BẾN SÔNG XƯA
Hôm nay trên chuyến đò ngang
Bên dòng sông ấy thu sang đôi bờ
Vẫn nghe văng vẳng điệu hò
Của mùa thu trước bây giờ còn vang
Hoài An
BẾN SÔNG XƯA
Hôm nay trên chuyến đò ngang
Bên dòng sông ấy thu sang đôi bờ
Vẫn nghe văng vẳng điệu hò
Của mùa thu trước bây giờ còn vang
Hoài An
Lần sửa cuối bởi Hoài An; 03-10-2015 lúc 07:55 PM
THƠ VUI
Hôm nay trăng cũng lung linh
Nhưng dòng sông vắng lặng thinh tiếng hò
Nhìn quanh chẳng thấy thuyền đò
Thấy lão đánh cá đang gò lưng tôm...
Hoài An
THU
Cây bàng tháng chín xanh um
Tán dày tỏa bóng mát trùm trước sân
Đi xa rồi cũng về gần
Mùa thu xao động chim ngân dập dìu
Hoài An
Lần sửa cuối bởi Hoài An; 04-10-2015 lúc 09:37 PM
Thuyền anh lướt dưới sông Ngân
Thấy em gánh nước, dừng chân anh mời hò
HƯƠNG LÒNG
(Tặng thầy cô)
Hái những bông hồng xin gửi đến
Ân tình lớp học chốn đèo mây
Mùi hương phảng phất như thầm nhủ
Cả nỗi lòng em tỏa nắng đầy
Hoài An
Lần sửa cuối bởi Hoài An; 09-11-2015 lúc 08:16 PM
|
|
||
|
|
||
ĐẤT BẰNG
(Tặng cô Nguyên Xuân)
Vượt biển tay chèo cô trụ vững
Bên đời thử thách tỏ vầng trăng
Đường đi chẳng sợ ghềnh hay thác
Bão phải lùi xa trả đất bằng
Hoài An
NÚI BẰNG
Áo Trắng em về vui trở lại
Xuân thì náo nức dậy Vườn Trăng
Đường thơ vẫn đợi người tri kỷ
Vững bước trèo lên núi phải bằng!
Nguyên Xuân
TÂM NGUYỆN
Tải chữ đưa đò say với nghiệp
Phê bài thả đối bạn cùng trăng
Ngày mai sẽ khác…lòng hy vọng
Tất cả đàn em vững cánh bằng
Về Miền Trung
GHI TÂM
Bao ngày mộng đến ôn bài học
Những lúc thơ tìm mượn ánh trăng
Hiểu lắm vì sao lòng hứng khởi
Thầy cô nhiệt huyết chẳng ai bằng
Hoài An
8/11/2015
Lần sửa cuối bởi Hoài An; 09-11-2015 lúc 08:42 PM