-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Feb 2014
Tuổi: 64
Bài gửi : 197
Thanks
- 1.632
- Thanked 1.582 Times in 207 Posts
Thơ Song Hà

LAN HÀI ĐÀI CUỘN
Hoa kia ngộ nghĩnh ngẩng cao đài
Đôi cánh chở che sắc chẳng phai
Tựa một cung tên phi tới đích
Vồng hoa ẩn giấu một đôi hài
Song Hà
Lần sửa cuối bởi songha; 27-03-2014 lúc 11:07 PM
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn songha vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn