-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2015
Tuổi: 59
Bài gửi : 89
Thanks
- 1
- Thanked 184 Times in 70 Posts
- Blog Entries
- 1
BÙI PHƯƠNG - Trang thơ tổng hợp
MỘNG TÌNH
Đêm đơn lẻ duỗi co hình bóng
Lên mạng fây lướt sóng phiêu bồng
Xuân tình ấm áp hạnh thông
Lửa yêu bừng cháy, mộng trong ...lan dần
Đêm buông hạ muôn vàn tinh tú
Trần gian lạc vào thú đam mê
Ngân vang dấu lặng, lời thề
Nhạc, thơ tan chảy vỗ về nỗi đau.
Đường duyên lẻ, ngõ sầu nhân thế
Hạ màn lung nhịp khẽ thẻ ái ân
Sẻ chia nụ ái, đan vần
Say hương sắc cuộn, vọng ngân cõi trần.
Hình với bóng xa gần gang tấc
Hoang hoải lòng tiếng nấc ... chia đôi
Nụ hôn gửi gió mặn môi
Bóng hình lả lướt buông lơi cõi tình.
Bông sen nở ấm hình đất mẹ
Gửi tặng chàng vui vẻ quê người
Vòng tay ấm áp rạng ngời
Chỉ trong gió thoảng suốt đời không nguôi.
Bùi Phương
Lần sửa cuối bởi Bùi Phương; 18-09-2015 lúc 09:52 PM
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Phương vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2015
Tuổi: 59
Bài gửi : 89
Thanks
- 1
- Thanked 184 Times in 70 Posts
- Blog Entries
- 1
CHIA TAY
Trên fây tôi gặp người tình
Sáng sáng tôi được tặng mình bó hoa
Tối tối nụ hôn làm quà
Tình yêu thắm thiết mặn mà đậm sâu
Yêu nhau chẳng được bao lâu
Chàng chia tay vội tôi sầu nhớ thương
Cũng từng dìu dặt uyên ương
Cũng từng thề hẹn chung đường ta đi
Cũng từng chung khúc họa thi
Chàng đi thiếp cũng lâm li khóc thầm
Thương chàng một bóng lũi lầm
Không người chăm sóc lệ cầm được chăng?
Tôi nhìn một nửa vầng trăng
Sương đông ướt áo hỏi rằng trời cao?
Ông nỡ đầy đọa thế nào?
Người người đầy đủ chàng sao thế này?
Sao ông lại nỡ đọa đầy
Chàng thành thái dám thân gày xác xơ
Để chàng kìm hẽm đường tơ
Nhìn thấy gái đẹp chẳng mơ mộng gì?
Gặp ai chàng cũng đuổi đi
Thương chàng tôi cứ lâm li khóc hoài.
Giờ tôi lại ngóng thôn Đoài
Tìm người tình mới thiên thai tang bồng.
Bùi Phương[/COLOR][/SIZE]
Lần sửa cuối bởi Bùi Phương; 18-09-2015 lúc 09:53 PM
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Phương vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2015
Tuổi: 59
Bài gửi : 89
Thanks
- 1
- Thanked 184 Times in 70 Posts
- Blog Entries
- 1
Đợi anh
Nhà mình thửa ruộng ba bờ
Anh đi công tác em chờ đã lâu
Cỏ non xanh mướt như lau mượt mà
Có anh hàng xóm cạnh nhà
Xin sang cày giúp anh à được không?
Ruộng nhà cứ để phần ông
Ruộng khô, cỏ cháy quyết không cho cày
Tháng này anh nghỉ vài ngày
Trâu to, bò khỏe anh cày ngày đêm
Cày khi bùn nhão sủi tăm
Mẹ mày rên rỉ ta làm khỏe thêm
Anh mang mạ cấy như nêm
Nhấc lên, nhấn xuống cấy xem rất tài
Cày lên, cấy xuống mệt nhoài
Em thương anh quá nướng khoai ninh gà
Cháo gà ninh với ba ba
Mở ra thơm phức húp ra húp vào
Càng ăn môi rất hồng hào
Anh cày em sướng ta trao hết mình.[/SIZE]
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Phương vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2015
Tuổi: 59
Bài gửi : 89
Thanks
- 1
- Thanked 184 Times in 70 Posts
- Blog Entries
- 1
Thơ Đối ẩm
- Lúa non mơn mởn vươn nhành
Chồng cày , vợ cấy đơm thành gạo bông...
- Đi cấy cho má em hồng
Cho bông lúa trĩu cho chồng em yêu
- Tối về nghĩ nhọc không chiều
Chồng năm ra ngáy hỏi yêu đống nào ?
- Chồng yêu vợ luôn khát khao
Mỗi hôm một cái chỉ vào không ra .......
- Thế thì không phải mình..ta
Đã vui cho chót mới là phận em
- Mỗi đêm một lượt vẫn thèm
Sáng thêm cái nữa mới êm cửa nhà ..........
- Em ơi việc chính vẫn là..
Cơm ngon canh ngọt mình ta húp vào
Để đêm mộng mị đẫm sao...
Cùng nhau nhịp lẫy ..ra...vào hưởng trăng...
- Cuộc đời được mấy trầm thăng
Râu tôm ta nấu cho bằng người ta
Rau đay ăn với canh cà
Chan chan... húp húp... hai ta đồng lòng ........
- Chuyển sang mặn nghĩa thắm nồng
Trâu cày đất tốt là trồng cấy ngay
Nhưng thôi cũng có cái hay
Rãnh sâu tốt lúa ...cấy tay...mới mừng.
- Nhìn nhau bốn mắt thấy ưng
Trâu to, bò khỏe ta mừng có nhau
Rãnh sâu ...trâu khỏe ... cày lâu ...
Lúa lên xanh tốt một mầu thiên thai .........
- Anh mừng mở động thiên thai
Em reo ca hướng ...rướn lai thở bừng
Thế là nhịp vỗ lưng chừng...
Nhả thanh , thu lặng mà ưng nghĩa tình
- Hai ta giã gạo ình ình
Nhấc lên... nhún xuống ... thập thình đung đưa
Muốn ngon thì giã sớm trưa
Gạo bông trắng nõn say sưa giã đều ............
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Phương vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2015
Tuổi: 59
Bài gửi : 89
Thanks
- 1
- Thanked 184 Times in 70 Posts
- Blog Entries
- 1
Gia phong
Làm con kính trọng mẹ cha
Trước là trả hiếu sau là trả ân
Cám ơn hai đức song thân
Cho con: xương thịt, nghĩa nhân ở đời
Không tranh tình cảm vợ người
Không đi cướp giật chồng hời về ta
Suốt đời chăm cháu giữ nhà
Quanh năm phụng dưỡng mẹ cha tuổi già
Khỏe thì manh áo tấm quà
Yếu thì bác sĩ hết xa lại gần
Hàng ngày nâng giấc ân cần
Làm gương con cháu nghĩa nhân ở đời
Ngẩng lên không thẹn với trời
Nhìn xuống không ngượng với người xung quanh
Duyên xưa mộng đẹp thôi đành
Để cho con cháu rạng danh với đời.
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Phương vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2015
Tuổi: 59
Bài gửi : 89
Thanks
- 1
- Thanked 184 Times in 70 Posts
- Blog Entries
- 1
Hoài niệm
Qua rồi cái tuổi thanh xuân
Mình cùng một huyện tòng quân một ngày
Mộng tình ta dệt đắm say
Bên hồ sen nở ngất ngây mộng lòng
Đồ Sơn dập dềnh cơn sóng
Vòng tay mạnh mẽ chàng bồng thiếp lên
Ngỡ như Từ Thức gặp tiên
Thúy Kiều chàng Thúc đoàn viên một nhà
Chẳng may Thúc gặp tú bà
Kiều đành tìm cách lánh xa bụi trần
Số người trời định chuyển vần
Kiều hồi Kim Trọng ân cần chăm nhau
Túp lều tranh hai mái đầu
Tóc thời bạc trắng tình đầu đắm say
Qua rồi những lỗi đắng cay
Môi mềm lả lướt ngất ngây thân ngà
Tình già say đắm mặn mà
Thiên tình sử để ngợi ca trang đài.
-
Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Phương vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2015
Tuổi: 59
Bài gửi : 89
Thanks
- 1
- Thanked 184 Times in 70 Posts
- Blog Entries
- 1
Mộng đẹp
Gặp nhau trên f ây
Lòng ta ngất ngây
Nụ hôn em gửi gió mây
Đặt lên môi thắm chàng hay hỡi chàng?
Canh khuya mơ màng
Thấy chàng nằm bên
Ấp ôm hai trái đào tiên
Ối trời! Mở mắt chồng hiền nằm bên.
Màn đêm lại đến
Lại vui trên fây
Gặp chàng cười nói ngất ngây
Đưa hình quyến rũ lên mây tang bồng.
Tình fây tưởng không
Đắm say mộng lòng
Tháng , ngày vui vẻ bóng hồng
Chấm xanh không sáng
Ôi! Lòng quặn đau
Lần sửa cuối bởi Bùi Phương; 16-06-2015 lúc 12:06 PM
-
Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Phương vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2015
Tuổi: 59
Bài gửi : 89
Thanks
- 1
- Thanked 184 Times in 70 Posts
- Blog Entries
- 1
Gió mây
Gió gặp mây chèn ủ diễm tình
Đêm mờ quyến rũ mộng hồng trinh
Gió đẩy mây bay lả lướt trôi
Gió cuộn mây vờn dạng bóng trình.
Gió lộng mênh mông ôm trái Đất
Mây hồng nhỏ bé gió đưa nghinh
Gió ấp ôm mây dạ ngất ngây
Ngàn đời luyến ái mãi ân tình.
Gió vuốt ve mây đến thật xinh
Mây trong lòng gió ấm duyên tình
Mây buồn u uất xám góc trời
Gió vẫy mây cười đón bình minh.
Lần sửa cuối bởi Bùi Phương; 18-09-2015 lúc 09:30 PM
-
-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2015
Tuổi: 59
Bài gửi : 89
Thanks
- 1
- Thanked 184 Times in 70 Posts
- Blog Entries
- 1
TIỄN CON TÒNG QUÂN
Thuở xưa nhỏ mẹ nâng ấp ủ
Đêm chong đèn ru ngủ ầu...ơi !
Hôm nay con đã lớn rồi
Thành trang tuấn tú, dáng người hiên ngang
Mùa thu đến sẵn sàng nhập ngũ
Chí làm trai đi đủ mười phương
Lúa vàng trĩu hạt thơm hương
Nâng chân con bước lên đường tòng quân.
Đời đẹp nhất tuổi xuân phơi phới
Vì quê hương hướng tới vinh quang
Tiếng kèn hòa lẫn trống vang
Cờ hồng phấp phới giang san tuyệt vời.
Người đi lính miệng cười rạng rỡ
Nguời ở nhà hớn hở tiễn đưa
Mẹ rằng: Ờ, cái ngày xưa
Ngoại buồn tiễn mẹ trời mưa lên đường.
Bởi lúc đó biên cương Tàu chiếm
Nay lưỡi bò đòi liếm biển Đông
Mẹ làm đơn nguyện xung phong
Tiễn con bảo vệ non sông vững bền.
Tổ quốc gọi đặt lên phía trước
Quyết lên đường theo bước cha ông
Toàn quân đoàn kết đồng lòng
Trường thành Đất Việt biển Đông giữ gìn.
-
-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2015
Tuổi: 59
Bài gửi : 89
Thanks
- 1
- Thanked 184 Times in 70 Posts
- Blog Entries
- 1
Mua vịt, gà
Nghe danh Phankala
Ông chủ ấp vịt, gà
Giống tốt lông mượt mà
Mặc kệ cậu ở xa
Rồi chị đến tận nhà
Mua lấy cái giống tốt
Về tập tành chăm gột
Bán lấy kiếm tý lời
Mang tiền đăng thơ chơi
Rồi có ngày ông giời
Cho mình được đổi đời
Giúp ta bán được thơ
Còn bây giờ cứ mơ
Bán được thơ đổi đời
Bỏ ấp vịt với gà
Sản xuất thơ chảy ra
Thế là giàu mất gỡ
Có lấy trăm cô vợ
Đều hoàng hậu của Phan
Các nàng chẳng phải làm
Cứ gặm thơ thừa sống.
Lần sửa cuối bởi Bùi Phương; 18-09-2015 lúc 09:54 PM
-
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn