Nhớ cố nhân
lặng lẻ bên sân nhớ những ngày...
nghe hồn ướp vị chất men say
người ơi giấc mộng người lưu giữ?
bạn hỡi chân tình bạn có hay?
@@@
Gõ phím trao lời ấm chất thơ
Tình xanh nghĩa thắm đọng tâm chờ
Mong ngày sinh nhật vui như tết
Thỏa dạ thi hào vẹn giấc mơ.
@@@
Suối ngọc phơi mình trải sóng thương
Thi nhân phóng bút dệt vần vương
Muôn ngàn sợi nhớ gieo tâm tưởng
Mộng buổi tương phùng gặp cố hương!
@@@
sương thu lắng đọng trên cành
hạ nồng trở giấc gió quanh quẩn chờ
chiều nghiêng sắc tím chơ vơ
cánh chim đơn lẻ- vần thơ đượm buồn!
@@@
đàn ngân một tiếng... tơ rời!
hỡi người năm ấy... bến đời sóng xô!
đêm này ngâm mấy tứ thơ
lạc hồn giữa cõi mộng hờ- cô liêu.
@@@
Tím chiều tím cả con tim
Tím duyên lệch mối cuốn chìm đồi mơ
Tím lòng tím cả vận thơ
Tím đôi tà áo tím bờ môi son!
HTN



Trả lời với trích dẫn

