
Nguyên văn bởi
Lê Tuấn Thành
TÌM VỀ..
Từ trong lục bát bước ra.
nghe quanh vang tiếng mượt mà thương yêu
tuổi mây theo gió về chiều
tà dương khuất bóng thủy triều tiễn chân.
Tình cho ngắn ngủi phù vân.
nửa cơn mộng mị một lần xót xa
bàn tay an ủi vóc ngà
đá vàng buông thả lãng quên tháng ngày.
Mùa xuân còn buổi trở quay.
riêng Ta vẫn mãi kiếp đời lang thang
cánh chim viễn xứ lạc đàn
khung trời rộng lớn gọi khan tiếng buồn.
Từ đây lục bát bước luôn..
về nơi diệu vợi tìm nguồn cội xưa...
LÊTUẤNTHÀNH
Mộng Nguồn
Ai từ lục bát vọng ra?
Lời ru khẽ oán phận đà lỡ yêu
Buồn như ngọn khói lam chiêu
Thờ ơ tẻ nhạt đưa dìu gót chân
Xô đời lạc giữa phù vân
Hẹn xưa vỏn vẹn vạn lần cách xa
Cô đơn quyện lấy thân ngà
Gieo đầy mộng tưởng thiết tha mỗi ngày
Thời gian hẳn vẫn còn quay
Sao mình ta mãi phương này lang thang
Ngồi nghe tiếng nhịp cung đàn
Đêm về lộng réo điệu vang khúc buồn
Khơi dòng lục bát sầu luôn
Cho lòng trọn nhớ mộng nguồn hôm xưa...
Hồng Vy
01-07-2019
Hồng Vy xin mừng bạn đến với diễn đàn...chúc bạn nhiều vui vẻ và tràn đầy ý thơ..