+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 13

Chủ đề: Thơ Mạc Thanh Thanh

  1. #1
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    MAC THANH THANH đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 66
    Bài gửi : 13
    Thanks
    16
    Thanked 72 Times in 13 Posts

    Thơ Mạc Thanh Thanh

    01-BÀNH TRƯỚNG

    Cái lưỡi dài vòng liếm đại dương
    Tung hoành uốn lượn kiểu bành trương
    Vòng vo lắt léo bao muôn nẻo
    Tráo trở quanh co vẽ vạn đường
    Cứ tưởng Trung to nên chiếm đại
    Khinh rằng Việt bé lại coi thường
    Gia quyền hợp Quốc theo công ước
    Chớ có kinh thường thế đối phương

    2011
    Lần sửa cuối bởi MAC THANH THANH; 29-07-2012 lúc 12:10 PM

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn MAC THANH THANH vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    MAC THANH THANH đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 66
    Bài gửi : 13
    Thanks
    16
    Thanked 72 Times in 13 Posts
    02-BẦU CỬ

    Bầu cử năm năm có một lần
    Tìm người hợp xứng – với lòng dân
    Hiền minh, trí dũng, nên – trừ lại
    Hủ hội, tham ô, gạt - chẳng cần
    Lựa chọn thiên tài, đầy nhiệt huyết
    Bài trừ kẻ dở, háo danh thần
    Trên tay lá phiếu bao trăn trở
    Biết để anh hùng đáng chữ nhân

    2011
    Lần sửa cuối bởi MAC THANH THANH; 29-07-2012 lúc 12:11 PM

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn MAC THANH THANH vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    MAC THANH THANH đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 66
    Bài gửi : 13
    Thanks
    16
    Thanked 72 Times in 13 Posts
    03-CÓ LÀNG

    Văn hoá làng kia thật bẽ bàng
    Cổng xây lớn tướng ngắm oai sang
    Nhiều câu, phủ kín vô lề lối
    Lắm chữ, ngoằn ngòe chằng rõ ràng
    Chích hút lô đề dần phổ biến
    Bi a, điện tử đã tung hoàng
    Soi soi xét xét ôi ngao ngán
    Văn hóa làng kia… quá ngỡ ngàng

    2011
    Lần sửa cuối bởi MAC THANH THANH; 29-07-2012 lúc 12:11 PM

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn MAC THANH THANH vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    MAC THANH THANH đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 66
    Bài gửi : 13
    Thanks
    16
    Thanked 72 Times in 13 Posts
    04- BÃO GIÁ

    Bão giá thị trường vẫn cứ leo
    Thắt lưng buộc bụng… khỏi lèo tèo
    Khan cơm đứa lớn kêu oai oái
    Khát sữa thằng cu khóc mếu nheo
    Sáng tối rau cà tìm cách chống
    Trưa chiều sắn bí liệu mà chèo
    Cả ngày kiếm cỡ dăm ba chục
    Đón ánh bình minh bụng đói meo

    2011
    Lần sửa cuối bởi MAC THANH THANH; 29-07-2012 lúc 12:11 PM

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn MAC THANH THANH vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    MAC THANH THANH đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 66
    Bài gửi : 13
    Thanks
    16
    Thanked 72 Times in 13 Posts
    05-ĐÀ LẠT 1

    Đà lạt đây rồi dáng mộng mơ
    Tình xưa đã ướp với sương mờ
    Trên bờ dáng đổ nghiêng soi bóng
    Dưới nước hình in thỏa mộng mơ
    Thác nước lưng chừng tung bọt vút
    Nhà cao vách núi đựng chơ vơ
    Nào ta hãy đến đây thăm nhé
    Nét đẹp ngàn năm vẫn đợi chờ

    2011
    Lần sửa cuối bởi MAC THANH THANH; 29-07-2012 lúc 12:11 PM

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn MAC THANH THANH vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    MAC THANH THANH đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 66
    Bài gửi : 13
    Thanks
    16
    Thanked 72 Times in 13 Posts
    06-LÍNH THUỶ

    Ơi anh lính thuỷ đứng canh trời
    Hải đảo xa xôi…cánh gió chơi
    Biển rộng xây tình cơn sóng vỗ
    Trời cao đáp nghĩa cánh chim vời
    Kiên cường ý chí chắc tay súng
    Dũng cảm hy sinh giữ biển khơi
    Nỗi nhớ niềm thương trời Hải đảo
    Ta yêu quí mãi cả ngàn đời

    2011
    Lần sửa cuối bởi MAC THANH THANH; 29-07-2012 lúc 12:11 PM

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn MAC THANH THANH vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    MAC THANH THANH đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 66
    Bài gửi : 13
    Thanks
    16
    Thanked 72 Times in 13 Posts
    07-NÉT ĐẸP

    Một cảnh thiên nhiên quá tuyệt vời
    Khu chùa thấp thoáng đứng chơi vơi
    Từng đàn Hạc lượn chao hồ nước
    Mấy đán mây bay quẩn chân trời
    Thác trút hồn mê tình xuyến động
    Thuyền trôi mộng đắm nghĩa yêu đời
    Người về một chuyến vui tiên cảnh
    Nét đẹp thiên thu, để nhớ đời

    2011
    Lần sửa cuối bởi MAC THANH THANH; 29-07-2012 lúc 12:12 PM

  14. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn MAC THANH THANH vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    MAC THANH THANH đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 66
    Bài gửi : 13
    Thanks
    16
    Thanked 72 Times in 13 Posts
    08-SUY NGẪM

    Giá cả hàng ngày vượt nấc thang
    Thương trường đảo lộn lắm hoang mang
    Tiền làm được ít tiêu dè xẻn
    Vốn liếng không nhiều xài chẳng sang
    Sắn độn qua thời dừng mộng tưởng
    Ngô vùi tạm bữa bỏ mơ màng
    Đêm nằm gác trán tâm suy ngẫm
    Biến hoá, giàu nghèo…dạ xốn xang

    2011
    Lần sửa cuối bởi MAC THANH THANH; 29-07-2012 lúc 12:13 PM

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn MAC THANH THANH vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    MAC THANH THANH đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 66
    Bài gửi : 13
    Thanks
    16
    Thanked 72 Times in 13 Posts
    09- QUẦN THỂ ăngKor

    Xiêm Riệp - ĂngKor thật tuyệt vời
    Nguy nga xứ sở… ghé thăm chơi
    Người xưa khắc cốt trang tiền sử
    Thế giới ghi tâm tạc dấu đời
    Miếu mạo tinh vi ngời sắc thái
    Đền đài tráng lệ sáng tinh khôi
    Rêu phong cổ kính đầy thơ mộng
    Nét đẹp danh truyền khắp mọi nơi
    2011
    Lần sửa cuối bởi MAC THANH THANH; 29-07-2012 lúc 12:13 PM

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn MAC THANH THANH vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    MAC THANH THANH đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 66
    Bài gửi : 13
    Thanks
    16
    Thanked 72 Times in 13 Posts
    10- PHIÊN CHỢ ĐẦU

    Buổi chợ khai niên Mẹ bán lươn
    Mà đem bán hết một phiên luôn
    Chờ cơn nắng ấm đầu năm chạy
    Đợi hết mưa vầy cuối tháng bươn…
    Vất vả năm cùng đầy khốn khổ
    Khó khăn tháng tận lắm châu tuôn
    Cầu mong cuộc sống đầy cơ hội
    Trơn tuột quanh năm dễ cúi luồn.

    2011
    Lần sửa cuối bởi MAC THANH THANH; 29-07-2012 lúc 12:16 PM

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn MAC THANH THANH vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình