LÚC BÁT 2 CÂU
1 . A à a ả à a ..!
Đêm nay sao sáng có ta với mình
2. Ê ề ê ể ề ê ..!
Nhớ anh sao chẳng đi về bên anh
3. Ư ừ ư ứ ừ ư..!
Thương nhau ta sẽ từ từ ...với nhau .
Trường Xuân Kiều
LÚC BÁT 2 CÂU
1 . A à a ả à a ..!
Đêm nay sao sáng có ta với mình
2. Ê ề ê ể ề ê ..!
Nhớ anh sao chẳng đi về bên anh
3. Ư ừ ư ứ ừ ư..!
Thương nhau ta sẽ từ từ ...với nhau .
Trường Xuân Kiều
CẢM XÚC
Ấm nhà nông no lòng thiên hạ
Buồn gió bão khổ não thế gian
Mà sao gánh những cơ hàn
Thương nhau nhói dạ lệ tràn khóe mi .
Trường Xuân Kiều
Lần sửa cuối bởi TruongVu; 03-12-2016 lúc 12:40 PM
KHÚC GIAO MÙA
Đã bắt đầu mùa đông run rẩy lá
Thôi xạc xào trở gót gió thu êm
Chim ríu rít trên cành cây gọi nắng
Ai thì thầm đánh thức mảnh hồn tôi
Thật bỡ ngỡ nhưng bình minh rất vội
Đủ chăng là sưởi ấm trái tim nhau
Xoa dịu nhé quặn thắt nỗi niềm đau
Đem tất cả xây lên nền hạnh phúc
Dẫu giá buốt mà đông luôn rạo rực
Mãi êm đềm gửi gắm một tình yêu .
Trường Xuân Kiều
10-2016
VƯỜN TRANH THƠ
Cháu giờ có một vườn tranh
Nhờ cô Giang Vũ tạo thành đẹp ghê
Thanh thanh phong cảnh tứ bề
Long lanh đáy nước ai về thôn trang
Đường xuân trải ngọc thoa vàng
Bình minh lấp lánh sương ngàn mộng mơ
Hết lòng cháu cảm ơn cô
Đong đầy nghĩa cử tình thơ dạt dào .
Trường Xuân Kiều*
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 04-10-2017 lúc 08:23 AM
VÀNH KHUYÊN
Chiều nay , nhạt nắng vàng phai
Vành Khuyên quên hót ,nhớ ai ngập ngừng
Từ trong điệp điệp trùng trùng
Người mang ký ức lạ lùng cho tôi
Vành khuyên cất tiếng nửa vời
Vọng vang một góc ,những lời mê say
Chùm tia nắng chợt đong đầy
Bồng bềnh mây tím sum vầy quanh tôi
Vành khuyên tung cánh mây trời
Xốn xang gặp nỗi bồi hồi riêng tư
Vội vàng viết bức tình thư
Em chao nỗi nhớ ...hiền từ , bước ra ?
Trường Vũ
BTV.vnthihuu
( HT )
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 04-10-2017 lúc 08:03 AM
Trời xanh xanh đất bao la
Sóng sau xô trước mới là điều hay.
Trường Xuân Kiều
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 04-10-2017 lúc 08:00 AM
Ngọt đường khéo hại vào thân
Ớt cay lại bổ ta cần nghiệm ra .
Lần sửa cuối bởi TruongVu; 26-12-2016 lúc 10:05 PM