+ Trả lời chủ đề
Trang 1/3 1 2 3 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 26

Chủ đề: Thơ đường góp mặt - huy ba

  1. #1
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    huyba đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 378
    Thanks
    171
    Thanked 2.109 Times in 366 Posts
    Blog Entries
    113

    Thơ đường góp mặt - huy ba

    LÂNG LẼ *

    Lặng lẽ mình ta giữa cuộc đời
    Bạn cùng ả Nguyệt mấy đầy vơi
    Câu thơ chén rượu luôn vừa thích
    Khóm trúc cành mai cũng đủ chơi
    Cám cảnh cỏ hoa khôn cất tiếng
    Thương niềm cát bụi chẳng nên lời
    Núi sông lặng lẽ mà đôi bóng
    Lặng lẽ cùng ta những mảnh đời

    16/7/2015
    *Họa bài LÂNG LẼ của bạn ở TĐ5C


  2. #2
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    huyba đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 378
    Thanks
    171
    Thanked 2.109 Times in 366 Posts
    Blog Entries
    113

    Giao thừa ngủ gục

    Năm nay ráng thức đón giao thừa
    Mắt cứ lim dim rõ chán chưa
    Vất vả quanh năm cơm chẳng đủ
    Xác xơ khắp nẻo áo đành thưa
    Đất nghèo dự án làng đi cái
    Rừng trọc công trình máy đến cưa
    Uốn dẻo bao năm ba tấc lưỡi
    Giao thừa ngủ gục mộng xin chừa


    * họa một bài thơ ở vnwbgs
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 23-07-2015 lúc 06:22 AM Lý do: rán ( thức ) --> ráng

  3. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn huyba vì bài viết hữu ích này


  4. #3
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    huyba đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 378
    Thanks
    171
    Thanked 2.109 Times in 366 Posts
    Blog Entries
    113

    Vịnh cây cuốc

    Họa bài thơ VỊNH CÂY CUỐC

    Ai lại đi ghen cuốc thợ rèn
    Coi mình là cuốc có chi khen
    Lên bờ xuống ruộng người như cháy
    Dang nắng dầm sương vết đã hoen
    Đâu phải diễn viên mà rước đón
    Cũng không người mẫu để xem nhìn
    Máy cày năng suất trăm lần cuốc
    Ai cũng làm ngon bỏ ghét ghen


    02/12/2012
    họa thơ datdung.com

  5. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn huyba vì bài viết hữu ích này


  6. #4
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    huyba đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 378
    Thanks
    171
    Thanked 2.109 Times in 366 Posts
    Blog Entries
    113

    Thơ đường thi thoảng

    THƠ ĐƯỜNG THI THOẢNG

    làm thơ Đường luật phổ thông chơi
    để thả cho lòng được thảnh thơi
    đây đối đây vần thôi tạm tạm
    này niêm này luật chỉ lơi lơi
    bảng vàng bia đá đâu ghi dấu
    giấy trắng mực đen chẳng để đời
    bảy chữ tám câu còn dang dở
    ngập ngừng cửa mộng ngát hoa tươi


    12/9/2015
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 13-09-2015 lúc 11:00 PM Lý do: mistyped ngửng=>ngập ngừng

  7. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn huyba vì bài viết hữu ích này


  8. #5
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    huyba đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 378
    Thanks
    171
    Thanked 2.109 Times in 366 Posts
    Blog Entries
    113

    Họa thơ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN

    GẶP LẠI HƯƠNG XƯA

    Không thích cà phê chuyện lạ đời
    Bạn bè chê chán cứ dần vơi
    Sáng chiều chờ mãi không ai gọi
    Hàng quán đi qua chẳng khách mời
    Có phải tình đời sao lắm nẻo
    Hay là tâm sự phải tìm nơi
    Bất ngờ gặp lại màu hoa trắng
    Trả lại cho tôi vị tuyệt vời.


    14/9/2015

    Tôi có vài lần đi qua cao nguyên và ngắm hoa cà phê, nhưng chưa có cảm xúc để làm thơ. May sao hôm nay tình cờ viết vài câu tỉ tê muộn màng. Cảm ơn gợi ý của các anh chị mời họa CÀ PHÊ CAO NGUYÊN


    VỊ ĐẮNG LƯU LY

    Ông bán cà phê nửa cuộc đời
    Mỗi ngày khách cũ cứ dần vơi
    Nhớ đêm ấm áp bao người gọi
    Tiếc thuở hào hoa lắm cuộc mời
    Vị đắng lưu ly người bỏ chỗ
    Hương thơm đưa nẻo ý về nơi
    Phố xưa Phan Thiết ai còn ghé
    Sót ngọn đèn khuya ngọn gió vời

    15/9/2015


    chút cảm xúc về PT với đề tài cà phê

  9. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn huyba vì bài viết hữu ích này


  10. #6
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    huyba đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 378
    Thanks
    171
    Thanked 2.109 Times in 366 Posts
    Blog Entries
    113

    Bến duyên tôi


    BẾN DUYÊN TÔI

    Lẻ bóng trăng khuya rọi xuống đồi
    Âm thầm san sẻ nỗi niềm tôi
    Vào ra bến nước mênh mang chảy
    Lên xuống đò ngang chểnh mảng trôi
    Nào phải phận duyên nhằm kiếp lỡ
    Nên đành trăng gió với đêm côi
    Bờ cao ruộng thấp sang mùa mới
    Chờ lũ phù sa đến đắp bồi


    21/9/2015

    Bài thơ vần "ôi" làm khó tôi. Có sơ suất gì xin xí xóa.
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 23-09-2015 lúc 05:30 AM Lý do: chễnh mãng --> chểnh mảng

  11. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn huyba vì bài viết hữu ích này


  12. #7
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    huyba đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 378
    Thanks
    171
    Thanked 2.109 Times in 366 Posts
    Blog Entries
    113

    Hoa tỉ muội



    HOA TỈ MUỘI

    Ngày ngày tỉ muội nở đầy bông
    Đóa trắng,vàng tươi, đóa phớt hồng
    Rung cánh nô đùa trong nắng hạ
    Giao cành nương tựa giữa mưa đông
    Hoa tươi bởi mẹ thường chăm tưới
    Cây đẹp nhờ cha khéo bón trồng
    Thắm thiết sân nhà tình tỉ muội
    Ai xa hoa cũng mắt chờ trông

    06/10/2015


    GC: nữ sĩ Hoàng Giao có bài Hoa gì (về Hoa Huynh Đệ) rất ý nghĩa. huyba cảm hứng từ đề tài đó mới viết bài thơ này. Mời các anh chị và các bạn thơ thấy thích thì họa lại

  13. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn huyba vì bài viết hữu ích này


  14. #8
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.815 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi huyba Xem bài viết


    HOA TỈ MUỘI

    Ngày ngày tỉ muội nở đầy bông
    Đóa trắng,vàng tươi, đóa phớt hồng
    Rung cánh nô đùa trong nắng hạ
    Giao cành nương tựa giữa mưa đông
    Hoa tươi bởi mẹ thường chăm tưới
    Cây đẹp nhờ cha khéo bón trồng
    Thắm thiết sân nhà tình tỉ muội
    Ai xa hoa cũng mắt chờ trông

    06/10/2015


    GC: nữ sĩ Hoàng Giao có bài Hoa gì (về Hoa Huynh Đệ) rất ý nghĩa. huyba cảm hứng từ đề tài đó mới viết bài thơ này. Mời các anh chị và các bạn thơ thấy thích thì họa lại

    THƯỢNG ĐẲNG HOA
    Phụ nữ trao đời đẹp sắc bông
    Ngày qua tháng lại mãi tươi hồng
    Xuân về lộng lẫy màu bong bóng
    Hạ đến êm đềm ánh rạng đông
    Khoản hạnh muôn thời ôm ấp cõng
    Phần ngôn vạn thuở đắm say trồng
    Loài hoa thượng đẳng xui hồn mộng
    Dám hỏi ai người chẳng ngóng trông?
    HỒNG THOẠI 08.10.15

  15. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  16. #9
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    huyba đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 378
    Thanks
    171
    Thanked 2.109 Times in 366 Posts
    Blog Entries
    113

    DUYÊN HỜ

    DUYÊN HỜ

    Cứ ngỡ thời gian giũ bỏ ta
    Duyên tình thoáng chốc sẽ phôi pha
    Đường xưa lối cũ sao vương vấn.
    Ý nhớ lời thương chẳng nhạt nhòa
    Trăn trở bao trăng đêm để mộng.
    Âm thầm mấy lượt cội ra hoa
    Câu thơ thai nghén nằm ôm bọc.
    Biết đến bao giờ vỡ tiếng (o)a?

    22 -11 - 2015


    Họa bài Duyên con chữ " của HV

  17. Thành viên dưới đây cảm ơn huyba vì bài viết hữu ích này


  18. #10
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    huyba đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 378
    Thanks
    171
    Thanked 2.109 Times in 366 Posts
    Blog Entries
    113

    THƠ TIỄN CỤ RÙA HỒ GƯƠM

    THƠ TIỄN CỤ RÙA HỒ GƯƠM

    Lên trời xuống biển cụ đi đâu
    Cụ bỏ Hồ Gươm cỏ dãi dầu
    Bà lão sụt sùi ôm tháp bút
    Trẻ con tấm tức ném dây câu
    Tấm gương pha mực thơ còn sáng
    Câu chuyện trao gươm ý mãi sâu
    Thê Húc đỏ au con mắt nước
    Mùa đông dừng bước lạnh chân cầu.

    20/01/2016
    Lần sửa cuối bởi huyba; 08-09-2016 lúc 09:17 AM

  19. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn huyba vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/3 1 2 3 CuốiCuối

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình