-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jan 2015
Bài gửi : 5.495
Thanks
- 12.355
- Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
- Blog Entries
- 46
HƯƠNG BÌNH
Quỳnh nương chỉ nở trong đêm
Nối vần thơ vịnh hiên thềm ngắm hoa
Thu Giang mời bạn uống trà
Mơ thời tuổi dại làng ta thanh bình
Vòng quanh Vỹ Dạ trúc xinh
Chơi đùa bến nước mái đình uốn cong
Cánh diều ngả ngớn bềnh bồng
Để cho Vũ nhớ mòn trông Hương Bình...
Ngàn Hoa
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn