+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 12

Chủ đề: Trang thơ Nguyễn Hữu Thăng

  1. #1
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Hữu Thăng đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2014

    Bài gửi : 107
    Thanks
    845
    Thanked 1.249 Times in 107 Posts

    Trang thơ Nguyễn Hữu Thăng

    Cảm tác từ bức ảnh đôi thiên nga:

    HẠNH PHÚC

    Thiên nga quấn quýt lứa đôi
    Trắng tinh xiêm áo như đời trắng tinh
    Mặt hồ phẳng lặng lung linh
    Nước trong veo, một mối tình trong veo
    Bên nhau chẳng sợ đói nghèo
    Dập dìu hai cặp mái chèo lại qua...
    Ngắm nhìn hạnh phúc thiên nga
    Ước ao chuyển kiếp đời ta - đời người.

    Hà Nội, 18/3/2011
    Nguyễn Hữu Thăng


    DẠ LAN


    Hoa duyên chẳng nở vội vàng
    Hương duyên thoang thoảng tỏa lan thẹn thùng
    Ấp e dưới tán lá rừng
    Bạn cùng suối vắng vui cùng tiếng chim
    Tình riêng cất giữ trong tim
    Đêm khuya hé nhụy liếc nhìn ánh trăng
    Đa tình, trăng cứ mênh mang
    Để hoa đẫm ướt lệ sương một mình./.

    21/3/2011


  2. #2
    Avatar của Lê Đức Mẫn
    Điều Hành Viên-P.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    Lê Đức Mẫn đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 977
    Thanks
    17.106
    Thanked 11.474 Times in 977 Posts
    http://i967.photobucket.com/albums/a...g?t=1306807290

    CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI D Đ VNTH!


  3. #3
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Hữu Thăng đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2014

    Bài gửi : 107
    Thanks
    845
    Thanked 1.249 Times in 107 Posts
    TÌNH YÊU "VĂN PHÒNG"

    Hình ảnh


    Tình yêu như thể chiếc ghim
    Cho hai tờ giấy ôm ghìm lấy nhau
    Anh như sặc sỡ bút màu
    Viết vào em - mối tình đầu trắng tinh
    Rồi ai - bút xóa bạc tình
    Giập vùi con chữ khắp mình vết thương
    Em như lọ mực chân phương
    Thân trao ngòi bút, tình trường đắm say
    Vì ai mà khối mực đầy
    Hóa thân dòng chữ đến ngày cạn khô?

    Nguyễn Hữu Thăng


  4. #4
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Hữu Thăng đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2014

    Bài gửi : 107
    Thanks
    845
    Thanked 1.249 Times in 107 Posts
    Trần Thị Lợi đã viết on:
    NIỀM VUI DỖ TRẺ

    Oa oa bé khóc buốt tim bà
    Sáu tháng, ban ngày bố, mẹ xa
    Sữa, bột, bà cho ăn mấy bữa
    Buông màn, quạt mát, hát ơi à...

    Ngoan nào, bé hãy ngủ cho say
    Dỗ ngọt, nâng niu, vỗ nhẹ tay
    Nở nụ cười tươi trông mát dạ
    Niềm vui dỗ trẻ tuyệt vời thay

    Trần Thị Lợi

    Vui cùng bà Lợi:

    CHÁU TẬP ĐI
    Cháu chập chững đi những bước đầu tiên
    Trên đường đời còn xa xa tít tắp
    Bàn chân nhỏ lần đầu hôn trái đất
    Đất nâng niu từng bước bước chân trần

    Cháu đi…đi, chầm chậm, dần dần
    Tay bám vịn tình ông bà cha mẹ
    Rồi tự bước và miệng cười nắc nẻ
    Cả nhà hò reo chiến tích tuổi hài nhi

    Đầu thu này cháu đã biết đi
    Ít ngày thôi sẽ lon ton biết chạy
    Cháu bước nhanh qua mùa hè nắng cháy
    Sẽ qua mùa mưa và giá rét mùa đông

    Mùa xuân thứ hai rực rỡ nắng hồng
    Sẽ đón cháu bước qua thềm một tuổi
    Mái tóc ông đã nhuốm màu mong đợi
    Đời mỉm cười nhìn cháu bước theo sau.
    (NHT – 20/8/2013)

  5. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Hữu Thăng vì bài viết hữu ích này


  6. #5
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Hữu Thăng đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2014

    Bài gửi : 107
    Thanks
    845
    Thanked 1.249 Times in 107 Posts
    KHÔNG XA
    Cây cao bóng cả, gốc chưa già
    Đâu muộn chức ông với tước bà?
    Cành đã xum xuê chờ nảy lộc
    Nụ đang chúm chím sẽ thành hoa
    Nay còn thưởng thức ru bên bạn
    Mai sẽ bế bồng cháu của ta
    Rủng rỉnh bạc tiền, nhà lắm phúc
    Đích tôn đang đợi, chẳng còn xa.
    (NHT – 20/8/2013)

  7. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Hữu Thăng vì bài viết hữu ích này


  8. #6
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Hữu Thăng đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2014

    Bài gửi : 107
    Thanks
    845
    Thanked 1.249 Times in 107 Posts

    Văn tế ngày giỗ quốc tổ Hùng Vương

    VĂN TẾ NGÀY GIỖ QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG

    Hôm nay
    Muôn dặm trường sông núi hướng về nguồn cội Đền Hùng
    Chín mươi triệu cháu con ghi tạc công ơn Quốc Tổ
    Núi Hy Cương ngào ngạt hương thơm
    Trời Nam Bắc tưng bừng cờ đỏ
    NHỚ TỔ TIÊN:
    Dòng Hồng Lạc trọn vẹn nghĩa nhân
    Giống Rồng Tiên kiêm toàn văn võ
    Giang sơn gấm vóc một dải dựng xây
    Hào kiệt anh hùng bốn phương hội ngộ
    Đèo cao rừng thẳm, qua gian nan cha trước con sau
    Đạn lạc tên rơi, trải hoạn nạn xương tan máu đổ
    Lũ dâng cuồn cuộn, diệu kỳ thay! có Sơn Tinh vị thánh chặn dòng
    Địch đến ầm ầm, hùng dũng mấy! hiện Phù Đổng ngựa thần phun lửa
    Bốn nghìn năm vang vọng tiếng trống đồng
    Bao thế hệ dẻo thơm cơm gạo lúa
    Võ công mãi mãi rạng ngời
    Văn hiến đời đời soi tỏ
    Bạch Đằng, Hàm Tử máu giặc thù lai láng khắp dòng sông
    Chi Lăng, Đống Đa xác xâm lược chất chồng theo vó ngựa
    Thăng Long trang nghiêm hàng bia đá, khắc sâu tên tuổi nhân tài
    Kinh Bắc đằm thắm những câu ca, tươi đẹp miền quê quan họ
    NAY CHÚNG CON:
    Chiến chinh dằng dặc, ba đời trăm trận xông pha
    Thắng lợi lẫy lừng, bốn biển năm châu ngưỡng mộ
    Đau thương quá khứ qua đi
    Hạnh phúc tương lai rộng mở
    Đón bình minh đổi mới, nơi nơi sức trẻ bừng lên
    Mừng đất nước vươn cao, chốn chốn hoa xuân nở rộ
    Biết rằng đi đường xa còn lắm chông gai
    Hiểu rõ ra biển lớn vẫn nhiều giông tố
    Vượt gian nan nguyện theo bước Bác Hồ
    Qua thử thách xin noi gương Tiên Tổ
    Để nước non tươi thắm muôn đời
    Cho dân tộc vững bền muôn thuở
    Thành tâm hương khói kính dâng
    Mong đấng linh thiêng phù hộ!

    Nguyễn Hữu Thăng


  9. #7
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Thu Sang đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 79
    Thanks
    1.044
    Thanked 654 Times in 91 Posts
    NHẤT THỐNG SƠN HÀ

    HỒN THIÊNG SÔNG NÚI GỌI TA RỒI
    XOAY BÚT CHUYỂN VẦN HƯỚNG BIỂN KHƠI
    ĐẢ ĐẢO CHÍNH QUYỀN HOA BẠO NGƯỢC
    ĐẤU TRANH ĐÁNH ĐUỔI LŨ THAM TỒI
    NHÂN DÂN HỢP SỨC XÂY ĐOÀN KẾT
    CHÍNH PHỦ CHUNG VAI GIỮ BIỂN TRỜI
    ĐẤT NƯỚC THANH BÌNH THU MỘT DẢI
    KHÔN NGOAN CHẲNG ĐỂ MÁU ĐÀO RƠI

    Hoàng Thị Ngọc Lan

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Thu Sang vì bài viết hữu ích này


  11. #8
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Hữu Thăng đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2014

    Bài gửi : 107
    Thanks
    845
    Thanked 1.249 Times in 107 Posts
    Thơ về thương binh – liệt sĩ”:

    MỘ VÔ DANH Ở ĐẦM SEN

    Ngôi mộ anh – một liệt sĩ vô danh
    Nằm thanh thản giữa công viên thành phố
    Anh vô danh để gốc cây ngọn cỏ
    Ở nơi này đều có tuổi có tên

    Không biết tên, người người vẫn không quên
    Trên mộ đá, bình hương nghi ngút khói
    style="font-family: Times New Roman; font-size: medium;">Tượng chiến sĩ oai hùng bên súng cối
    Như vẫn thở đều trong tư thế xung phong

    Anh ở lại đây giữa ngày tết Mậu Thân
    Gửi tuổi xuân vào trong lòng đất mẹ
    Anh đang sống giữa tiếng cười con trẻ
    Tiếng nhạc tưng bừng vang vang khắp công viên

    Anh đang sống giữa ngào ngạt hương sen
    Mênh mông hoa và xum xuê cây lá
    Dẫu vô danh mà không hề xa lạ
    Mỗi nén hương lại thêm một người thân…
    Nguyễn Hữu Thăng
    (Công viên Đầm Sen, TP HCM, 19/11/2011)

  12. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Hữu Thăng vì bài viết hữu ích này


  13. #9
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Hữu Thăng đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2014

    Bài gửi : 107
    Thanks
    845
    Thanked 1.249 Times in 107 Posts
    CÂY CHUỐI
    Sinh ra phải phận thân ngầm
    Sống trong lòng đất âm thầm tối tăm
    Trăm tay cần mẫn siêng năng
    Rễ chùm bươn chải đất cằn bờ ao
    Hiến dâng quả chín ngọt ngào
    Bao nhiêu chát đắng ngậm vào ruột gan
    Lá xanh, hoa đỏ, trái vàng
    Niềm vui con cháu đầy đàn vây quanh
    Phải đâu mềm yếu mỏng manh
    Bẹ ôm nhau chặt kết thành thân cây
    Nắng mưa giông bão đọa đày
    Lá dù rách rưới, bao ngày vẫn tươi
    Héo vàng chẳng chịu lìa rơi
    Đến khi gục ngã níu đời vào nhau
    Búp non xanh nõn sắc màu
    Mới sinh đã ngẩng cao đầu nhìn lên
    Từ Nam ra Bắc mọi miền
    Bàn thờ ai cũng chẳng quên chuối vàng./.
    Nguyễn Hữu Thăng

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Hữu Thăng vì bài viết hữu ích này


  15. #10
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Lương Nam Xương đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2012

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 128
    Thanks
    2.472
    Thanked 1.524 Times in 128 Posts
    Blog Entries
    1

    CHÚC MỪNG NGÀY LỄ QUỐC KHÁNH 2/9

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Nam Xương vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình