+ Trả lời chủ đề
Trang 55/178 ĐầuĐầu ... 5 45 53 54 55 56 57 65 105 155 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 541 tới 550 của 1818

Chủ đề: Đường luật - Hoàng Giao

Hybrid View

  1. #1
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    MỪNG BẠN TRI KỶ

    Mới nửa năm qua đạt một ngàn (*)
    Trở thành tri kỷ đáng hân hoan
    Thơ làm tứ gửi nơi dàn mạng
    Bạn kết lời đưa chốn diễn đàn
    Việc nghĩa trao về nhiều hạnh phúc
    Công nhà sắp đặt đủ bình an
    Vui mừng gặp gỡ cầm tay nhé
    Xướng họa đều thêm khỏi luận bàn.

    TXS 18/8/2014
    (*) Bạn Hoàng Giao bước vào diễn đàn chưa đầy nửa năm (tham gia 21/2/2014) đã thành bạn tri kỷ (1.000 bài). Có lẽ kỷ lục số 1.
    TRI ÂN TRI KỶ
    Lạc chốn đường thơ giữa đại ngàn
    Âm thầm hạnh phúc nỗi niềm hoan
    Trao lòng nhẫn nại mừng khu phố
    Tặng nghĩa cần lao đón phím đàn
    Bạn đến nồng nàn gieo ý đẹp
    Người về thắm thiết gởi lời an
    Hàm ơn tri kỷ vui dòng họa
    Cảm kích vì nhau tới hội bàn
    Hoàng Giao

    Cảm ơn anh TXS nhiều lắm. Kỷ lục số 1 chắc không phải HG đâu anh ơi. Em thấy diễn đàn nhiều cao thủ lắm
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 23-08-2014 lúc 05:39 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    BAN MAI
    Dáng ngà thả bước giữa ban mai
    Uyển chuyển chân thon lượn gót hài
    Mắt biếc hồn ngây vơ vẩn dõi
    Mây hồng cúc thắm ngẩn ngơ khai
    Gieo vần trải ý lan bừng nở
    Họa tứ tìm thơ cảnh vẫy cài
    Phơi phới tình xuân tràn gió lộng
    Huơng lòng ngát tỏa mộng thiên thai.
    HOÀNG GIAO
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 19-08-2014 lúc 05:06 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    79 - CHÁN
    Mấy buổi vần niêm đã lạc ngày
    Chưa tìm để gợi suối nguồn nay
    Từ khê nghĩa ý bài thơ dở
    Tớ oải đời duyên cõi mộng dày
    Thử sức trông mình lai chữ nặng
    Qua đường thấy họ vẽ tình say
    Nhiều đêm cảm thán nghe mà ngọng
    Nhiệt huyết hình như bỏ cữ này
    Như Quỳnh


    80. MƠ
    Gió thoảng thầm mơ đẹp cuối ngày
    Mây hồng lãng đãng mộng tình nay
    Hồ chao gợn sóng dòng xanh thẳm
    Nụ trổ khai hoa cỏ tím dày
    Ấm áp lòng người đêm hát lượn
    Bồng bềnh giấc ngủ miệng cười say
    Quê mình khắc trọn trong tim đỏ
    Mảnh đất yêu thương vẹn nghĩa này
    Hoàng Giao
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    [IMG][/IMG]

    TIẾNG XUÂN

    (Ngũ độ thanh bát láy)

    Xứ Nghệ rằm giêng cảnh rỡ ràng
    Khi trầm lúc bỗng dặt dìu vang
    Trăng ngà chải chuốt soi vần ngọc
    Nước bạc thờ ơ khảm chữ vàng
    Yểu điệu lời trao nồng mỗi tứ
    Êm đềm nghĩa dệt thắm từng trang
    Hồng Lam hứa hẹn duyên bừng trổ
    Xúc cảm mùa xuân đỗi dịu dàng
    18.2.2014
    Khắc Hiền

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Khắc Hiền Xem bài viết
    [IMG][/IMG]

    TIẾNG XUÂN

    (Ngũ độ thanh bát láy)

    Xứ Nghệ rằm giêng cảnh rỡ ràng
    Khi trầm lúc bỗng dặt dìu vang
    Trăng ngà chải chuốt soi vần ngọc
    Nước bạc thờ ơ khảm chữ vàng
    Yểu điệu lời trao nồng mỗi tứ
    Êm đềm nghĩa dệt thắm từng trang
    Hồng Lam hứa hẹn duyên bừng trổ
    Xúc cảm mùa xuân đỗi dịu dàng
    18.2.2014
    Khắc Hiền
    XUÂN
    Đất nước mùa xuân thật rộn ràng
    Mây trời ấm áp nhạc rền vang
    Hoa đào rực rỡ khoe màu ngọc
    Đóa cúc nôn nao trải sắc vàng
    Tứ chốn vui vầy đi mở hội
    Muôn lòng khấp khởi viết mừng trang
    Tưng bừng xóm chợ hân hoan nắng
    Cảm xúc say sưa đến dễ dàng
    Hoàng Giao
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.646 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết



    XUÂN
    (Thử sửa Ngũ độ thanh, bát láy)
    Cảm xúc mùa xuân đã rộn ràng
    Mây trời hớn hở nhạc rền vang
    Bông đào rực rỡ khoe màu biếc
    Chậu cảnh hào hoa dãi sắc vàng
    Những kẻ vui vầy đi gióng hội
    Bao người khấp khởi đãi mừng trang
    Tưng bừng giữa chợ mơ màng cúc
    Bởi chuyến hàng đưa cập dễ dàng

    Hoàng Giao


    CHIM
    (Thử Ngũ độ thanh, Tập danh, bát láy)

    Đời chim mạnh mẽ đủ ra ràng
    Vội vã cu rừng nhảy gáy vang
    Sáo sậu mơ màng câu chữ dở
    Bồ nông lặng lẽ giống chân vàng
    Công bày múa lộn êm đềm biển
    Trĩ học bay nhào lả lướt trang
    Rũ rượi thân khoanh cổ đứng
    Làm thơ cái vạc mãi dênh dàng.

    TXS 21/8/2014

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    GỬI CÁNH CHIM CHIỀU

    Bữa tới thi đàn đã vắng Anh
    Người xa gởi lại đất trong lành
    Tài cao trí cả khơi nguồn sáng
    Nghĩa nặng tim hồng dậy lối xanh
    Gió thoảng cung trầm ngơ ngẩn lá
    Hồn gieo nốt lặng thiết tha cành
    Lầu Mây vẫn lộng nơi miền nắng
    Để tiếng Chim Chiều mãi đẹp danh
    Hoàng Giao


    (Thơ tưởng nhớ Cố Admin Trần Vi Thông)
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 10-09-2014 lúc 08:38 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    [IMG][/IMG]

    Búc họa hình em

    (Tặng Hoàng Giao)

    Bức họa hình em đẹp thế này
    Buông làn tóc xõa đậm màu mây
    Khuôn trăng rạng rỡ duyên đằm thắm
    Bóng dáng tươi vời vẻ ngất ngây
    Thả những lời thơ tình vẫn vẹn
    Gieo câu tứ tuyệt nghĩa luôn đầy
    Nghề thầy quý trọng đời thi sỹ
    Mở cửa tâm hồn dạ mãi say

    Khắc Hiền
    21/8/2014

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Lương Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 57
    Bài gửi : 1.638
    Thanks
    12.245
    Thanked 8.713 Times in 1.606 Posts
    MỪNG BẠN TRI KỶ

    Mới nửa năm qua đạt một ngàn (*)
    Trở thành tri kỷ đáng hân hoan
    Thơ làm tứ gửi nơi dàn mạng
    Bạn kết lời đưa chốn diễn đàn
    Việc nghĩa trao về nhiều hạnh phúc
    Công nhà sắp đặt đủ bình an
    Vui mừng gặp gỡ cầm tay nhé
    Xướng họa đều thêm khỏi luận bàn.

    TXS 18/8/2014
    (*) Bạn Hoàng Giao bước vào diễn đàn chưa đầy nửa năm (tham gia 21/2/2014) đã thành bạn tri kỷ (1.000 bài). Có lẽ kỷ lục số 1.
    TRI ÂN TRI KỶ
    Lạc chốn đường thơ giữa đại ngàn
    Âm thầm hạnh phúc nỗi niềm hoan
    Trao lòng nhẫn nại mừng thi hữu
    Tặng nghĩa cần lao đón diễn đàn
    Bạn đến nồng nàn gieo ý đẹp
    Người về thắm thiết gởi lời an
    Hàm ơn tri kỷ vui dòng họa
    Cảm kích vì nhau tới hội bàn
    Hoàng Giao

    Cảm ơn anh TXS nhiều lắm. Kỷ lục số 1 chắc không phải HG đâu anh ơi. Em thấy diễn đàn nhiều cao thủ lắm


    CHÚC MỪNG
    Nghe tin Chị đã viết hơn ngàn,
    Bè bạn gần xa cũng hỉ hoan.
    Vẫy bút dạo lần tươi phố hội,
    Khai hoa nở rộ thắm văn đàn.
    Yêu người gởi gắm xây cường thịnh
    Mến cảnh giao hòa dệt phúc an.
    Thơ nối nhịp đời thêm vững bước
    Nẻo xa vẫn xướng họa chung bàn.
    Lương Lương Hòa

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Lương Hòa vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Lương Lương Hòa Xem bài viết
    MỪNG BẠN TRI KỶ

    Mới nửa năm qua đạt một ngàn (*)
    Trở thành tri kỷ đáng hân hoan
    Thơ làm tứ gửi nơi dàn mạng
    Bạn kết lời đưa chốn diễn đàn
    Việc nghĩa trao về nhiều hạnh phúc
    Công nhà sắp đặt đủ bình an
    Vui mừng gặp gỡ cầm tay nhé
    Xướng họa đều thêm khỏi luận bàn.

    TXS 18/8/2014
    (*) Bạn Hoàng Giao bước vào diễn đàn chưa đầy nửa năm (tham gia 21/2/2014) đã thành bạn tri kỷ (1.000 bài). Có lẽ kỷ lục số 1.
    TRI ÂN TRI KỶ
    Lạc chốn đường thơ giữa đại ngàn
    Âm thầm hạnh phúc nỗi niềm hoan
    Trao lòng nhẫn nại mừng khu phố
    Tặng nghĩa cần lao đón phím đàn
    Bạn đến nồng nàn gieo ý đẹp
    Người về thắm thiết gởi lời an
    Hàm ơn tri kỷ vui dòng họa
    Cảm kích vì nhau tới hội bàn
    Hoàng Giao

    Cảm ơn anh TXS nhiều lắm. Kỷ lục số 1 chắc không phải HG đâu anh ơi. Em thấy diễn đàn nhiều cao thủ lắm


    CHÚC MỪNG
    Nghe tin Chị đã viết hơn ngàn,
    Bè bạn gần xa cũng hỉ hoan.
    Vẫy bút dạo lần tươi phố hội,
    Khai hoa nở rộ thắm văn đàn.
    Yêu người gởi gắm xây cường thịnh
    Mến cảnh giao hòa dệt phúc an.
    Thơ nối nhịp đời thêm vững bước
    Nẻo xa vẫn xướng họa chung bàn.
    Lương Lương Hòa
    TÌNH BẰNG HỮU
    Ngoảnh lại bài đăng thấy đủ ngàn
    Tâm hồn náo nức khởi mừng hoan
    Lòng mơ bắt nhịp cùng trang sử
    Dạ vọng hòa thơ với tiếng đàn
    Xướng họa đường thi cầu nguyện phúc
    Mài rèn chữ nghĩa ước mong an
    Muôn phương kết bạn tình bằng hữu
    Mọi chốn về đây hội ý bàn
    Hoàng Giao
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 23-08-2014 lúc 05:09 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 55/178 ĐầuĐầu ... 5 45 53 54 55 56 57 65 105 155 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình