+ Trả lời chủ đề
Trang 1/17 1 2 3 11 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 168

Chủ đề: Thi họa : Luc bát

  1. #1
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224

    Thi họa : Luc bát

    Bài xướng



    ĐI HỘI LỤC BÁT






    Mình ơi!



    Lục bát



    Sáng nay



    Vút tầm thân thiện trao tay ấm nồng



    Lục Bát Quán



    Mình hay không?



    Niềm vui gợi lại cánh đồng tuổi thơ






    Bài Họa 1:



    LỤC BÁT QUÁN






    Này em



    Lục bát ngày nay



    Người người mê mệt, ấm tay tình nồng



    Lục bát quán



    Em biết không?



    Hân hoan trùm cả tâm đồng nhà thơ



    03/12/2011



    Bạch Hồng Ngọc
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 29-09-2012 lúc 10:25 AM
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  2. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Trần Vũ đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 368
    Thanks
    1.817
    Thanked 2.494 Times in 369 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Bạch Hồng Ngọc Xem bài viết
    Bài xướng
    ĐI HỘI LỤC BÁT

    Mình ơi!
    Lục bát
    Sáng nay
    Vút tầm thân thiện trao tay ấm nồng
    Lục Bát Quán
    Mình hay không?
    Niềm vui gợi lại cánh đồng tuổi thơ

    Bài Họa 1:
    LỤC BÁT QUÁN

    Này em
    Lục bát ngày nay
    Người người mê mệt, như hơi men nồng
    Lục bát quán
    Em nhớ không?
    Hân hoan trùm cả mộng hồng nhà thơ
    03/12/2011
    Bạch Hồng Ngọc
    Bài họa 2 (họa vui)
    Chồng ơi!
    Lục bát bữa nay
    Tiền không, gạo hết, trắng tay sao nồng?
    Lục bát xem
    có gì không?
    Cơm ăn chẳng có,, nỡ lòng nào thơ!

    Trần Vũ

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Vũ vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Lc - Bát

    Xanh tươi dòng lục là anh
    Em hồng câu bát trên cành duyên tơ
    Không anh em chẳng là thơ
    Không em anh thiếu mộng mơ ngọt ngào

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    3.12.2011


  • 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #4
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết
    Lc - Bát

    Xanh tươi dòng lục là anh
    Em hồng câu bát trên cành duyên tơ
    Không anh em chẳng là thơ
    Không em anh thiếu mộng mơ ngọt ngào

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    3.12.2011

    Bài họa:

    BIẾT LÀ

    Biết là em vẫn thương anh
    Viết câu Lục bát, vẽ cành đường tơ
    Bên nhau ta thả hồn thơ
    Ủ vào thương nhớ màng mơ anh ngào

    03/12/2011
    Bạch Hồng Ngọc
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 19-05-2012 lúc 02:18 PM
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  • 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  • #5
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    Bài xướng:
    Lục sinh trước, Bát sinh sau
    Chỉ trong tích tắc như cau bén trầu.
    Lục xinh non nước một màu
    Phất phơ giải yếm bên cầu lơ thơ.
    Bát đa tình tựa hồn thơ.
    Dang tay ôm Lục mộng mơ vào lòng.
    Tình Lục Bát mãi trắng trong .
    Trời thương hai đứa mà còng thành đôi.
    Ngàn năm vật đổi, sao dời.
    Lục Bát quấn quít không rời nổi nhau.
    Bùi Thị Sơn (Hải Dương, Việt Nam)

    Bài họa:
    Đôi câu Lục bát trước-sau
    Lương duyên đã định như cau quyện trầu
    Đây câu Lục đã đượm màu
    Kết cùng câu Bát hồng cầu vần thơ
    Tình câu Lục bát nồng thơ
    Sắc hương lan tỏa miền mơ cõi lòng
    Ướp câu Lục bát vào trong
    Thả hồn vương vấn chung còng có đôi
    Nghĩa tình chẳng thể di dời
    Muôn đời Lục bát nào rời tay nhau
    02/12/2011
    Bạch Hồng Ngọc
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 19-05-2012 lúc 02:20 PM
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  • #6
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhuMai đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 1.264
    Thanks
    3.469
    Thanked 3.812 Times in 1.151 Posts
    Blog Entries
    24
    Quote Nguyên văn bởi Bạch Hồng Ngọc Xem bài viết
    Bài xướng:
    Lục sinh trước, Bát sinh sau
    Chỉ trong tích tắc như cau bén trầu.
    Lục xinh non nước một màu
    Phất phơ giải yếm bên cầu lơ thơ.
    Bát đa tình tựa hồn thơ.
    Dang tay ôm Lục mộng mơ vào lòng.
    Tình Lục Bát mãi trắng trong .
    Trời thương hai đứa mà còng thành đôi.
    Ngàn năm vật đổi, sao dời.
    Lục Bát quấn quít không rời nổi nhau.
    Bùi Thị Sơn (Hải Dương, Việt Nam)


    Bài họa:
    Đôi câu Lục bát trước-sau
    Lương duyên đã định như cau quyện trầu
    Đây câu Lục đã đượm màu
    Kết cùng câu Bát chứa giàu vần thơ
    Tình câu Lục bát nồng thơ
    Sắc hương lan tỏa ngẩn ngơ cõi lòng
    Ướp câu Lục bát vào trong
    Thả hồn vương vấn đèo bòng có đôi
    Nghĩa tình chẳng thể di dời
    Muôn đời Lục bát không rời tay nhau
    02/12/2011
    Bạch Hồng Ngọc

    Bài Họa

    Mãi còn vang vọng ngàn sau
    Ngọt ngào âm hưởng duyên cau với trầu
    Sắc xanh phơn phớt tươi màu
    Mối tình chung thủy đẹp giàu sắc thơ.

    Ngọt ngào ướp mộng hương thơ
    Điệu vần Lục Bát ngẩn ngơ say lòng
    Cho ai đợi nhớ thương trông
    Tâm hồn quyến luyến tơ lòng lứa đôi.

    Bên nhau cả kiếp không dời
    Như câu Lục Bát chẳng rời xa nhau!

    Như Mai

    3-12-2011
    Lần sửa cuối bởi NhuMai; 03-12-2011 lúc 07:46 PM

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NhuMai vì bài viết hữu ích này


  • #7
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    THỰC- MƠ

    Đêm về mơ thực, mơ mơ
    Thực mơ nào biết bao giờ mới hay
    Ta mơ đời có cánh bay
    Chập chờn giấc mộng, cháy say tơ tình
    Thực thì ta đã có mình
    Mơ thì còn có bóng hình người xưa
    Đâu là thực, đâu là mơ
    Nói cho ta biết bến bờ yêu thương
    Dang tay ôm trọn luân thường
    Trong ta chỉ một con đường đang đi

    02/12/2011

    Bạch Hồng Ngọc
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  • 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  • #8
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Quote Nguyên văn bởi NhuMai Xem bài viết

    Bài Họa

    Mãi còn vang vọng ngàn sau
    Ngọt ngào âm hưởng duyên cau với trầu
    Sắc xanh phơn phớt tươi màu
    Mối tình chung thủy đẹp giàu sắc thơ.

    Ngọt ngào ướp mộng hương thơ
    Điệu vần Lục Bát ngẩn ngơ say lòng
    Cho ai đợi nhớ thương trông
    Tâm hồn quyến luyến tơ lòng lứa đôi.

    Bên nhau cả kiếp không dời
    Như câu Lục Bát chẳng rời xa nhau!

    Như Mai

    3-12-2011

    Yêu câu lục bát

    Đôi câu lục bát thật xinh
    Là hồn Bách Việt là tình núi sông

    Đậm mùi rơm rạ ruộng đồng
    Trong câu quan họ thơm nồng trầu cau

    Giao duyên ý tứ thêm giàu
    Hò lơ – vĩ dặm - sáng màu ca dao

    Sân đình ngày hội xôn xao
    Bờ tre khóm trúc đi vào dân ca

    Đêm khuya tiếng mẹ ơi à…!.
    Cũng câu lục bát ru ta mỗi ngày

    Yêu dòng lục bát nên say
    Trải câu sáu tám vào đầy trang thơ

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    3.12.2011
  • Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  • 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #9
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết

    Yêu câu lục bát



    Đôi câu lục bát thật xinh
    Là hồn Bách Việt là tình núi sông

    Đậm mùi rơm rạ ruộng đồng
    Trong câu quan họ thơm nồng trầu cau

    Giao duyên ý tứ thêm giàu
    Hò lơ – vĩ dặm - sáng màu ca dao

    Sân đình ngày hội xôn xao
    Bờ tre khóm trúc đi vào dân ca

    Đêm khuya tiếng mẹ ơi à…!.
    Cũng câu lục bát ru ta mỗi ngày

    Yêu dòng lục bát nên say
    Trải câu sáu tám vào đầy trang thơ

    Bùi Thanh Thanh Khiết
    3.12.2011
    Thương câu lục bát

    Vần thơ lục bát em mơ
    Giọng ru của mẹ ầu ơ dí dầu

    Thương anh em nối dây bầu
    Leo qua giàn bí cùng màu bông tươi

    Mẹ ra hái mẹ mỉm cười
    Canh bầu hay bí cũng thời ngọt tôm

    Quả cà muối mặn đậm dòn
    Hồn quê thắm mãi cho lòng em say

    Mời mẹ một miếng trầu cay
    Lạy bàn thờ tổ cầu may duyên tình

    Chờ trăng lên sáng mái đình
    Thì thầm câu chuyện chúng mình ….đêm nay .

    Thugiangvũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 04-12-2011 lúc 09:44 PM

  • 7 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  • #10
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    THƠ VUI HỘI LỤC BÁT QUÁN

    Hôm xưa,
    đi Lục Bát về
    Ta say, say khướt, hả hê vút tầm

    Nàng rằng:
    Ổng giống lão “ Hâm”
    Không đâu
    Em ạ
    thơ xâm chiếm hồn

    Bỗng nàng
    hạ giọng ôn tồn
    Trải ga nàng bảo ông ôn đi nào

    Hồn ổng
    thơ hút
    rồi sao?
    Thẫn thờ - bất chợt, dạt dào sức xuân

    04/12/2011
    Bạch Hồng Ngọc
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 04-12-2011 lúc 05:18 PM
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  • 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 1/17 1 2 3 11 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình