+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: tình khúc sông và biển

  1. #1
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nhuệ Giang đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2013

    Bài gửi : 61
    Thanks
    151
    Thanked 427 Times in 62 Posts
    Blog Entries
    56

    tình khúc sông và biển

    Biển giờ đã hiểu lòng sông
    Vì đâu nước lớn nước ròng ... biển ơi !
    Vì đâu lòng biển rối bời
    Vì đâu sông mãi đầy vơi bến bờ...?

    Muôn đời biển cứ mộng mơ
    Triều mênh mang sóng ru bờ nôi xanh
    Trăng thơ ngân khúc dỗ dành
    Mơn man gió gọi , long lanh biển chiều

    Đời sông chìm nổi phiêu diêu
    Lắng trong lòng biển ít nhiều phù sa
    Biển yêu sông , biển mặn mà
    Sông yêu biển , bản tình ca ... lặng thầm .

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Nhuệ Giang vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình