên dần
    Nơi chốn này, gặp quý nhân
    Gió thổi mây bồng trong mắt liễu
    Sương nhòa đất ẩm thắm cành xuân
    Yêu trời cánh nhạn tràn bao lối
    Nhớ bạn tàu anh cập những lần
    Đợi lúc người sang cầu bắc nhịp
    Niềm mơ đỏ ánh dương trần.

    Hoàng Giao
    05/04/2016


    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 05-04-2016 lúc 10:05 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19



    NGÀY MỚI

    Ngày đang chuyển, nắng lên dần
    Nơi chốn này, gặp quý nhân
    Gió thổi mây bồng trong mắt liễu
    Sương nhòa đất ẩm thắm cành xuân
    Yêu trời cánh nhạn tràn bao lối
    Nhớ bạn tàu anh cập những lần
    Đợi lúc người sang cầu bắc nhịp
    Niềm mơ đỏ ánh dương trần.

    Hoàng Giao
    05/04/2016


    Vô thường

    Cõi thế gian , nghĩa cạn dần
    Khó còn gặp , bóng hiền nhân
    Vì đời phấn thổ u sầu hạ
    Bởi chữ kim tiền lạnh lẽo xuân
    Vật chất cho mình , mấy bận
    Xa hoa hỏi bạn , bao lần
    Lột da sống mãi như loài rắn
    Cát bụi theo nhau giã biệt trần

    Vancli 4.5.16




  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.403
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.736 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết



    NGÀY MỚI

    Ngày đang chuyển, nắng lên dần
    Nơi chốn này, gặp quý nhân
    Gió thổi mây bồng trong mắt liễu
    Sương nhòa đất ẩm thắm cành xuân
    Yêu trời cánh nhạn tràn bao lối
    Nhớ bạn tàu anh cập những lần
    Đợi lúc người sang cầu bắc nhịp
    Niềm mơ đỏ ánh dương trần.

    Hoàng Giao
    05/04/2016




    SI TÌNH

    Sao vụt tắt, nắng rạng dần
    Thi đàn này, gặp tao nhân
    Mây hồng lúa trổ mùa sang hạ
    Nụ thắm ong vờn tiết chuyển xuân
    Lối cũ ta đi còn lắm nẻo
    Thềm xưa kẻ hẹn đã bao lần
    Dù cho gió đẩy về trăm hướng
    Nợ kết tình si vẫn mộng trần.

    Huy Thanh
    06.04.2016

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết



    HOA CHUỐI

    Chẳng biết "bầu" này có tự đâu?
    Trời sinh cảnh vật thật muôn mầu
    Ngày đi tháng đến cây nghiêng hạ
    Gió lại thu về quả tắm ngâu
    Trụ vững bên đời cho nặng trái
    Lớn nhanh giữa đất ngẩng cao đầu
    Vàng ươm bổ dưỡng cho ta đấy
    Bạn nhé ăn nhiều khỏe rất mau !

    Hoàng Giao



    NỘM HOA CHUỐI

    Trong nhà sẵn rượu biết tìm đâu
    Nộm chuối thơm ngon đủ sắc mầu
    Vững bụng huynh đài sau nắng lửa
    No lòng chiến hữu trước mưa ngâu
    Người quê thỏa thích nào che miệng
    Kẻ chợ say sưa chẳng gãi đầu
    Đặc sản bình dân như vậy đó
    Ăn rồi lúc nhớ phải làm mau.

    DCHL





  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 105/178 ĐầuĐầu ... 5 55 95 103 104 105 106 107 115 155 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình