+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: TRANG THƠ KIỀU MINH THỊNH

  1. #1
    Avatar của KIỀU MINH THỊNH
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    KIỀU MINH THỊNH đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2018

    Bài gửi : 1
    Thanks
    1
    Thanked 8 Times in 1 Post

    TRANG THƠ KIỀU MINH THỊNH

    TÓC BẠC -TÌNH XANH
    ( Tặng T)
    Yêu em ,đừng ngại em buồn
    Tóc anh bạc đấy ,tâm hồn còn xanh
    Nặng lòng đã trót yêu anh
    Em yêu cả mái tóc thành màu mây
    Một năm chỉ mấy trăm ngày
    Đã từ mưa - nắng , đổi - thay mà thành
    Ngày xưa ai chẳng tóc xanh
    Dãi dầu năm tháng đã đành tuyết sương
    Buồn – vui , yêu - gét , giận - thương
    Bảy mươi có lẻ năm trường ,qua nhanh
    Đông về vẫn ấm nắng hanh
    Cho hoa trái cứ ngọt lành đó thôi
    Miễn tình đừng bạc, anh ơi!
    Tóc dù đã tuyết sương rồi… có sao !
    Kiều Minh Thịnh

    Lần sửa cuối bởi KIỀU MINH THỊNH; 09-08-2018 lúc 09:35 PM

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀU MINH THỊNH vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.995 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1








    CHÚC BẠN KIỀU MINH THỊNH
    LUÔN TÌM THẤY NIỀM VUI
    TRÊN DIỄN ĐÀN
    www.vnthihuu.net !






    CHÀO BẠN

    Mừng bạn đã đến nơi này
    Vườn hoa thêm sắc tỏa đầy dáng xuân
    Đường xa xin kết lại gần
    Chung tay mình nối tình thân Diễn Đàn

    Hoàng Giao
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lehong đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2018

    Bài gửi : 258
    Thanks
    54
    Thanked 911 Times in 250 Posts
    TÓC BẠC -TÌNH XANH
    ( Tặng T)

    Yêu em ,đừng ngại em buồn
    Tóc anh bạc đấy ,tâm hồn còn xanh
    Nặng lòng đã trót yêu anh
    Em yêu cả mái tóc thành màu mây

    Một năm chỉ mấy trăm ngày
    Đã từ mưa - nắng , đổi - thay mà thành
    Ngày xưa ai chẳng tóc xanh
    Dãi dầu năm tháng đã đành tuyết sương

    Buồn – vui , yêu - gét , giận - thương
    Bảy mươi có lẻ năm trường ,qua nhanh
    Đông về vẫn ấm nắng hanh
    Cho hoa trái cứ ngọt lành đó thôi

    Miễn tình đừng bạc, anh ơi!
    Tóc dù đã tuyết sương rồi… có sao !

    Kiều Minh Thịnh


    MỘT ĐỜI YÊU ANH

    Anh dù nay tuổi đã cao
    Tóc xanh pha bạc nhuốm màu thời gian
    Tình em trót đã nặng mang
    Yêu thương thắm thiết không màng điều chi

    Khuyên anh chớ quá nghĩ suy
    Bảy mươi vẫn khỏe khác gì ba mươi
    Nụ cười còn mãi xanh tươi
    Bên em anh sẽ yêu đời hơn xưa

    Bảy mươi xuân lẻ nắng mưa
    Kinh nghiệm cuộc sống có thừa người ơi
    Duyên kiếp chẳng qua số trời
    Xui mình gặp gỡ để rồi yêu thương

    Mai nầy trên vạn nẻo đường
    Vui buồn số phận tuyết sương dãi dầu
    Đôi ta sẽ mãi bên nhau
    Em không phụ bạc ham giàu bỏ anh

    Nguyện cầu trên chứng Cao Xanh
    Phật Chúa soi xét tấm tình thủy chung

    LEHONG

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lehong vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình