+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: Kinh tình yêu

  1. #1
    Avatar của bachvan
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    bachvan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 37
    Thanks
    131
    Thanked 281 Times in 38 Posts

    Kinh tình yêu



    Thời gian

    thời gian như những bước chân thầm
    thoáng chốc để đời dấu quạnh căm
    duyên thuở tóc xanh muôn khát vọng
    hương đang nồng thắm mãi xa tầm
    mắt trao ngang bóng tìm hư vọng
    tình với lưng đời mong họa âm
    trăn trối lời mênh mông thác vọng
    chân trời rơi mãi khúc hoa râm ...
    vad
    ...xưa ai đội đá vá trời
    nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn bachvan vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Banned
    Hiện Đang :    Hansy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2012

    Bài gửi : 0
    Thanks
    5.759
    Thanked 6.595 Times in 1.818 Posts
    Trải nghĩa câu

    đã trọn khổ đau trả mảnh sầu
    một thời ngang trái vọng đêm thâu
    lệ xanh ngân đọng tim đau nhói
    mộng vỡ ly tan nắng vợi sầu
    phá sợi tơ duyên tròn hiếu đạo
    khơi dòng dư lệ thấu tình ngâu
    đắng cay bao nỗi riêng mang nặng
    lỡ ước lỡ thề trải nghĩa câu...

    Vad


    THƯƠNG ĐAU

    Người đi sót lại một cung sầu
    Để xót tim buồn bát ngát thâu
    Ký ức thấm tràn lèn dạ vợi
    Tình yêu hoài vọng ngập hồn sâu
    Bỗng dưng ran rát nhiều cơn sấm
    Khiến phải đầm đìa những giọt ngâu
    Gác vắng canh tàn tim chuốc tửu
    Tiếng lòng im bặt bẽ bàng câu

    HANSY

  4. Thành viên dưới đây cảm ơn Hansy vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của bachvan
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    bachvan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 37
    Thanks
    131
    Thanked 281 Times in 38 Posts
    Cám ơn HanSy đã lưu lai dấu thơ trên Kinh tình yêu nhé ...



    Khách thơ

    ai biết tìm ai lạc cõi mơ
    chơi vơi từ ấy vọng đôi bờ
    thầm thì mải miết hồn vương ngõ
    chới với thênh thang mộng kết thơ
    khép lại vòng tay đan nỗi nhớ
    chìm đâu ánh mắt gởi mong chờ
    bao lần gió gọi thu vàng đọng
    ai có vương sầu thêm khóe mơ...
    vad
    ...xưa ai đội đá vá trời
    nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...

  6. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn bachvan vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình