+ Trả lời chủ đề
Trang 1/8 1 2 3 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 77

Chủ đề: Bà Già Mộng Mơ Đường Luật

  1. #1
    Avatar của bagia
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    bagia đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012

    Tuổi: 66
    Bài gửi : 73
    Thanks
    112
    Thanked 341 Times in 68 Posts
    Blog Entries
    1

    Bà Già Mộng Mơ Đường Luật




    HẾT XUÂN

    Mơ mộng sáng này bỗng tủi thân
    Khi hoa thềm cửa đã tàn dần
    Dù chăm tưới tắm ngày hai buổi
    Dẫu cố bón phân tháng mấy lần
    Nếu biết nhọc nhằn hoa vẫn héo
    Thì thà vất vả chẳng đưa chân
    Ngẩn ngơ bên chậu nhìn màu úa
    Thấy cả cuộc đời như hết xuân

    bgmm
    Lần sửa cuối bởi bagia; 07-11-2012 lúc 06:09 PM


  2. #2
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Trần Vũ đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 368
    Thanks
    1.817
    Thanked 2.494 Times in 369 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi bagia Xem bài viết



    HẾT XUÂN

    Mơ mộng sáng này bỗng tủi thân
    Khi hoa thềm cửa đã tàn dần
    Dù chăm tưới tắm ngày hai buổi
    Dẫu cố bón phân tháng mấy lần
    Nếu biết nhọc nhằn hoa vẫn héo
    Thì thà vất vả chẳng đưa chân
    Ngẩn ngơ bên chậu nhìn màu úa
    Thấy cả cuộc đời như hết xuân

    bgmm




    HỒI XUÂN

    Bà già mơ mộng” muốn cầu thân?
    Lý lịch “năm mươi”? Ớn tuổi Dần!
    Thi hữu vào ra, ngày mấy lượt

    Bạn thơ chào đón, bữa đôi lần
    Tỉnh queo, Thanh Khiết ngồi khoèo cẳng
    Lờ tít, An Hòa đứng ghếch chân
    Đồ Lãng hổm rày hưng phấn –Lạ?
    Thôi rồi! Cụ ấy đúng hồi xuân!

    Trần Vũ


  3. #3
    Avatar của bagia
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    bagia đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012

    Tuổi: 66
    Bài gửi : 73
    Thanks
    112
    Thanked 341 Times in 68 Posts
    Blog Entries
    1
    PHẬN TUI

    Ngó lại, trời ơi... cái phận tui
    Vừa già, vừa xấu, thiệt bùi ngùi
    Ngắm hoa thấy đẹp, đem lòng tủi
    Nhìn gái trông xinh, chạnh dạ lùi
    Bao đấng anh hùng, tìm chốn lủi
    Lắm chàng lãng tử, kiếm nơi lui
    Bởi khi tường mặt người ta cúi
    Vừa hỏi thăm là, họ trốn chui

    bgmm


  4. #4
    Avatar của bagia
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    bagia đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012

    Tuổi: 66
    Bài gửi : 73
    Thanks
    112
    Thanked 341 Times in 68 Posts
    Blog Entries
    1



    HỒI XUÂN

    Bà già mơ mộng” muốn cầu thân?
    Lý lịch “năm mươi”? Ớn tuổi Dần!
    Thi hữu vào ra, ngày mấy lượt

    Bạn thơ chào đón, bữa đôi lần
    Tỉnh queo, Thanh Khiết ngồi khoèo cẳng
    Lờ tít, An Hòa đứng ghếch chân
    Đồ Lãng hổm rày hưng phấn –Lạ?
    Thôi rồi! Cụ ấy đúng hồi xuân!

    Trần Vũ

    khà khà khà ... Cảm ơn Trần Lão ghé tệ xá ... Cung hỉ ...Cung hỉ ...

    ĐỢI TỚI XUÂN

    Mơ Mộng già rồi, biết cái thân
    Mấy mươi tuổi chẵn, sắc phai dần
    Với cơm nhai nuốt, ngày hai bữa
    Còn cháo húp ăn, sáng một lần.
    Đâu nghĩ nhọc nhằn luôn kéo áo
    Ai ngờ vất vả cứ theo chân
    Thôi thì, thông cảm cho bà nhé ...
    Chậm trả lời vì đợi tới xuân

    bgmm

  5. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn bagia vì bài viết hữu ích này


  6. #5
    Avatar của bagia
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    bagia đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012

    Tuổi: 66
    Bài gửi : 73
    Thanks
    112
    Thanked 341 Times in 68 Posts
    Blog Entries
    1
    TỐI KỴ

    Tối này trang điểm lại nhan dung
    Suy nghĩ chọn ai sẽ bạn cùng
    Dạo phố buổi chiều, cho thật thích
    Xem phim ban tối, thiệt là sung
    Bồ già hay trẻ, cần đừng mập
    Kép lão hoặc non, miễn chớ lùn
    Có dáng thư sinh thì tạm được
    Nhưng tui tối kỵ kiểu anh hùng

    bgmm

  7. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn bagia vì bài viết hữu ích này


  8. #6
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    kimnguyen158 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 222
    Thanks
    263
    Thanked 1.314 Times in 221 Posts
    Quote Nguyên văn bởi bagia Xem bài viết



    HẾT XUÂN

    Mơ mộng sáng này bỗng tủi thân
    Khi hoa thềm cửa đã tàn dần
    Dù chăm tưới tắm ngày hai buổi
    Dẫu cố bón phân tháng mấy lần
    Nếu biết nhọc nhằn hoa vẫn héo
    Thì thà vất vả chẳng đưa chân
    Ngẩn ngơ bên chậu nhìn màu úa
    Thấy cả cuộc đời như hết xuân

    bgmm
    CHỚ SẦU BUỒN

    Chớ có sầu buồn chớ tủi thân
    Hoa tươi cũng có lúc tàn dần
    Dù lo tưới tắm ngày bao buổi
    Dẫu có phân gio tháng mấy lần
    Tạo hóa vô tình hoa úa héo
    Duyên tình cắc cớ phận đưa chân
    Thôi thì mặc kệ hoa tàn úa
    Nghĩ lại ngày xưa lúc hết xuân ...

    Kim Nguyên

  9. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn kimnguyen158 vì bài viết hữu ích này


  10. #7
    Avatar của bagia
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    bagia đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012

    Tuổi: 66
    Bài gửi : 73
    Thanks
    112
    Thanked 341 Times in 68 Posts
    Blog Entries
    1
    MƠ ĂN BÚN RIÊU

    Mơ Mộng hôm này khoái bún riêu
    Nấu tôm, cua, ghẹ, thịt xương nhiều
    Ngò gai, húng quế, cùng rau muống
    Bắp chuối, lá hành, với ốc biêu
    Gia vị thơm lừng tươi sắc trắng
    Nước lèo ngon ngọt váng màu điều
    Chan vô nóng hổi, nêm thêm ruốc
    Thêm mấy lát cà, rắc tí tiêu

    bgmm

  11. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn bagia vì bài viết hữu ích này


  12. #8
    Avatar của bagia
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    bagia đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012

    Tuổi: 66
    Bài gửi : 73
    Thanks
    112
    Thanked 341 Times in 68 Posts
    Blog Entries
    1
    XEM PHIM

    Khi chiều được hẹn đến xem phim
    Bởi rạp quá đông, vất vả tìm
    Có cặp vé ngồi, thời mệt óc
    Xong đôi chỗ tọa, lại đau tim
    Mọi người hỉ hả, tôi không nói
    Thiên hạ hân hoan, tớ cứ im
    Hay, dở cũng làm cho ngán ngẩm
    Ngã mình dựa ghế, mắt lim dim

    bgmm
    Lần sửa cuối bởi bagia; 17-11-2012 lúc 03:15 PM

  13. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn bagia vì bài viết hữu ích này


  14. #9
    Avatar của bagia
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    bagia đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012

    Tuổi: 66
    Bài gửi : 73
    Thanks
    112
    Thanked 341 Times in 68 Posts
    Blog Entries
    1
    CÓ MỘT ÔNG...

    Có một anh chàng tóc muối tiêu
    Thường hay dạo phố buổi ban chiều
    Đi qua đi lại nơi làng miểu
    Lạng tới lạng lui ở phố kiều
    Khi ghé nhà hàng, buông tiếng tiếu
    Lúc rời quán cóc, thả lời điêu
    Người quen bỏ nhỏ: kìa ông đểu
    Chẳng nghiệp, không nghề, mỏ lại diêu

    bgmm


  15. #10
    Avatar của bagia
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    bagia đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012

    Tuổi: 66
    Bài gửi : 73
    Thanks
    112
    Thanked 341 Times in 68 Posts
    Blog Entries
    1
    TÂM TRẠNG

    Nỗi lòng Mơ Mộng có ai hay
    Chán ngán khoái theo níu mỗi ngày
    Giận kẻ bạc tình, tràn đến cuốn
    Buồn đời phụ nghĩa, kéo về quay
    Ngỡ tìm hơn chút màu hy vọng
    Tưởng kiếm quá nhiều nét đổi thay
    Ấy vậy mà tay chưa nắm được
    Những điều đơn giản nhất mà say

    bgmm

  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn bagia vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/8 1 2 3 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình