-
Điều Hành Viên Chính
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Đến từ : Xứ Càna
Bài gửi : 6.684
Thanks
- 52.571
- Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
- Blog Entries
- 1
Nguyên văn bởi
Huy Thanh
Bằng lăng không tím mới kì
So cùng sim dại ta mi một màu
Trăng lên đọ ánh trời sao
Tuổi thơ trường lớp ngày nào quên đây.
huythanh
Tím Bằng lăng
Tim tím bằng lăng tím cả lòng
Chiều nay gió lộng gợi thương mong
Đường xưa lối cũ hoa tan tác
Nhớ dáng ai người vẫn đợi trông .
TGV
...thấy bóng thầy chạy ào vô khoanh tay chào thầy rồi zọt .vì vội quá .thầy ơi . cho em gửi lời thăm cô nữa nhá.
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn