.
LỀU THƠ
Dã quỳ vàng rực rỡ
Hồ Than thở túp lều đơn sơ
Mà thơ hay sững sờ
Táo Đồng
|
|
||
HỌC THƠ HAIKU
Mới học thơ HAIKU
Sao mà thấy mắt mù mệt mỏi
Biết bao giờ mới giỏi?
hihi
Quốc Quyền
26.07.2011
.
MỎNG MANH
Bằng lăng rụng tím đường
Em dặt dè không dám bước nhanh
Kỷ niệm xưa mỏng manh
PMĐ
|
|
||
Xuân trong mắt em
Con én liệng tầng không
Đôi mắt em bâng khuâng chờ đợi
Ngoài kia mùa xuân khơi!
Quốc Quyền
|
|
||
NGẪM
Giữa dòng đời xuôi ngược
Ta ngồi xem mình được mất gì
Thời gian rồi qua đi
Quốc Quyền