+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 11

Chủ đề: Trang thơ trần thanh hương

  1. #1
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    TRẦN THANH HƯƠNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 110
    Thanks
    1.889
    Thanked 1.212 Times in 110 Posts
    Blog Entries
    1

    Trang thơ trần thanh hương

    Cây rau má
    Tuổi thơ tôi đã một thời
    Bới đào rau má khắp nơi mang về
    Mẹ tôi vui vẻ, mừng ghê
    Nấu lên nồi cháo thoả thuê cả nhà.
    Rau má "thuốc bổ" cho cha
    Làm yên lòng mẹ thiết tha tình người
    Lớn khôn nhờ cháo thiếu thời
    Biết ơn rau má nuôi đời các con...!
    Giờ đây lòng dạ héo hon
    Thương cha nhớ mẹ không còn hưởng vui
    Đói nghèo nay đã đẩy lùi
    Nhớ cây rau má thơm bùi ngày xưa...
    T.T.H


  2. #2
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    TRẦN THANH HƯƠNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 110
    Thanks
    1.889
    Thanked 1.212 Times in 110 Posts
    Blog Entries
    1

    Talking

    Lính đảo xa

    Bên sông Gianh dưới hàng tre
    Lòng người lính thuỷ thầm nghe tim mình
    Thời gian đâu có nằm im?
    Mà chờ với đợi nghĩa tình xa xăm
    Cô gái trẻ tuổi hai lăm
    Cấp hai văn hoá tháng năm dạy trò
    Tuổi trẻ hăng hái chăm lo
    Xây trường, dựng lớp giúp cho xã nhà.
    Hai bên kết nghĩa giao hoà
    Chiến tranh chống Mỹ không nhoà sức trai
    Em lên lớp vẫn miệt mài
    Anh chắc tay súng vẫn ngoài đảo xa.
    T.T.H




  3. #3
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 3.839
    Thanks
    63.268
    Thanked 39.271 Times in 3.831 Posts
    Blog Entries
    6

    Chào mừng quý thi hữu Trần Thanh Hương đến với mái ấm vnthihuu.net!

    HOACHAOMUNGcopy-1.jpg

    CHÚC QUÝ THI HỮU TRẦN THANH HƯƠNG TÌM THẤY NIỀM VUI NƠI MÁI ẤM vnthihuu.net!
    Lần sửa cuối bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM; 16-02-2013 lúc 04:43 PM

  4. 15 Thành viên dưới đây cảm ơn TRẦN THỊ THANH LIÊM vì bài viết hữu ích này


  5. #4
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    TRẦN THANH HƯƠNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 110
    Thanks
    1.889
    Thanked 1.212 Times in 110 Posts
    Blog Entries
    1
    Lời thề ngày xưa
    Bao giờ thấy nhớ người yêu
    Thì mang hơi ấm gửi chiều gió thu
    Bao giờ giông tố mịt mù
    Thì đem hạnh phúc đền bù người xưa
    Bao giờ hết bão, hết mưa
    Bình minh hé sáng, tình xưa lại về
    Tình yêu là nỗi đam mê
    Kể chi giông bão, lời thề vẫn nguyên
    Bao giờ hết nỗi truân chuyên
    Thì niềm thương mến thường xuyên lại về
    Bao giờ hết nỗi tái tê
    Trái tim vẫn đậm: Lời thề ngày xưa!
    TTH


  6. #5
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    TRẦN THANH HƯƠNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 110
    Thanks
    1.889
    Thanked 1.212 Times in 110 Posts
    Blog Entries
    1
    Mai vàng trên cát
    (Kính tặng đồn biên phòng Hồ Na)

    "Mai vàng trên cát" đáng yêu
    Biên phòng ấp ủ bấy nhiêu nghĩa tình
    Mọc hoang trên cát nguyên hình
    Xuân về vẫn nở chuyên tinh màu vàng.
    Ẩn mình trên bãi cát hoang
    Không người chăm bón
    vẫn loang nắng chiều
    "Trời cho mai vàng" tình yêu
    Cát, sương ôm ấp bấy nhiêu tuổi đời
    Để mai vàng sống thảnh thơi
    Thiên nhiên hoang dã đầy vơi mặc trời
    Mai vàng ẩn hiện khắp nơi
    Cho tôi gửi gắm mấy lời vào thơ!

    TTH

  7. 15 Thành viên dưới đây cảm ơn TRẦN THANH HƯƠNG vì bài viết hữu ích này


  8. #6
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    GẶP GỠ BẠN THI NHÂN



    Tình cờ gặp gỡ bạn thi nhân
    Xúc động bâng khuâng gấp bội phần
    Tưởng những sân chơi trầm, vắng, lặng
    Mà hay vườn cảnh rộn, vang, ngân
    Đường Thi mấy vận tình sâu lắng
    Lục bát đôi dòng nghĩa nặng ân
    Khúc nhạc cuộc đời bao ước hẹn
    Vần thơ hội tụ bạn xa gần .

    Mạnh Kỷ
    03/03/2013

  9. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  10. #7
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1




    LỜI CẢM ƠN



    Trong dịp về dự lễ sinh nhật diễn đàn VNTH lần 2 tại thủ đô Hà Nội, tôi được nhà thơ Trần Thanh Hương tặng một ấn phẩm thơ: Hương Xuân. Cầm trên tay tập thơ tôi có nhiều cảm xúc và về nhà tranh thủ đọc. Hương Xuân là tiếng nói tâm tình của thi sỹ nhà giáo Trần Thanh Hương đã có hơn 40 năm sự nghệp trồng người. có rất nhiều bài thơ trong tập thơ viết về nghề của mình. tác giả Thanh Hương quê gốc Quảng bình_ nơi tuyến đầu chống Mỹ ngày xưa. Quảng bình quật cường, anh dũng nhưng cũng nhiều thương nhớ, là người con sống xa quê đằng đẵng hơn 4,50 năm qua. Nhà thơ luôn nhớ về quê hương đã làm nhiều bài thơ tâm huyết gửi về quê mẹ. Đời sống tình cảm riêng tư có nhiều trắc trở nhưng vẫn đứng bằng đôi chân của mình và những vần thơ mới rộng lớn hơn. Tập thơ Hương Xuân là một dấu ấn ghi nhận quá trình lao động, học tâp và sáng tác của nhà thơ. Tôi xin chân thành cảm ơn.

    Nhân dịp ngày QTPN 8/3 kính chúc nhà thơ có một ngày lễ thật nhiều niềm vui, mạnh khỏe và luôn hạnh phúc trong cuộc sống.
    Khắc Hiền
    7/3/2013

  11. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  12. #8
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    TRẦN THANH HƯƠNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 110
    Thanks
    1.889
    Thanked 1.212 Times in 110 Posts
    Blog Entries
    1
    Xin trân trọng cảm ơn các vị tiền bối & các thi hữu đã đến thăm nhà tôi còn tặng thơ hay!
    Trân trọng!

  13. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn TRẦN THANH HƯƠNG vì bài viết hữu ích này


  14. #9
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    TRẦN THANH HƯƠNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 110
    Thanks
    1.889
    Thanked 1.212 Times in 110 Posts
    Blog Entries
    1
    VÔ TÌNH

    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Một nỗi buồn để lại phía sau
    Khi ánh mắt trong đời chợt hiểu
    Kỷ niệm nào ... rồi cũng phai mau...

    TTH

  15. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn TRẦN THANH HƯƠNG vì bài viết hữu ích này


  16. #10
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    VIÊN QUỐC BÁU đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 81
    Bài gửi : 182
    Thanks
    2.417
    Thanked 1.976 Times in 183 Posts
    LỜI RU CỦA MẸ

    Thủa nhỏ Mẹ thường ru dổ tôi

    Đung đưa cánh võng tiếng à ơi

    ..."Con cò đậu phải cành tre lả

    Cái vạc mò nhầm hạt thóc rơi "

    Chiên đấu xa nhà bao cách biệt

    Mong ngày đoạn tụ mãi xa xôi

    Giơ đây
    Mẹ đã không còn nữa m

    Tôi giử lời ru đến trọn đời

    Viên quốc Báu

  17. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn VIÊN QUỐC BÁU vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình