ĐỜI
Giang hồ nhẹ bước sa chân
Người lương, kẻ ác trăm lần ai hay
Ngẫm suy cái thế sự này
Muôn trò đẽo tạc, cuồng quay kịch đời
Vở kịch đời ai dựng ai diễn
Tình nghĩa bao phen cũng lắm chuyện mà than
Này lợi, này danh đấu đá tranh phần
Kìa tiền, kìa bạc đem thân bán rẻ
Cứ ngỡ nhân sinh là đẹp đẽ
Đâu ngờ thế thái lại sầu đau
Thằng nghèo cày cuốc kiếm cháo kiếm rau
Lão phú vui chơi chẳng rầu chẳng rĩ
Gái lười nhác thì lại đi làm đĩ
Tên kém tài mà thích chí làm quan
Than ôi:
Kẻ lấy câu nhân, người đem tiếng nghĩa.
Buôn danh bán lợi, lấy chức lấy quyền.
Hiếu đạo đâu nhớ,
Tình chân đã quên.
Nào thì:
Giả thẳng ngay
Vờ khen hay
Tất cả chỉ là những chiêu bày
Mong lợi lộc thân ai ?
Tiền là chi
Quyền là chi
Bè bạn người thân chắng sá gì
Bán rẻ cả nhau cũng mấy khi
Nhân chi sơ tính bản thiện nì
Người đổi thay, lòng tham sân si
Nên:
Được mất ai nào có thể cho
Nhân tình thế thái mãi so đo
Tham danh dễ gặp vòng lao ngục
Hám lợi càng nhanh số tử tù
Gắng chịu làm ăn đường rộng mở
Dày công học tập lối ươm mơ
Tu thân tích đức lòng thanh thản
Một kiếp an vui chẳng mịt mờ
Bởi:
Mai này có trở về cát bụi
Kẻ giàu, người nghèo rỗng túi như nhau
Nhìn đời mà ngẫm mai sau
Linh Tâm



Trả lời với trích dẫn