+ Trả lời chủ đề
Trang 1/9 1 2 3 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 83

Chủ đề: Đường luật - Nguyên Thoại

  1. #1
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyên Thoại đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 202
    Thanks
    3.057
    Thanked 1.820 Times in 202 Posts
    Blog Entries
    4

    Đường luật - Nguyên Thoại


  2. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyên Thoại vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyên Thoại đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 202
    Thanks
    3.057
    Thanked 1.820 Times in 202 Posts
    Blog Entries
    4

  4. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyên Thoại vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyên Thoại đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 202
    Thanks
    3.057
    Thanked 1.820 Times in 202 Posts
    Blog Entries
    4

  6. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyên Thoại vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Quote Nguyên văn bởi Nguyên Thoại Xem bài viết
    Tình duyên ơi !

    Ảo vọng nên tình theo cánh chim
    Cho duyên ngơ ngác mải mê tìm
    Lên trời thổn thức mây lờ lững
    Xuống đất ngậm ngùi gió lặng im
    Lối cũ héo tàn xơ cánh bụp
    Vườn xưa tươi tốt ngập hoa bìm
    Thời gian bụi phủ còn đau dạ
    Năm tháng cỏ trùm vẫn xót tim

    Thanh Thanh Khiết
    7.8.2012


  • 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #5
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyên Thoại đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 202
    Thanks
    3.057
    Thanked 1.820 Times in 202 Posts
    Blog Entries
    4
    .


    Làm ngơ…

    Lối tiễn nhau đi lối đã cùng
    Tơ sầu lạc nhịp với sai cung
    Lời thương vẫn giữ tròn hôm sớm
    Chữ nhớ còn đong trọn bão bùng
    Cứ tưởng thân quen dìu số phận
    Nào hay cách biệt nới muôn trùng
    Buồn chân gót lạc con đường cũ
    Bỗng gặp tình xưa dáng ngượng ngùng

    03/05/2011
    Nguyên Thoại

  • 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyên Thoại vì bài viết hữu ích này


  • #6
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Thu Phong đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Bài gửi : 202
    Thanks
    1.058
    Thanked 1.750 Times in 205 Posts
    .
    .



    Em về

    Em về người có nhớ em không?
    Lối cũ đi qua mấy chạnh lòng?
    Bến nước chiều sang mây trắng giỡn?
    Vườn nhài mùa tới nắng vàng hong?
    Niềm thương mỏng mảnh còn gìn giữ?
    Giấc mộng xa xôi vẫn bế bồng?
    Một bóng riêng mang ngàn dấu hỏi
    Em về người có nhớ em không

    16/05/2012
    Thu Phong

    Bài họa 1

    TÌNH ẢO

    Tình ảo mơ hồ quá biết không?
    Gặp nhau xao xuyến mãi trong lòng
    Chiều nghiêng biển nhớ chờ mưa dạt
    Sáng ngã trời nồng đợi nắng hong
    Trăn trở đắm say mùa khát vọng
    Xót thương tìm kiếm thuở đèo bồng
    Đọc tên quen thuộc hồn lưu luyến
    Tình ảo mơ hồ quá biết không?

    UYÊN ƯƠNG


    Bài họa 2

    Nhớ quá trời!

    Sao người cứ hỏi nhớ hay không?
    Trông ngóng trào dâng ngập cõi lòng
    Cuối Hạ hoa vàng sương sớm gửi
    Đầu Xuân nụ biếc gió chiều hong
    Thương yêu cứ mộng ngày cha ẵm
    Ước hẹn thường mơ thuở mẹ bồng
    Chỉ tại ông trời chưa hẹn số
    Sao người cứ hỏi nhớ hay không?

    04/08/2012
    Nguyên Thoại


    Bài họa 3
    Mãi đẹp

    Dịu dàng dù ảo chứ sao không
    Cũng ngập niềm vui tận đáy lòng
    Chợt nhớ - duyên nhờ - mây lại ủ
    Thoáng buồn - tình cậy - gió về hong
    Câu thơ sắc ngọt chiều o bế
    Chén rượu nồng thơm tối nựng bồng
    Cũng dỗi cũng hờn khi thả chữ
    Dịu dàng âu yếm chứ sao không

    Thanh Thanh Khiết
    4.8.2012


    Bài họa 4

    Nơi ấy em về

    Nơi ấy em về quạnh lắm không?
    Mà sao tôi vẫn xuyến xao lòng
    Bờ vai gánh nhẹ còn chưa biết
    Ngấn lệ lăn dài có được hong
    Nhớ thuở đường quen hoa lá nựng
    Thương khi xứ lạ gió mưa bồng
    Cha già mẹ yếu thân dành trả
    Nơi ấy em về quạnh lắm không?

    05/08/2012
    Nguyên Thoại



    Bài họa 5

    Đường về

    Đường về cách biệt mấy tầng không
    Mây quấn, sương đan giá buốt lòng
    Ngọn gió chiều sang như muốn giữ
    Khăn người lệ thấm tựa đòi hong
    Âm thầm bến cũ niềm mơ gửi
    Lặng lẽ tình xưa nỗi nhớ bồng
    Ai biết khi nao còn trở lại
    Đường về cách biệt mấy tầng không

    05/08/2012
    Thu Phong


    Bài họa 6

    Thầm yêu trộm nhớ!

    Thầm yêu trộm nhớ anh hay không ?
    E ngại cười chê, ấp ủ lòng
    Bổi hổi những chiều sương lãng đãng
    Nôn nao bao sáng nắng êm hong
    Trông chờ run rủi duyên kì ngộ
    Ngóng đợi cơ may mộng ẵm bồng
    Ao ước một lần thôi thổ lộ:
    Thầm yêu trộm nhớ anh hay không?

    Sao Hôm


    Bài họa 7

    YÊU THẦM
    ---*---
    Trộm nhớ thầm yêu đấy hiểu không ?
    Ấp e thương vụng giấu trong lòng
    Bồi hồi năm tháng chờ trao gửi
    Khấp khởi đêm ngày đợi để hong
    Tiếng nói nấc lên tình chửa đặng
    Lời thơ nghèn nghẹn dạ bềnh bồng
    Ước ao có dịp tâm bày tỏ
    Trộm nhớ thầm yêu đấy hiểu không ?

    5/8/2012
    Tuyen45

    Bài họa 8

    Ân tình

    Ân tình đừng để có như không
    Gìn giữ đôi tim một tấm lòng
    Nối bước thu sang chiều lá đổ
    Che dù hạ tới sớm sương hong
    Xin câu thắm thiết đừng phai nhạt
    Ước nụ nồng say chớ bập bồng
    Neo mãi hồn nhiên theo cánh sóng
    Ân tình đừng để có như không

    07/08/2012
    Thu Phong

  • 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Thu Phong vì bài viết hữu ích này


  • #7
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Quote Nguyên văn bởi Nguyên Thoại Xem bài viết
    .


    Làm ngơ…

    Lối tiễn nhau đi lối đã cùng
    Tơ sầu lạc nhịp với sai cung
    Lời thương vẫn giữ tròn hôm sớm
    Chữ nhớ còn đong trọn bão bùng
    Cứ tưởng thân quen dìu số phận
    Nào hay cách biệt nới muôn trùng
    Buồn chân gót lạc con đường cũ
    Bỗng gặp tình xưa dáng ngượng ngùng

    03/05/2011
    Nguyên Thoại
    Ai hiểu

    Xa nhau cũng chỉ bước đường cùng
    Có lúc dương cầm như lạc cung
    Cất tiếng chia tay lòng lúng túng
    Mở câu ly biệt dạ lùng bùng
    Mây hờn trách nắng phai tâm hợp
    Gió tủi buồn mưa lạt ý trùng
    Ai hiểu vườn duyên cần ấp ủ
    Thì đời mãi đẹp mối tình chung *

    Thanh Thanh Khiết
    8.8.2012


  • Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  • 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #8
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyên Thoại đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 202
    Thanks
    3.057
    Thanked 1.820 Times in 202 Posts
    Blog Entries
    4


    Thu về

    Thu về lòng lại thấy rầu thêm
    Cánh hạc nơi nao… mỏi mắt tìm
    Lụa thắm còn bay trong gió thoảng
    Hương nồng đã ngủ dưới chiều im
    Người sang bến ấy trăm vui rộn
    Ta ở nơi đây vạn nhớ chìm
    Níu giấc mơ hồng thêu gối mộng
    Chạm cành kỷ niệm lệ tràn tim

    08/08/2012
    Thu Phong

    Đêm gầy...

    Có phải thu về để nhớ thêm
    Hàng cây hun hút rủ nhau tìm
    Trăng khuya trước ngõ rời yên ả
    Cỏ nội ven đường hết lặng im
    Gió tạt thềm xưa cơn mộng réo
    Tình xuôi bến lạ giấc mơ chìm
    Ầu ơ rót nhẹ lời xa vắng
    Ướt sũng đêm gầy lạnh buốt tim

    08/08/2012
    Nguyên Thoại


  • 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyên Thoại vì bài viết hữu ích này


  • #9
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Nguyên Thoại đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2012

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 202
    Thanks
    3.057
    Thanked 1.820 Times in 202 Posts
    Blog Entries
    4
    .
    (bài xướng)

    Làm ngơ…

    Lối tiễn nhau đi lối đã cùng
    Tơ sầu lạc nhịp với sai cung
    Lời thương vẫn giữ tròn hôm sớm
    Chữ nhớ còn đong trọn bão bùng
    Cứ tưởng thân quen dìu số phận
    Nào hay cách biệt nới muôn trùng
    Buồn chân gót lạc con đường cũ
    Bỗng gặp tình xưa dáng ngượng ngùng

    03/05/2011
    Nguyên Thoại

    (bài họa 1)

    Ai hiểu

    Xa nhau cũng chỉ bước đường cùng
    Có lúc dương cầm như lạc cung
    Cất tiếng chia tay lòng lúng túng
    Mở câu ly biệt dạ lùng bùng
    Mây hờn trách nắng phai tâm hợp
    Gió tủi buồn mưa lạt ý trùng
    Ai hiểu vườn duyên cần ấp ủ
    Thì đời mãi đẹp mối tình chung *

    Thanh Thanh Khiết
    8.8.2012


    (bài họa 2)

    Ngại ngùng...

    Đã hẹn dìu nhau đến tận cùng
    Ai ngờ duyên số lệch đường cung
    Cho làn tóc mượt chiều ngơ ngẩn
    Để mảnh trăng khuya lửa bập bùng
    Sớm tối bâng khuâng màu kỷ niệm
    Ngày đêm rả rích tiếng côn trùng
    Tình đau dấu mặt bờ năm tháng
    Chạm ngõ yêu thương cũng ngại ngùng

    09/08/2012
    Nguyên Thoại

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyên Thoại vì bài viết hữu ích này


  • #10
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi Thu Phong Xem bài viết
    .
    .

    Bài họa 4

    Nơi ấy em về

    Nơi ấy em về quạnh lắm không?
    Mà sao tôi vẫn xuyến xao lòng
    Bờ vai gánh nhẹ còn chưa biết
    Ngấn lệ lăn dài có được hong
    Nhớ thuở đường quen hoa lá nựng
    Thương khi xứ lạ gió mưa bồng
    Cha già mẹ yếu thân dành trả
    Nơi ấy em về quạnh lắm không?

    05/08/2012
    Nguyên Thoại



    Bài họa 8

    Ân tình

    Ân tình đừng để có như không
    Gìn giữ đôi tim một tấm lòng
    Nối bước thu sang chiều lá đổ
    Che dù hạ tới sớm sương hong
    Xin câu thắm thiết đừng phai nhạt
    Ước nụ nồng say chớ bập bồng
    Neo mãi hồn nhiên theo cánh sóng
    Ân tình đừng để có như không

    07/08/2012
    Thu Phong[/CENTER]
    Đàn xưa

    Cung đàn dạo ấy có còn không ?
    Một thuở mơ hoang thổn thức lòng
    Nhớ dáng phong trần môi héo hắt
    Mong người lãng tử tóc buồn hong
    Say sưa nốt nhạc làn mây phủ
    Rộn rã con tim ngọn cỏ bồng
    Kỷ niệm vào yêu thời tuổi ngọc
    Cung đàn dạo ấy có còn không ?

    Vancali96
    Lần sửa cuối bởi Bùi Thanh Thanh Khiết; 09-08-2012 lúc 09:44 AM

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 1/9 1 2 3 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình