Anh đi nghiêng cả dáng xuân
Để em bến đợi tình thâm nghiêng chờ
Đời em nghiêng một câu thề
Cuối đường anh vẫn nghiêng về bến em
HG cảm ơn chị maimo, anh Huy Thanh, bạn Lương Lương Hòa, chị Lệ Hà, bạn thugiangvu đã viết tiếp nhịp cầu thơ
Anh đi nghiêng cả dáng xuân
Để em bến đợi tình thâm nghiêng chờ
Đời em nghiêng một câu thề
Cuối đường anh vẫn nghiêng về bến em
HG cảm ơn chị maimo, anh Huy Thanh, bạn Lương Lương Hòa, chị Lệ Hà, bạn thugiangvu đã viết tiếp nhịp cầu thơ
Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 23-03-2014 lúc 08:17 PM