+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 9 của 9

Chủ đề: Thơ_phanduy

  1. #1
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Phan Duy đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2013

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 22
    Thanks
    12
    Thanked 167 Times in 22 Posts

    Thơ_phanduy

    TIẾNG CHỔI ĐÊM

    Khi đô thị im lìm
    Chìm vào khoảng không
    Từng cột đèn đứng chong mắt đỏ
    Tôi thấy em
    Còn đó
    Bên cán chổi tay vẫn quét đều
    Trên phố vắng
    Lặng thầm gió xõa nét hắt hiu
    Và em gom nhặt
    Những gì sót lại
    Những gì con đang vung vãi bên đường
    Một chút sương khuya
    Đọng mát trên vỉa hè em đứng
    Trong quán bar
    Điệu nhạc nào hào hứng
    Có hay bằng
    Tiếng chổi đêm rất ngộ
    Xạc xào, xạc xào theo con phố
    Đưa chùm lạnh vắt lửng qua vai
    Khi nhà hàng ai
    Chưa tàn cuộc vui
    Sau men rượu, là men đời em tôi nhặt
    Giữa ánh sáng lờ mờ huyền hoặc
    Có một nụ cười và đôi mắt nhỏ long lanh
    Mặc khen chê
    Hờ hững...
    Em vẫn ung dung đi về muôn lối
    Đường chưa sạch
    Đôi bàn tay em không biết mỏi
    Tiếng chổi lại đều đều
    Trên hè phố đêm khuya.

    08/2012
    Phan Duy
    BTV.vnthihuu
    ( PT )


  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Phan Duy vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Phan Duy đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2013

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 22
    Thanks
    12
    Thanked 167 Times in 22 Posts
    BÔNG HỒNG ĐỎ

    Anh tặng cho em
    Một bông hồng đỏ và em ơi hãy nhớ
    Cài lên áo nghe em!
    Làn gió ru êm
    Ngỡ như tiếng mẹ hiền bên cạnh
    Dẫu muôn vì sao lấp lánh
    Cũng không sánh được bao giờ
    Một trái tim soi sáng cả cuộc đời
    Khi giông tố đi rồi
    Ta lại về nằm bình yên trong vòng tay mẹ
    Sao bỗng dưng
    Lòng rưng rưng như đứa trẻ
    Muốn nũng nịu nắm bàn tay mẹ giống ngày xưa
    Mẹ ơi, bạc rồi mái tóc nắng mưa
    Để cho con đi suốt thời thơ dại
    Dẫu biết rằng mẹ không thể nào trẻ mãi
    Nhưng con vẫn cần có mẹ, mẹ ơi!
    Như bông hoa sắc đỏ tươi ngời
    Cài lên ngực mỗi mùa Vu Lan đến!
    Anh tặng em
    Một bông hồng đỏ
    Sao vẫn còn đứng đó
    Cài lên áo đi em
    Để biết trong cuộc đời này mình còn mẹ
    Em có nghe khóe mắt cay cay dòng lệ
    Thương những người
    Vu Lan về mỗi độ
    Trên ngực buồn lại trắng một màu bông.

    Phan Duy
    BTV.vnthihuu
    ( PT )

    Lần sửa cuối bởi Phan Duy; 01-07-2013 lúc 07:16 AM

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Phan Duy vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Phan Duy đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2013

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 22
    Thanks
    12
    Thanked 167 Times in 22 Posts
    NỖI NHỚ MÙA THU

    Anh ở ngoài kia
    Thu đưa hương
    Có giọt sương
    Nép mình
    Trên cỏ
    Mà
    Không hay
    Mùa đang về bỡ ngỡ
    Theo từng chùm
    Hoa sữa đong đưa
    Em trong này
    Chỉ có mưa
    Lất phất rơi đều trên lối nhỏ
    Đủ làm nên nỗi nhớ
    Nỗi nhớ nao lòng
    Thương ngoài đó
    Biết bao!
    Gió quê anh mùa này chắc cũng lao xao
    Đan những cơn mưa
    Ngủ vùi theo câu hát
    "Hà Nội ơi...!"

    Phan Duy
    Lần sửa cuối bởi Phan Duy; 01-07-2013 lúc 08:13 AM

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Phan Duy vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Phan Duy đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2013

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 22
    Thanks
    12
    Thanked 167 Times in 22 Posts
    MONG MANH CHIỀU

    Nghe trong gió có chút gì bỡ ngỡ
    Chiều miên man mùa rụng đậu lên thềm
    Vẫn con đường lất phất bụi mưa êm
    Nghiêng nỗi nhớ qua đôi vần cỏ rối
    Sợi gió bay xem chừng như không vội
    Vướng trên cành đọng lại nửa mùa đông
    Có điều gì bất chợt rất mênh mông
    Đan chông chênh giữa luồng tơ thật mỏng
    Một chút thôi cũng đủ làm cháy bỏng
    Mong manh chiều tiếng lật lá thu rơi.

    Phan Duy

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Phan Duy vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Phan Duy đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2013

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 22
    Thanks
    12
    Thanked 167 Times in 22 Posts
    KHÚC MƯA

    mưa vẫn rơi
    rơi dài trên cỏ
    chiều mưa này
    ta nhớ bước chân ai...
    mưa có hay
    lời tình chưa ngỏ
    người xa người
    cho nỗi nhớ chơi vơi...
    tai lắng nghe
    giọt mưa nào rất nhẹ
    vừa rụng xuống hồn
    thánh thót... tiếng tơ rung
    em nhớ không?
    một chiều xưa không hẹn
    mưa cũng vô tình...
    không biết ta đi chung
    thôi nhé mưa!
    giận hờn chi rơi mãi
    xin hứng... giọt buồn
    làm kỷ niệm thôi...

    09/2012
    Phan Duy

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Phan Duy vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Avatar của NgÔi SaO cÔ đƠn
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    NgÔi SaO cÔ đƠn đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 64
    Thanks
    77
    Thanked 264 Times in 63 Posts

    Post

    Quote Nguyên văn bởi Phan Duy Xem bài viết
    KHÚC MƯA

    mưa vẫn rơi
    rơi dài trên cỏ
    chiều mưa này
    ta nhớ bước chân ai...
    mưa có hay
    lời tình chưa ngỏ
    người xa người
    cho nỗi nhớ chơi vơi...
    tai lắng nghe
    giọt mưa nào rất nhẹ
    vừa rụng xuống hồn
    thánh thót... tiếng tơ rung
    em nhớ không?
    một chiều xưa không hẹn
    mưa cũng vô tình...
    không biết ta đi chung
    thôi nhé mưa!
    giận hờn chi rơi mãi
    xin hứng... giọt buồn
    làm kỷ niệm thôi...

    09/2012
    Phan Duy

    MƯA !

    Mưa ...
    Tiếng lòng ướt sũng
    Váy ngắn cũn
    Nước dán vào da
    Ta và ta
    Đứng giữa đất trời
    Lạnh
    Chơi vơi
    Mệt

    Thời gian chết !

    NSCĐ

    Hoạ đôi câu, mong thứ lỗi !
    Gom hết nỗi lòng cho vào thơ khóa chặt
    Nhốt đau thương em góp nhặt nụ cười...
    ......
    NgÔi SaO cÔ đƠn

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn NgÔi SaO cÔ đƠn vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Phan Duy đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2013

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 22
    Thanks
    12
    Thanked 167 Times in 22 Posts
    BỐI RỐI
    Có một chiều
    Đi bên tôi em nói nhỏ
    Thích được nhìn
    Nắng nhạt phía trời xa
    Lòng bâng khuâng mơ chụp lấy
    Bóng chiều tà
    Em giấu lại
    Để làm hoàng hôn trong tim mãi
    Nghe mái tóc đùa duyên con gái
    Lặng lẽ đi cùng
    Tay sát bàn tay
    Nói nhau nghe ước mộng ngày mai
    Lời tâm sự ngọt ngào
    Như cánh gió
    Vẫn con đường ngập đầy lá cỏ
    Qua mấy lần
    Cứ ngỡ buổi đầu tiên
    Chiều giăng tơ
    Và nên thơ quá đỗi
    Nắng tắt lâu rồi
    Sao còn bối rối giữa bờ mi.

    Phan Duy

  14. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Phan Duy vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Phan Duy đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2013

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 22
    Thanks
    12
    Thanked 167 Times in 22 Posts
    GIỌT ĐÀN CUỐI ĐÔNG

    Sáng sớm
    Con đường thức dậy với dập dìu xe cộ
    Ngọn gió giao mùa
    Vô tình nghiến nhẹ những cọng nắng chênh vênh
    Cái lạnh không tên cứ ùa lên những hàng cây đang đứng vươn cành bên góc phố
    Tiếng ghita rớt đều như chuẩn bị một ngày phơi mình suốt chiều dài con lộ
    Tích tịch tình tang... tích tịch tình tang
    Những phím đàn chưa kịp thức vì tối qua bấm muộn...
    Đủ làm nhánh mai ngập ngừng nhú đọt theo từng giọt đàn vào cuộc đi rong
    Dẫu biết lạnh nhất là cơn lạnh tàn đông
    Nhưng kiếp tằm vì lá dâu xanh bạc đời chưa dứt nợ
    Giữa ồn ào phố chợ
    Sáng nay người nhạc sĩ mù...vẫn...
    Tích tịch tình tang... tích tịch...tình tang...

    12.2012
    Phan Duy

  16. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Phan Duy vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 3.839
    Thanks
    63.268
    Thanked 39.272 Times in 3.831 Posts
    Blog Entries
    6

    CHÚC QUÝ THI HỮU LUÔN TÌM THẤY NIỀM VUI
    TRÊN DIỄN ĐÀN WWW.VNTHIHUU.NET !
    TTTL

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn TRẦN THỊ THANH LIÊM vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình