-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2013
Bài gửi : 61
Thanks
- 151
- Thanked 427 Times in 62 Posts
- Blog Entries
- 56
Đêm Lang biang
Liệu còn sau nữa ? bóng đêm !
Lung linh giọt cuối , ngọn đèn lung linh
Liệu còn yêu nữa không ? tình !
Bạc đầu sóng chả hết mình đấy thôi.
Liệu còn say nữa không ? đời !
Bao nhiêu đỉnh đã dần lùi phía sau .
Lang biang ...đêm thẳm sâu
Sương thu rời rợi một màu thiên thanh
Chỉ còn em , chỉ còn anh
Tan trong giọt cuối nhiệt thành đêm nay...
Tiếng chim khắc khoải gọi ngày
Đêm cao nguyên , chúng mình say giọt đời
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn Nhuệ Giang vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn