+ Trả lời chủ đề
Trang 55/182 ĐầuĐầu ... 5 45 53 54 55 56 57 65 105 155 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 541 tới 550 của 1818

Chủ đề: Đường luật - Hoàng Giao

  1. #541
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT
    CHỊ THANH MINH


    Chúc chị ngày sinh sức khỏe nhiều
    Nụ cười rạng rỡ vạn lòng xiêu
    Đường thi dào dạt hồng câu chữ
    Lục bát thênh thang lộng cánh diều
    Đằm thắm bạn bè thương phẩm hạnh
    Êm đềm con cháu trọng tình yêu
    Gia đình vui vẻ người trung hiếu
    Mỗi bước ung dung đẹp nắng chiều

    Hoàng Giao
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 10-07-2014 lúc 05:48 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  3. #542
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    NGÀY MÙA
    (Song điệp-Bài xướng)
    Biếc biếc xanh xanh lúa trải đồng
    Người người gánh gánh nhịp quằn hông
    Cười cười nói nói tưng bừng ruộng
    Hát hát ca ca rộn rã lòng
    Nhánh nhánh bông bông càng trĩu nặng
    Câu câu hái hái lại xoay vòng
    Dìu dìu gió núi hây hây thổi
    Nhớ nhớ thương thương ửng má hồng
    Berlin 18-03-14
    TTL Phương

    NÉT QUÊ
    Quen quen lạ lạ cảnh ra đồng
    Gánh gánh đi về nặng nặng hông
    Gặt gặt quơ quơ cần mẫn ý
    Gom gom bó bó hả hê lòng
    Hiền hiền vẻ mặt ngoan ngoan vãn
    Đảm đảm bàn tay khéo khéo vòng
    Mến mến thương thương vừa thổ lộ
    Son son ửng ửng má ai hồng.
    Nắng Xuân
    21/03/2014


    MÙA VÀNG

    Nắng nắng vừa lên rải rải đồng
    Ngày ngày mải mải gặt oằn hông
    Vàng vàng mẩy mẩy nôn nao lúa
    Sáng sáng tươi tươi rạng rỡ lòng
    Giữa ruộng xoay xoay lùa bổng bổng
    Trên sân đập đập ném vòng vòng
    Tim tim ấm ấm mùa thu hoạch
    Bụng bụng vui vui má đỏ hồng
    Song Hà


    MÙA GẶT

    Dẻo dẻo đôi chân lượn lượn đồng
    Cần cần mẫn mẫn nhịp nhàng hông
    Khom khom gặt gặt vui vầy nắng
    Rướn rướn ôm ôm hỉ hả lòng
    Mạnh mạnh xoay xoay vần lưỡi hái
    Nhanh nhanh hẩy hẩy gạt tay vòng
    Thơm thơm lúa chín vàng vàng rộ
    Má má cô em ửng ửng hồng
    Hoàng Giao
    27/3/2014
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  5. #543
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    VẪN VẪN QUA

    Nhớ nhớ ơn người lội lội qua
    Rồi rồi chạy chạy bỗng không qua
    Rầu rầu oải oải vui chưa được
    Xót xót nghèo nghèo khổ chửa qua
    Nắng nắng ngời ngời mong gọi lại
    Lòng lòng sáng sáng đợi mời qua
    Chờ chờ cánh phượng đôi môi đỏ
    Cảm cảm thương tình vẫn vẫn qua

    Hoàng Giao
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  7. #544
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    GỬI GẮM
    Bao ngày dốc lực nắng về ta
    Gửi gắm tin yêu tới mọi nhà
    Nhẫn nại chèo đò, mưa chẳng đến
    Kiên cường vượt sóng, gió dần qua
    Bờ neo ấm áp nâng ly rượu
    Bến đậu hân hoan chạm cốc trà
    Phúc đã tràn đầy trong mắt biếc
    Cung đàn vút bổng khúc tình ca
    Hoàng Giao
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 24-07-2014 lúc 10:57 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  9. #545
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Viết về ngày thương binh liệt sĩ



    Mời các bạn chia sẻ với Ngày Thương Binh Liệt Sĩ với những người lính đã ngã xuống cho chúng ta được sống hôm nay. Những nỗi đau do chiến tranh để lại luôn nhức nhối...Cứ mỗi ngày 27/7 hàng năm, chúng ta lại tưởng nhớ không nguôi đến các anh, đến những cuộc kháng chiến gian khổ đau thương mà các anh đã trải qua...Trong đó có biết bao người còn sống cũng chính là những con người cận kề với cái chết khi xưa may mắn được trở về, đã từng chứng kiến những khốc liệt của chiến trường, chứng kiến cảnh các anh ngã xuống với máu và nước mắt...
    Khi đất nước còn chiến tranh
    Nhiều tử sĩ vô danh không có một nấm mồ
    Chỉ kịp vùi xuống đất
    Không còn nhớ tên tuổi địa danh nơi ngã xuống...
    Khi đất nước không còn chiến tranh
    Người thân đi tìm hài cốt người thân như mò kim đáy biển...
    Những người con ngã xuống, nỗi đau mất mát của người thân không gì bù đắp.
    Họ ra đi giành lại cho chúng ta cuộc sống hôm nay
    Xin đời đời nhớ ơn người!!!
    Hoàng Giao
    Mời các bạn bấm vào mũi tên để nghe và hát KARAOKE bài hát MÀU HOA ĐỎ:
    "Có người lính. Từ mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo Có người lính Mùa xuân ấy ra đi từ ấy không về Dòng tên anh khắc vào đá núi Mây ngàn hoá bóng cây tre Chiều biên cương trắng trời sương núi Mẹ già mỏi mắt nhìn theoĐK:Việt Nam ơi! Việt Nam ! Núi cao như tình mẹ bốn mùa tóc bạc nỗi thương con Việt Nam ơi! Việt Nam! Ngọn núi nơi anh ngã xuống Rực cháy lên màu hoa đỏ phía rừng xa. Rực cháy lên màu hoa đỏ phía hoàng hoàng hôn"






    Nghe hát


    Hát Karaoke



    NHÌN BÔNG LỰU NHỚ ANH

    (Thơ khoán thủ:"Đầu tường lửa lựu lập lòe đơm bông"Nguyễn Du)
    Kính tặng hương hồn liệt sĩ

    Đầu thu hồi tưởng bóng hình ai
    Tường vững, bia cao gợi nhớ hoài
    Lửa trận chẳng ngừng... đời ngã xuống
    Lựu nhà đã rạng...phúc trùng lai
    Lập công tô thắm hồn non nước
    Lòe sáng tôn vinh danh trẻ trai
    Đơm hạt anh hùng dân nước Việt
    Bông hoa đỏ tưởng đến muôn mai.

    Phan Thị Thanh Minh



    (Họa bài Nhìn Bông Lựu Nhớ anh)
    1. ƠN ANH
    Hương ngát hoa thơm viếng mộ ai
    Vô danh liệt sĩ luyến thương hoài
    Sa tràng khốc liệt đông tàn úa
    Sông núi bình yên xuân tái lai
    Dâng hiến tuổi xanh cho đất nước
    Hi sinh cuộc sống góp đời trai
    Xứng danh con cháu Rồng Tiên Việt
    Xúc động ơn anh mỗi sớm mai
    2. ANH NẰM ĐÂY
    Đầu gối đỉnh non đây nấm ai
    Tường xiêu đạn vãi đạp qua hoài
    Lửa giăng tứ phía không chùn bước
    Lựu nổ đan dày chẳng thoái lai
    Lập chiến công vang danh tuổi trẻ
    Lòe hào quang rạng rỡ tài trai
    Đơm hoa sắc thắm ngời non nước
    Bông đỏ hôm nay nhắc nhớ mai.

    TRẦN KHẨU

    HOA TẶNG ANH
    (Bài họa)
    Đầu mùa lặng lẽ giã từ ai
    Tường vắng hồn thương khói đạn hoài
    Lửa đỏ nghẹn ngào miền quá khứ
    Lựu vàng khấp khởi phía tương lai
    Lập xanh chiến tích dày tâm trẻ
    Lòe sáng công đường thỏa chí trai
    Đơm trái toàn dân cùng có hưởng
    Bông hồng hạnh phúc tím ngày mai.

    Hoàng Giao



    "TƯỞNG NHỚ NHỮNG ANH LÍNH GẠC MA NGÀY ẤY Để tưởng nhớ 64 anh hùng, liệt sĩ Hải quân đã hy sinh ngày 14/3/1988 trong trận hải chiến Gạc Ma"
    VÌ NƯỚC QUÊN THÂN
    Xương máu bao người chốn đảo xa
    Quên thân vọng Quốc để yên nhà
    Giang sơn gấm vóc ngày đêm giữ
    Bờ cõi non sông sóng gió qua
    Dâng hiến cho đời đông hóa hạ
    Hy sinh vì nước máu thành hoa
    Ngàn đời hình bóng hiên ngang ấy
    Mãi chẳng mờ phai chẳng nhạt nhòa
    TIẾNG TƠ LÒNG

    BIỀN BIỆT
    (Bài họa)
    Từ ngày anh cất bước đi xa
    Chiến trận triền miên nỗi nhớ nhà
    Không hẹn chẳng trông giờ phút lại
    Còn thương vẫn đợi tháng năm qua
    Hình em giấu kỹ trong tâm dạ
    Dáng mẹ in sâu giữa lá hoa
    Xóm nhỏ thân sinh chờ ngóng mãi
    Tin con biền biệt mắt thêm nhòa
    HOÀNG GIAO

    VÌ BIỂN ĐẢO.
    Quân thù láo xược quậy miền xa
    Biển đảo thân yêu đất nước nhà
    Dạ xảo xưng lời gian với dối
    Lòng tham thử hỏi thật hay thà
    Ra oai quấy rối lừa xâm phạm
    Hống hách hung hăng chọc khí hòa
    Quyết chí dân ta thề bảo vệ
    Còn đây khí phách chẳng phai nhòa.

    LUONGTU


    CHẲNG PHAI NHÒA!
    Gạc Ma nằm giữa biển khơi xa
    Anh quyết hy sinh giữ đảo nhà
    Dũng cảm hiên ngang quên tiếng “rút…
    ”Kiên cường bất khuất nhớ câu “thà…”
    Dưới sâu đáy thẳm xương vùi lấp
    Trên mặt nước xanh máu đã hòa
    Tổ Quốc đời đời ghi nhớ mãi
    Quê hương hình ảnh chẳng phai nhòa!

    Lê Trường Hưởng


    Đỗ Lộc
    "Đỗ Lộc chân thành chia sẻ cùng những thân nhân, gia đình chưa tìm được mộ người thân của mình qua bài thơ này !!!"

    NẤM MỘ VÔ DANH !
    Rừng sâu vực thẳm ngút ngàn xa
    Nấm mộ vô danh vắng bóng tà
    Kiến bới xây nhà che lối nhỏ
    Mối đùn làm tổ khuất đường ra
    Vui đây bướm lượn tìm hương sắc
    Buồn đó ong bay kiếm mật hoa
    Lạnh lẽo linh hồn nơi chín suối
    Còn thiêng báo mộng gặp người nhà !

    ANH THƯƠNG BINH…
    Tham gia chiến trận giữ quê nhà
    Mảnh đạn ghim sâu sọ não ta
    Nhức óc đau đầu thân vật vã
    Ù tai chóng mặt bóng kêu ca
    Thương con chịu đựng che buồn bã
    Yêu vợ vừa lòng giấu xót xa
    Ngẫm ngợi còn may mình sống sót
    Bạn bè nằm lại núi rừng già.

    Đỗ Lộc



    VIẾNG MỘ LIỆT SỸ"
    Kính viếng những anh hùng liệt sỹ'
    Nến hồng lệ ứa đẫm dòng trôi
    Mấy nén tâm nhang thấu đất trời
    Lưng núi ngàn mây trôi thổn thức
    Đỉnh đèo một nấm đứng đơn côi
    Nghìn trùng xa cách mờ sương khói
    Trăm nẻo gần thêm ấm lửa đời
    Dâng trọn tuổi xuân thành bất tử
    Bao dung lòng mẹ vạn dòng khơi...

    duongtrangnhung


    NHỚ ANH
    Anh ngã xuống trên đảo Gạc- ma
    Biển xanh, cờ đỏ, máu anh hòa
    Đợi chờ héo hắt đôi môi mẹ
    Mong ngóng mỏi mòn khóe mắt cha
    Giữ đảo ngày đêm trong bão tố
    Canh trời sớm tối giữa phong ba
    Một thời trai trẻ nơi đầu sóng
    Tiếp bước quân hành- khúc tráng ca

    jackaranda

    VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ QUÊ NHÀ
    Em ơi! Xuân Hải thác nơi đâu?
    Để lại trong anh vạn nỗi sầu
    Báo tử gia đình sau trận chiến
    Ghi danh bia đá đứng hàng đầu
    Nén nhang nghi ngút muôn lòng xót
    Ánh mắt tương tàn những nỗi đau
    Vì nước thương dân bao liệt sĩ
    Anh hùng ngã xuống nghĩa mai sau?
    xuansanh


    VINH DANH HÀO KIỆT
    (Họa )
    Đầu sóng vun bồi thân xác ai
    Tường thành Tổ Quốc vững cao hoài
    Lửa thiêng nung rắn kỳ công khứ
    Lựu ngọt dâng mềm quả chín lai
    Lập án hương bày nơi trấn giặc
    Lòe đêm tế ngợi chí làm trai
    Đơm cành thanh sử gương yêu nước
    Bông trổ hào hùng rạng đến mai.

    M. HA

    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 26-07-2014 lúc 02:17 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  11. #546
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG Xem bài viết


    XÃ TẮC NGHÌN NĂM

    Dậy nỗi đau buồn cả bốn phương
    Toàn dân vững chí thật kiên cường
    Cao Bằng, Đổng Chúc... dù thây rã
    Chữ Thập, Sinh Tồn... dẫu máu vương
    Dõi tích Đằng Giang, thù bỏ mạng
    Nhìn uy Vạn Kiếp, trẻ lên đường
    Sơn hà một cõi thanh bình sống
    Đuổi lũ tham tàn lụy cố hương.

    VMT 26/07/2014
    QUÊN MÌNH VÌ NƯỚC

    Quên mình lửa đạn khắp nghìn phương
    Dũng cảm kiên gan mạnh chí cường
    Đánh giặc vì dân dù máu đổ
    Thương nòi bởi nghĩa dẫu thây vương
    Hòa bình gió lộng hoa trăm ngả
    Độc lập trời xanh nắng vạn đường
    Nhớ lúc băng rừng trong chiến trận
    Ơn người bảo vệ đất thơm hương

    Hoàng Giao
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 13-10-2014 lúc 10:03 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  13. #547
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    MS : 10/10/03

    Bài 1: (CÔNG ƠN SINH THÀNH)
    (Sáng tác tự do)
    Tám chục năm dòng chẳng nghỉ ngơi
    Còn nghiêng bóng cả gánh chân trời
    Ba mùa nắng hạn đồng rang cháy
    Sáu vụ mưa ngàn nước cuộn trôi
    Bóp bụng thân gầy cha mở đất
    Oằn lưng mắt trũng mẹ gieo đời
    Chu toàn phước phận cùng con cháu
    Tóc bạc lâu rồi nhọc chửa vơi

    Chính tả: dòng => ròng

    Bài 2: ( LỠ )
    (Sáng tác theo bộ vần ƯƠNG)

    Một phút xa chân bước lệch đường
    Đòi rời bố mẹ biệt ly hương
    Nhìn mây đuổi gió mơ đời sướng
    Giỡn cuội vờn trăng ước lộc trường
    Đất lạ sương loang mờ mịt hướng
    Người rầu lệ ướt nhạt nhòa phương
    Giàu sang chẳng thấy, chờ loan phượng
    Hụt hẫng lòng đau, đắng mộng thường

    Hạc tất: câu 3

    Bài 3: ( SỨC XUÂN)
    (Họa thơ Cố Admin TVT)

    Mai đào trỗi dậy trước thềm xuân
    Lộc thọ tin vui phúc hóa gần
    Nắng đỏ xôn xao vờn biển thắm
    Môi hồng rộn rã trải lòng chân
    Tim anh đã khắc tình muôn thủa
    Đức mẹ còn ghi nghĩa vạn lần
    Tất cả con người ươm nụ biếc
    Bên đời sát cánh dạ tương thân

    Hoàng Giao
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 27-07-2014 lúc 09:18 AM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  15. #548
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    MỘT CÁNH CHIM CHIỀU
    Buổi ấy xa người tiễn biệt xuân
    Còn nghe giục giã áng thơ gần
    Lòng đau vịn nắng xanh dòng thẳm
    Nghĩa nặng gieo tình đẹp ý chân
    Cõi mộng cung đàn vơ vẩn trỗi
    Niềm trông phím nhạc ngẩn ngơ lần
    Về thăm tưởng nhớ Lầu Mây lộng
    Một Cánh Chim Chiều rất đỗi thân
    Hoàng Giao

    (Đôi dòng tưởng nhớ cố Admin Trần Vi Thông)
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 20-08-2014 lúc 05:53 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  17. #549
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.915 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77





    TƯỞNG NIỆM CÁNH CHIM CHIỀU


    Rời đi để lại những màu xuân
    Vẫn tưởng còn nghe tiếng vọng gần
    Dáng ngự về cao hình đã giả
    Tâm bày ở hạ nghĩa thành chân
    Rưng buồn buổi nhớ Lầu Mây hẹn
    Nhói động ngày xa ảnh họa lần
    Đã bỏ dương trần quên chốn tạm
    Xin người vĩnh hưởng thái bình thân!



    KIỀN ĐỨC - 31/07/14
    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  19. #550
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1


    KHÓC

    Khóc cõi trần ai đượm vẻ sầu
    Khóc vùi cho dịu những niềm đau
    Khóc âm thầm giấu tàn hương lửa
    Khóc thẫn thờ trông gãy nhịp cầu
    Khóc kẻ buông hoài câu nặng nhẹ
    Khóc người quên hết nghĩa nồng sâu
    Khóc từ khi mới ra đời ấy
    Khóc cảnh nhân gian lộn chuyến tàu
    Kiều Thành
    (06/8/14)


    CƯỜI

    Cười tan mệt mỏi đuổi cơn sầu
    Cười hả hê đời sạch nỗi đau
    Cười trỗi tơ lòng chao đảo dạ
    Cười tung mặt nước ngả nghiêng cầu
    Cười tươi cánh phượng khung trời thắm
    Cười tím tình nàng đáy biển sâu
    Cười đắm không gian cùng bạn hữu
    Cười vang khúc hát giữa boong tàu
    Hoàng Giao
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  20. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 55/182 ĐầuĐầu ... 5 45 53 54 55 56 57 65 105 155 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình