-
Bạn Mới
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jun 2011
Tuổi: 40
Bài gửi : 2
Thanks
- 0
- Thanked 2 Times in 1 Post
Nỗi lòng
Tạo hóa
Tạo hóa cho tôi được sinh ra
Được lớn lên trong ánh mắt trẻ thơ
Để rồi bươn trải niềm hy vọng
Nó thấp thoáng nhưng chưa dừng lại
Để rồi nhìn thấy nhưng rồi lại đi qua
Hôm nay đây tưởng chừng như thất vọng
Hồi suy nghĩ rồi lại ngẩng đầu bước tiếp
Một hy vọng một câu trả lời vào ngày mai
Tôi hy vọng cố gắng tìm thấy
Chân lý và hy vọng tôi đã hằng mong.
tb: Đinh Văn Thế
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn dt0948004818 vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn