Cây nghiêng chắn lối đường quê
Chiều nghiêng bóng xế biết về ngõ nao!
Cây nghiêng chắn lối đường quê
Chiều nghiêng bóng xế biết về ngõ nao!
Thơ vui gặp gỡ nghiêng vào
Nối vần tiếp nhịp nghiêng chào bạn thơ
Nghiêng chân chẳng tới thẫn thờ
Trái cành chín mọng ngẩn ngơ nghiêng nhìn.
Mắt nghiêng nhìn rổ cá linh
Chiên mời Ba nhậu nghiêng bình rót thêm.
Sương giăng nghiêng cả trời đêm
Bình minh vừa rạng nghiêng thềm chim ca
Nghiêng nhìn luống trổ hoa cà
Nghiêng tay vớt bóng Hằng Nga trong hồ.
Thuyền nghiêng nước động sóng xô
Nghiêng tay vớt đóa hoa bồ công anh.
Cây nghiêng lá đã lìa cành
Đời người nghiêng xuống hóa thành bụi tro
Thy Lan
Nghiêng chèo lướt nhẹ con đò
Lòng nghiêng vì bởi nỗi lo còn nhiều.
Nghiêng mình trước mọi tin yêu
Nghiêng lòng chua xót những điều đắng cay