+ Trả lời chủ đề
Trang 1/6 1 2 3 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 51

Chủ đề: Thơ tình - Bùi Phương

  1. #1
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bùi Phương đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2015

    Tuổi: 59
    Bài gửi : 89
    Thanks
    1
    Thanked 184 Times in 70 Posts
    Blog Entries
    1

    Thơ tình - Bùi Phương

    Bài 1: Mộng đẹp
    Gặp nhau trên f ây
    Lòng ta ngất ngây
    Nụ hôn em gửi gió mây
    Đặt lên môi thắm chàng hay hỡi chàng?

    Canh khuya mơ màng
    Thấy chàng nằm bên
    Ấp ôm hai trái đào tiên
    Ối trời! Mở mắt chồng hiền nằm bên.

    Màn đêm lại đến
    Lại vui trên fây
    Gặp chàng cười nói ngất ngây
    Đưa hình quyến rũ lên mây tang bồng.

    Tình fây tưởng không
    Đắm say mộng lòng
    Tháng , ngày vui vẻ bóng hồng
    Chấm xanh không sáng - Ôi! Lòng quặn đau
    Lần sửa cuối bởi Bùi Phương; 16-08-2015 lúc 09:00 PM

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Phương vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bùi Phương đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2015

    Tuổi: 59
    Bài gửi : 89
    Thanks
    1
    Thanked 184 Times in 70 Posts
    Blog Entries
    1
    Kính Bác
    Mười chín tháng năm
    Hoa phượng đỏ thắm
    Ngày sinh của Bác tháng năm
    Chúng con kính tặng Bác đầm hoa sen.

    Năm Châu ngợi khen
    Uy linh Bác Hồ
    Cuộc đời Bác đã điểm tô
    Non sông nước Việt Bác Hồ kính yêu.

    Hương thơm sớm chiều
    Dâng lên kính người
    Đài sen Bác nở nụ cười
    Non sông nước Việt sánh ngời năm Châu.
    Lần sửa cuối bởi Bùi Phương; 16-08-2015 lúc 09:00 PM

  4. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Phương vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bùi Phương đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2015

    Tuổi: 59
    Bài gửi : 89
    Thanks
    1
    Thanked 184 Times in 70 Posts
    Blog Entries
    1
    Tuổi lên mười
    Ô ... kìa ......cái tuổi lên mười
    Tóc như tổ quạ, miệng cười tóa loa
    Áo quần nhuộm đất gấm hoa
    Lò cò chân sáo ta qua láng giềng
    Nhà bên cây ổi nghiêng nghiêng
    Có cậu trò nhỏ chân<kiềng> ngóng trông
    Chiều hè lặn ngụp ngoài sông
    Kìa ... đàn vịt nhỏ thả giông bọp bì
    Nhìn nhau bốn mắt cười khì
    Lớp lên cấm chị được đi lấy chồng
    Ơ ... cậu tát cạn Biển Đông
    Bắt được con rồng – chị chẳng lấy ai.

    Tiếng rao kẹo kéo khoan thai
    Mẹ lấy tóc rối tích gài mái tranh
    Kẹo kéo mẹ đổi một thanh
    Chị lia chân sáo bước nhanh ...này ...này
    Em nhìn rỏ rãi cài nhài
    Cho em mút tí dìa ngoài mà thôi .......
    Em tham cắn quá nửa rồi
    Chị ngồi khóc lóc: em ơi... bắt đền .......
    Chị ơi ...đợi em lớn lên
    Nhà rồng em bắt để đền ... chị ngoan....
    Thế rồi duyên nợ đa đoan
    Em mang theo chị cả đàn rồng con........
    Lần sửa cuối bởi Bùi Phương; 16-08-2015 lúc 08:58 PM

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Phương vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bùi Phương đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2015

    Tuổi: 59
    Bài gửi : 89
    Thanks
    1
    Thanked 184 Times in 70 Posts
    Blog Entries
    1
    Không chơi
    Đàn ông đã có vợ rồi
    Đàn bà nghe nịnh ôi thôi bỏ chồng
    Anh ta vần vũ bóng hồng
    Xong rồi bỏ rác cho lòng thảnh thơi
    Đàn bà nông nổi đừng chơi
    Họ về với vợ còn tôi đứng đường
    Người đời rè bỉu không thương
    Chồng con hắt hủi đứng đường không xong.
    Lần sửa cuối bởi Bùi Phương; 02-07-2015 lúc 11:47 AM

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Phương vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bùi Phương đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2015

    Tuổi: 59
    Bài gửi : 89
    Thanks
    1
    Thanked 184 Times in 70 Posts
    Blog Entries
    1
    Gặp nàng thơ
    Từ hôm
    Anh gặp
    Nàng thơ.....
    Nhớ nàng , nhớ đến ngẩn ngơ cõi lòng
    Dìu nhau lên cõi tiên bồng
    Ao sen ta tắm , nắng hồng ta phơi
    Cùng nàng lơ lửng chơi vơi
    Quên đi cuộc sống thường đời bon chen
    Quên đi tất cả nghèo hèn
    Quên đi mọi sự trắng , đen đời thường
    Anh dồn tất cả tình thương
    Đêm ngày ôm ấp vấn vương cùng nàng.
    Lần sửa cuối bởi Bùi Phương; 16-08-2015 lúc 08:58 PM

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Phương vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bùi Phương đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2015

    Tuổi: 59
    Bài gửi : 89
    Thanks
    1
    Thanked 184 Times in 70 Posts
    Blog Entries
    1
    Lẻ bóng
    Mỗi lần thiếp gặp được chàng
    Nụ cười tươi rói – hai hàng lệ rơi
    Xót xa duyên phận tại giời
    Để cho thiếp phải tả tơi vì tình
    Âm thầm ôm ấp phận mình
    Chăn êm, gối ấm mà tình lẻ loi
    Biết rằng mọi chuyên qua rồi
    Mo cau chàng kéo thiếp ngồi đong đưa
    Chung ô che chút trời mưa
    Gốc cây, bờ ruộng chàng đưa thiếp về
    Hoa sen nức nở ven đê
    Thoảng bay đâu đó câu thề sắt son
    Cả hai lòng dạ héo hon
    Tình xưa nghĩa cũ vẫn còn đậm sâu
    Trời đầy tan tác u sầu
    Kẻ thì bể Bắc người đầu sông Ngân.
    Kiếp này mình chẳng phúc phần
    Đợi về kiếp khác ân cần chăm nhau.
    Lần sửa cuối bởi Bùi Phương; 16-08-2015 lúc 09:01 PM

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Phương vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bùi Phương đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2015

    Tuổi: 59
    Bài gửi : 89
    Thanks
    1
    Thanked 184 Times in 70 Posts
    Blog Entries
    1
    Vu quy
    Khăn von, má thắm, môi hồng
    Xe hoa, váy cưới theo chồng vu quy
    Những lời mẹ dặn khắc ghi
    Họ hàng, thân hữu mừng đi lấy chồng
    Mang theo hơi ấm tình nồng
    Mang theo pháo cưới, hoa hồng, tương lai ...
    Mẹ cho con một hình hài
    Đời cho con ánh ban mai ấm nồng
    Làng quê hoa gạo thắm hồng
    Mừng con về với nhà chồng yên vui
    Mẹ lòng bỗng thấy bùi ngùi
    Căn phòng trống vắng – con vui chồng chiều
    Mẹ chồng chăm sóc thương yêu
    Coi như con gái sớm chiều bảo ban
    Mẹ mong con hãy chăm ngoan
    Coi như nhà đẻ bình an suốt đời.
    Lần sửa cuối bởi Bùi Phương; 16-08-2015 lúc 09:02 PM

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Phương vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bùi Phương đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2015

    Tuổi: 59
    Bài gửi : 89
    Thanks
    1
    Thanked 184 Times in 70 Posts
    Blog Entries
    1
    Chồng chăm vợ
    Hôm qua tớ ốm nằm co
    Nhức đầu, đau bụng, thò lò mũi xanh
    Chồng ninh cho bát cháo hành
    Múc lên lại giục: ăn nhanh nóng giòn
    Chồng nhìn - khen vợ ăn ngon
    Hỏi rằng trần thế gì còn sướng hơn?

    Vợ chăm chồng
    Hôm nay thấy chồng nằm khèo
    Tôi thương lấy thịt bèo nhèo cho ăn
    Ăn xong chồng cứ cằn nhằn
    Bèo nhèo ăn mãi anh ăn khó vào
    Mai xin đổi bữa xem sao?
    Thịt tươi hàng mới thế nào dễ nhai
    Tôi liền xếch cổ véo tai
    Nạc thời ăn hết để ai bèo nhèo?
    Lần sửa cuối bởi Bùi Phương; 16-08-2015 lúc 09:02 PM

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Phương vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bùi Phương đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2015

    Tuổi: 59
    Bài gửi : 89
    Thanks
    1
    Thanked 184 Times in 70 Posts
    Blog Entries
    1
    Bến tình
    Xuân về nắng ấm vàng tươi
    Trăm hoa đua nở - vui cười bướm ong
    Trời xanh trong – đan mộng lòng
    Điểm tô môi thắm má hồng giai nhân
    Dìu nhau ta cùng du xuân
    Đền Hùng – sự tích Long Quân giao tình
    Bãi Đính nằm ở Ninh Bình
    Hạ Long vịnh đẹp Quảng Ninh kính chào
    Củ Chi đất thép anh hào
    Đà Lạt sơn thủy – lạc vào động tiên
    Suối tiên cảnh đẹp mọi miền
    Thu về một mảnh có duyên với mình
    Đảo xinh Phú Quốc hữu tình
    Nghệ An quê Bác chúng mình ghé thăm
    Sa – Pa tuyết phủ cuối năm
    Mà nay hoa đã thắm tươi nồng nàn
    Hải Vân gió núi đại ngàn
    Nhìn về biển lớn Vịnh Hàn nên thơ
    Ta về với Huế mộng mơ
    Sông Hương – núi Ngự - hò .. ơ ... ngọt ngào
    Nàng ơi ! Nón Huế anh chao
    Lời thề vàng ngọc lọt vào mắt nhau
    Hai ta tình nghĩa đậm sâu
    Trời đầy bể khổ dãi rầu trần gian
    Qua rồi ngày tháng gian nan
    Tay trong tay bước ta đan mộng lòng
    Hai thân hòa quyện bóng hồng
    Hòa chung với chú Phượng Công chan hòa.
    Lần sửa cuối bởi Bùi Phương; 02-07-2015 lúc 11:47 AM

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Phương vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bùi Phương đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2015

    Tuổi: 59
    Bài gửi : 89
    Thanks
    1
    Thanked 184 Times in 70 Posts
    Blog Entries
    1
    Đêm mộng

    Đêm đơn lẻ duỗi co hình bóng
    Lên mạng Fây lướt sóng phiêu bồng
    Xuân tình ấm áp hạnh thông
    Lửa yêu bừng cháy, mộng trong ...lan dần.

    Đêm buông hạ, muôn vàn tinh tú
    Trần gian lạc vào thú đam mê
    Ngân vang dấu lặng lời thề
    Nhạc, Thơ tan chảy vỗ về nỗi đau.

    Đường duyên lẻ, ngõ sầu nhân thế
    Hạ màn nung, lịm khẽ..ái ân
    Sẻ chia nụ ái đan vần
    Say hương sắc cuộn, vọng ngân cõi trần. .....

    Nhìn bóng nhau ta gần gang tấc
    Hoang hoải lòng tiếng nấc ... chia đôi
    Nụ hôn gửi gió mặn môi
    Bóng hình lả lướt buông lơi cõi tình.

    Bông sen nở ấm hình đất mẹ
    Gửi tặng chàng vui vẻ quê người
    Vòng tay ấm áp rạng ngời
    Chỉ trong gió thoảng suốt đời khôn nguôi.

  20. Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Phương vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/6 1 2 3 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình