+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 12

Chủ đề: NHÂM THÌN - Mời Thi hữu góp họa

  1. #1
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.677 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83

    NHÂM THÌN - Mời Thi hữu góp họa

    Vancali 1.13.12


    NHÂM THÌN


    Nắng mới lung linh đẹp đóa hồng
    Hoa vàng chớm nở giữa trời trong
    Âm thanh rộn rã hòa mây gió
    Màu sắc lâng lâng gởi cõi lòng
    Tiết giá ngày xuân con trẻ đợi
    Hương tình vị tết mẹ già trông
    Ì ầm pháo nổ giao thừa đến
    N
    ăm mới đường thơ kính mấy dòng



    Vancali


    2- MỪNG XUÂN MỚI


    Nhâm thìn đón nhận đóa hoa hồng
    Hạnh phúc tràn đầy nước suối trong
    Âm điệu hòa chung vui ấm dạ
    Mặn mà giao hội thỏa yên lòng
    Tình thơ cao vút người mong đợi
    Hồn nhạc du dương bạn đón trông
    In tấm thiếp vàng mừng Tết đến
    Nỗi niềm để lại một đôi dòng .

    Mạnh Kỷ
    14/01/2012

    3- XUÂN BẤT TẬN

    Vườn quê rực rỡ sắc Xuân hồng
    Búp dậy, hoa phô, trời sáng trong
    Rộn rã khúc ca tươi mát dạ
    Tưng bừng lễ hội thoả thuê lòng
    Đàn em tới lớp còn mong ngóng
    Các chị ra đồng vẫn đợi trông
    Xuân đến, Xuân đi, Xuân bất tận
    Bốn mùa thác cuộn vẫn xuôi dòng.
    BXP 15.1.2012

    4- TẶNG BÔNG HỒNG

    Tết về anh gửi tặng bông hồng
    Kỷ niệm thuở nào tắm bến trong
    Câu chuyện tâm tình xao xuyến dạ
    Vần thơ ngẫu hứng lắng sâu lòng
    Bâng khuâng trăm mối bao đường nhớ
    Xúc động ngàn tơ bấy sợi trông
    Để mối giao tình tràn nỗi nhớ
    Cho màu thanh khí vẫn tươi dòng .

    Mạnh Kỷ
    15/01/2012

    5- Nhận tin

    Nhận tin người đến má như hồng
    Náo nức mừng vui ánh mắt trong
    Ký ức ngày xưa còn để dạ
    Nỗi niềm thủa ấy vẫn ghi lòng
    Xuân về huệ cúc bung hoa đợi
    Tết đến đào mai mở cánh trông
    Lối xóm nhà nhà mong kẻ sỹ
    Câu thơ khai bút thả vài dòng

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    15.1.2011
    Lần sửa cuối bởi Bùi Thanh Thanh Khiết; 17-01-2012 lúc 10:54 AM

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Vi Thông vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.677 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83
    6- BUỒN QUÊN ĐI NHÉ!

    Chúc tết vào đây viết mấy dòng
    Sống đời biết gạn đục khơi trong
    Buồn quên đi hết đừng lưu dạ
    Vui nhớ về cho hãy giữ lòng
    Chan chứa tình sâu ta ngóng đợi
    Đong đầy nghĩa rộng bạn chờ trông
    Năm châu bốn biển chung nhà cả
    Hờn trách làm chi nhạt má hồng!

    Vi Thông

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Vi Thông vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    7 -Tết buồn

    Nỗi niềm để lại một đôi dòng
    Lặng lẽ sông đời gạn đục trong
    Thua thắng tranh đua nhìn xót dạ
    Kém hơn dành dật thấy đau lòng
    Xuân về đóng cửa không thèm ngóng
    Tết đến cài then chẳng muốn trông
    Nặng gánh sầu thương hồn héo úa
    Năm trôi môi lạt má phai hồng

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    15.1.2012

  • 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #4
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Trần Vũ đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 368
    Thanks
    1.817
    Thanked 2.494 Times in 369 Posts
    Blog Entries
    3
    8 -CHẤM…XUỐNG DÒNG

    Hờn trách làm chi nhạt má hồng
    Diễn đàn Thi hữu khối người trông
    Cười toe sẽ mãi an vui bụng
    Khóc mếu còn đâu sảng khoái lòng
    Ý tốt tình ngay tim ấy thật
    Điều lành lẽ đúng dạ này trong
    Cùng nhau đón tết không lo nghĩ
    Nói riết mệt thôi chấm…xuống dòng!
    Hehehe

    Trần Vũ

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Vũ vì bài viết hữu ích này


  • #5
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    9 - XUÂN


    Tỏa nắng muôn nơi rợp bóng hồng
    Trời xuân bát ngát ngút xanh trong
    Du xuân nhộn nhịp xôn xao dạ
    Ngắm cảnh màng mơ rộn rã lòng
    Khí tiết hương xuân bao kẻ đợi
    Tình đời sắc tết lắm người trông
    Muôn ngàn xuyến động khi xuân đến
    Nét đẹp quê hương họa ít dòng

    BHN
    1/2012
  • Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #6
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    NHÂM THÌN
    ---*---
    (1)

    Nước nhà xuân đến rợp cờ hồng
    Hoa nắng nguyệt nhường ánh sáng trong
    Âm sắc bổng trầm vang tiết tấu
    Mấy lời chúc tụng mát tim lòng
    Trăng ngàn ý tứ đùa mây núi
    Hồn nước nghĩa tình đứng ngó trông
    Ì ụp pháo bông muôn sắc thái
    Năm Rồng múa bút họa đôi dòng

    15/1/2012
    Tuyen45

    Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; 19-01-2012 lúc 12:01 AM
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  • #7
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết
    NHÂM THÌN
    ---*---
    (1)

    Nước nhà xuân đến rợp cờ hồng
    Hoa nắng nguyệt nhường ánh sáng trong
    Âm sắc bổng trầm vang tiết tấu
    Mấy lời chúc tụng mát tim lòng
    Trăng ngàn ý tứ đùa mây núi
    Hồn nước nghĩa tình đứng ngó trông
    Ì ụp pháo bông muôn sắc thái
    Năm Rồng múa bút họa đôi dòng

    15/1/2012
    Tuyen45



    NHÂM THÌN
    ---*---
    (2)

    Nắng mới xuân về rực ánh hồng
    Hình ai tỏa sáng tựa gương trong
    Âm thanh nhạc vọng hồn non nước
    Mơ mộng quân ca mãi đẹp lòng
    Tích cổ đời xưa truyền hậu thế
    Hợp hòa thiên hạ kẻ chờ trông
    I giờ chuông điểm giao thừa đến
    Nâng bút nhà thơ múa họa dòng.

    16/1/2012
    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  • #8
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.872
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.050 Times in 33.600 Posts
    Blog Entries
    2
    NHÂM THÌN
    ---*---
    (2)

    Nắng mới xuân về rực ánh hồng
    Hình ai tỏa sáng tựa gương trong
    Âm thanh nhạc vọng hồn non nước
    Mơ mộng quân ca mãi đẹp lòng
    Tích cổ đời xưa truyền hậu thế
    Hợp hòa thiên hạ kẻ chờ trông
    I giờ chuông điểm giao thừa đến
    Nâng bút nhà thơ múa họa dòng.

    16/1/2012
    Tuyen45

    NHÂM THÌN

    Nắng đậu cành non những búp hồng
    Hoa cười hớn hở đón trời trong
    Âm vang khúc hát còn in dạ
    Mùi mẫn điệu ca đã thoả lòng
    "Thành quách lâu đài" tim vẫn nhớ
    "Hương Xuân hương nguyện" mắt còn trông.
    Ì ầm pháo nổ mang Xuân đến
    Nắng tụ hồn thơ viết những dòng....

    BXP 21.1.2012

    Hoạ bài của Tuyen45 toát mồ hôi vẫn còn nhiều gượng ép nhưng cũng cứ post lên đây để góp vui. Chúc các bạn thơ một mùa Xuân tràn đầy hạnh phúc.

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  • #9
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    NHÂM THÌN
    ---*---
    (2)

    Nắng mới xuân về rực ánh hồng
    Hình ai tỏa sáng tựa gương trong
    Âm thanh nhạc vọng hồn non nước
    Mơ mộng quân ca mãi đẹp lòng
    Tích cổ đời xưa truyền hậu thế
    Hợp hòa thiên hạ kẻ chờ trông
    I giờ chuông điểm giao thừa đến
    Nâng bút nhà thơ múa họa dòng.

    16/1/2012
    Tuyen45

    NHÂM THÌN

    Nắng đậu cành non những búp hồng
    Hoa cười hớn hở đón trời trong
    Âm vang khúc hát còn in dạ
    Mùi mẫn điệu ca đã thoả lòng
    "Thành quách lâu đài" tim vẫn nhớ
    "Hương Xuân hương nguyện" mắt còn trông.
    Ì ầm pháo nổ mang Xuân đến
    Nắng tụ hồn thơ viết những dòng....

    BXP 21.1.2012

    Hoạ bài của Tuyen45 toát mồ hôi vẫn còn nhiều gượng ép nhưng cũng cứ post lên đây để góp vui. Chúc các bạn thơ một mùa Xuân tràn đầy hạnh phúc.
    Bài họa 2
    NHÂM THÌN

    Nắng mới xuân sang mở nụ hồng
    Hương đời xuyến động dấu vào trong
    Ân tình tỏa sáng ngời trong dạ
    Mộng ái lung linh sáng tấm lòng
    Thắm đỏ tình xưa đang đứng đợi
    Hồng tươi nghĩa cũ lại ngồi trông
    Ì à ì ạch bao điều lạ
    Nét bút chao nghiêng họa ít dòng

    Mồng một tết
    Bạch Hồng Ngọc

    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  • #10
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    Nguyên văn bởi buixuanphuong09 "

    NHÂM THÌN
    ---*---
    (2)
    Nắng mới xuân về rực ánh hồng
    Hình ai tỏa sáng tựa gương trong
    Âm thanh nhạc vọng hồn non nước
    Mơ mộng quân ca mãi đẹp lòng
    Tích cổ đời xưa truyền hậu thế
    Hợp hòa thiên hạ kẻ chờ trông
    I giờ chuông điểm giao thừa đến
    Nâng bút nhà thơ múa họa dòng.

    16/1/2012
    Tuyen45

    NHÂM THÌN

    Nắng đậu cành non những búp hồng
    Hoa cười hớn hở đón trời trong
    Âm vang khúc hát còn in dạ
    Mùi mẫn điệu ca đã thoả lòng
    "Thành quách lâu đài" tim vẫn nhớ
    "Hương Xuân hương nguyện" mắt còn trông.
    Ì ầm pháo nổ mang Xuân đến
    Nắng tụ hồn thơ viết những dòng....

    BXP 21.1.2012

    Hoạ bài của Tuyen45 toát mồ hôi vẫn còn nhiều gượng ép nhưng cũng cứ post lên đây để góp vui. Chúc các bạn thơ một mùa Xuân tràn đầy hạnh phúc.

    Bài họa 2
    NHÂM THÌN

    Nắng mới xuân sang mở nụ hồng
    Hương đời xuyến động dấu vào trong
    Ân tình tỏa sáng ngời trong dạ
    Mộng ái lung linh sáng tấm lòng
    Thắm đỏ tình xưa đang đứng đợi
    Hồng tươi nghĩa cũ lại ngồi trông
    Ì à ì ạch bao điều lạ
    Nét bút chao nghiêng họa ít dòng

    Mồng một tết
    Bạch Hồng Ngọc


    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"

    Họa bài 3

    NHÂM THÌN

    Nắng gọi nàng xuân mở cánh hồng
    Hoa cười đùa giỡn hạt sương trong
    Âm vang tiếng nhạc êm êm dạ
    Mùi mẫn lời ca dịu dịu lòng
    Thắm đượm tình ai bao tháng đợi
    Hồng tươi nghĩa bạn bấy ngày trông
    Ì ầm pháo nổ giao thừa đón
    Nét chữ vần thơ gửi tấc lòng

    khachien1254720
    24.1.2012
    Lần sửa cuối bởi Khắc Hiền; 24-01-2012 lúc 09:00 AM

  • Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 1/2 1 2 CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình