-
Bạn Mới
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2015
Bài gửi : 11
Thanks
- 145
- Thanked 58 Times in 11 Posts
- Blog Entries
- 1
TỨ TUYỆT NGẪU HỨNG.. Huỳnh Ngọc Tự
01-
Buồn..!
Thế thái nhấp nhô sóng thị phi
Ganh đua, tranh chấp cái sân si
Bẻ cong, bóp méo nền luân lý
Uốn lưỡi, cú diều ác lắm chi..
Huỳnh ngọc Tự.
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn Batupho vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Dec 2011
Tuổi: 70
Bài gửi : 1.866
Thanks
- 4.755
- Thanked 9.878 Times in 1.870 Posts
- Blog Entries
- 1
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Mới
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2015
Bài gửi : 11
Thanks
- 145
- Thanked 58 Times in 11 Posts
- Blog Entries
- 1
Chào ba Anh ở trên thiền (thiên, trời)
Tui đây đang ẩn..bị ghiền mần thơ
Mới thò..đã bị anh sơ (sờ)
Hai chân, một cẳng..ầu ơ mấy vần..
Huỳnh Ngọc Tự.
Xin chào...Ba Anh...caccaaaa..
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Batupho vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn