+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 10

Chủ đề: Lều cỏ thái thanh - th

  1. #1
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    THAI THANH đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 15
    Thanks
    288
    Thanked 107 Times in 15 Posts

    Lều cỏ thái thanh - th

    VÍ DẦU

    Xin đừng cay đắng cho nhau
    Đã qua năm tháng bể dâu quê mình
    Dặn lòng chút nghĩa hi sinh
    Đắng cay trả lại ân tình như xưa
    Xá gì cái cuộc thắng thua
    Đời ta ta đổi lấy mùa bình yên
    Cho quê Mẹ hết ưu phiền
    Cho bông lúa tỏa khắp miền ấm no
    Ví dầu ai nhận, ai cho
    Núi sông lại rợp cánh cò yêu thương

    Thai Thanh - TH


  2. #2
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.484
    Thanks
    52.493
    Thanked 29.696 Times in 4.455 Posts
    Quote Nguyên văn bởi THAI THANH Xem bài viết
    VÍ DẦU

    Xin đừng cay đắng cho nhau
    Đã qua năm tháng bể dâu quê mình
    Dặn lòng chút nghĩa hi sinh
    Đắng cay trả lại ân tình như xưa
    Xá gì cái cuộc thắng thua
    Đời ta ta đổi lấy mùa bình yên
    Cho quê Mẹ hết ưu phiền
    Cho bông lúa tỏa khắp miền ấm no
    Ví dầu ai nhận, ai cho
    Núi sông lại rợp cánh cò yêu thương

    Thai Thanh - TH


    Chào mừng bạn THAI THANH đã dựng một lều cỏ thật xinh tươi nơi Vườn thơ Thi hữu. Mong bạn luôn tìm được niềm vui nơi đây!

    T/M BĐH
    Thy Lan


  3. #3
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Ví dầu


    ví dầu tình đã nhạt hương
    Thì xin ủ lại dư hương ngày nào
    ví dầu bùn đầy cả ao
    Hương sen vẫn ngát đẹp màu hồng tươi
    Ví dầu quê cũ xa vời
    Ngàn trùng cách trở nhớ thời mắt nai
    Ví dầu bến vắng u hoài
    Người xưa còn đợi thương hoài ngàn năm.


    Thu giang vũ


    ghé thăm bạn ThaiThanh làm quen. chúc bạn tìm
    đuợc niềm vui nơi đây
    thân mến






    Quote Nguyên văn bởi THAI THANH Xem bài viết
    VÍ DẦU

    Xin đừng cay đắng cho nhau
    Đã qua năm tháng bể dâu quê mình
    Dặn lòng chút nghĩa hi sinh
    Đắng cay trả lại ân tình như xưa
    Xá gì cái cuộc thắng thua
    Đời ta ta đổi lấy mùa bình yên
    Cho quê Mẹ hết ưu phiền
    Cho bông lúa tỏa khắp miền ấm no
    Ví dầu ai nhận, ai cho
    Núi sông lại rợp cánh cò yêu thương

    Thai Thanh - TH
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 29-03-2014 lúc 02:14 AM

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  5. #4
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    THAI THANH đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 15
    Thanks
    288
    Thanked 107 Times in 15 Posts
    TT xin cam ơn Chị Thugiangvu đã ghé lều cỏ họa thơ, TT cam ơn Thy Lan chúc mừng và động viên, trước đây mình đã nghe chị MM giới thiệu về DD nhưng khi vào đây TT mới thấy các anh chị nhà mình làm thơ hay quá TT phục sát đất, nói các anh chị đừng cười nhé TT mà viết được 1 bài thơ thì muốn nổ tung cả đầu ra đấy không theo kịp các anh chị đâu nhưng đã vào đây rồi thì TT sẽ cố gắng học tập, rất mong các anh chị chỉ giáo thêm

    Thái Thanh - TH -

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn THAI THANH vì bài viết hữu ích này


  7. #5
    Avatar của maimo
    Điều Hành Viên & Thủ Quỹ VNTH
    Hiện Đang :    maimo đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 3.355
    Thanks
    38.684
    Thanked 28.505 Times in 3.402 Posts
    Blog Entries
    14
    Cuối cùng thì TT cũng dựng lều rồi đây, chị MM tặng TT mấy vần con cóc nhé

    DẤU HÀI

    Em ở đâu ? hỡi đóa hoa sầu
    Nơi vườn cũ dấu hài rêu nhạt
    Chàng thư sinh trở về đầu bac
    Hỏi thăm con bướm lượn trên đầu
    DH


    Bướm ơi, bướm lượn về đâu
    Cho ta gửi lại đóa sầu rêu xanh
    Vườn xưa hoa bướm đa tình
    Dẫu hài có nhạt, dẫu tình có xa
    Maimo
    " Cho đi không phí
    người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "

    http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn maimo vì bài viết hữu ích này


  9. #6
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    THAI THANH đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 15
    Thanks
    288
    Thanked 107 Times in 15 Posts
    ĐÓA NHÂN SINH

    Một ngày không có anh
    Cuộc đời như vắng mặt
    Mặt trời hóa mầu đen
    Không gian mù bão lốc

    Một ngày không có anh
    Một ngày ta giãy chết
    Tan vỡ cánh đời ta
    Thời gian tràn tiếng khóc

    Vâng, chỉ là anh thôi
    Để hồn ta ngây ngất
    Để lòng ta chân thật
    Đằm thắm dáng duyên đời

    Tình ta là thế đó
    Một ngày không có anh
    Xơ xác mái tranh nghèo
    Héo tàn từng ngọn cỏ

    Và tình mình anh ơi
    Cả hồn dâng anh đó
    Để em thấy anh cười
    Đóa nhân sinh rạng rỡ

    Thai Thanh -TH
    Lần sửa cuối bởi THAI THANH; 02-04-2014 lúc 09:15 AM

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn THAI THANH vì bài viết hữu ích này


  11. #7
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    THAI THANH đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 15
    Thanks
    288
    Thanked 107 Times in 15 Posts
    Ví dầu


    ví dầu tình đã nhạt hương
    Thì xin ủ lại dư hương ngày nào
    ví dầu bùn đầy cả ao
    Hương sen vẫn ngát đẹp màu hồng tươi
    Ví dầu quê cũ xa vời
    Ngàn trùng xa cách nhớ thời mắt nai
    Ví dầu bến vắng u hoài
    Người xưa còn đợi thương hoài ngàn năm.


    Thu giang vũ


    ghé thăm bạn ThaiThanh làm quen. chúc bạn tìm
    đuợc niềm vui nơi đây
    thân mến

    Chị TGV ơi, em không biết họa như các anh chị ~~~~ hu huuu lâu lâu mới viết được 1 bài thôi ~~~mắc cở quá

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn THAI THANH vì bài viết hữu ích này


  13. #8
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.484
    Thanks
    52.493
    Thanked 29.696 Times in 4.455 Posts
    Quote Nguyên văn bởi THAI THANH Xem bài viết
    ĐÓA NHÂN SINH

    Một ngày không có anh
    Cuộc đời như vắng mặt
    Mặt trời hóa mầu đen
    Không gian mù bão lốc

    Một ngày không có anh
    Một ngày ta giãy chết
    Tan vỡ cánh đời ta
    Thời gian tràn tiếng khóc

    Vâng, chỉ là anh thôi
    Để hồn ta ngây ngất
    Để lòng ta chân thật
    Đằm thắm dáng duyên đời

    Tình ta là thế đó
    Một này không có anh
    Xơ xác mái tranh nghèo
    Héo tàn từng ngọn cỏ

    Và tình mình anh ơi
    Cả hồn dâng anh đó
    Để em thấy anh cười
    Đóa nhân sinh rạng rỡ

    Thai Thanh -TH


    Thy Lan xin được tặng bạn
    Nhạc phẩm MỘT NGÀY KHÔNG CÓ ANH - ST: Y Vân - Trình bày: Lệ Thu.
    Mời bạn vừa đọc thơ vừa thưởng thức nhạc nhé! Thú vị lắm đấy!!!


    https://www.youtube.com/watch?v=uuOIlzOrwgo

    Chúc bạn nhiều niềm vui và cảm hứng sáng tác

    Thy Lan


    http://vnthihuu.net/showthread.php?8...392#post161392
    Lần sửa cuối bởi thylan; 28-03-2014 lúc 10:00 PM

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn thylan vì bài viết hữu ích này


  15. #9
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    THAI THANH đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 15
    Thanks
    288
    Thanked 107 Times in 15 Posts
    TT Cam ơn Chị MM và Thy Lan sang tặng thơ và nhạc, đúng là thú vị thật TL ạ

    TT

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn THAI THANH vì bài viết hữu ích này


  17. #10
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    THAI THANH đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 15
    Thanks
    288
    Thanked 107 Times in 15 Posts
    BÀI THƠ CHO MẸ

    Có lần con bật khóc
    Giữa buổi lễ trang nghiêm
    Tiếng chuông chùa vang dội
    Mênh mông lòng xót đau

    Người quen mời giỗ mẹ
    Con đến chùa ăn chay
    Đột nhiên nghe lời giảng
    Nhớ mẹ mình thuở xưa

    Đà Lạt xưa có mẹ
    Áo xanh màu trùng dương
    Áo vàng hoa cúc dại
    Mẹ đẹp nhưng ít cười

    Trở trời cha đau yếu
    Đàn con vẫn đùa vui
    Mình mẹ lo khắc khoải
    Thương con rồi cút côi

    Bỏ Đà Lạt sau lưng
    Mẹ con mình ngơ ngác
    Cuộc đời lắm thăng trầm
    Bao giấc mơ tan tác

    Mẹ vẫn còn rất trẻ
    Bước chân còn kiêu sa
    Nhưng còn đâu áo lụa
    Đâu rồi xe đón đưa

    Các con đi muôn ngả
    Mẹ ngồi bên hiên nhà
    Giấc mơ mòn bụi phủ
    Cuốn sách sờn dấu tay

    Mẹ ơi con bất hiếu
    Chẳng bên mẹ sớm chiều
    Ngày chia ly đứt ruột
    Con khóc gào giữa đêm

    Giờ đây con tóc bạc
    Ngắm hình mẹ còn tươi
    Nghĩ mẹ người nhan sắc
    Chẳng ai thấy bạc đầu

    Thaithanh

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn THAI THANH vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình