+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 13

Chủ đề: THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Nguyễn Xuân Lộc

  1. #1
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    NGUYỄN XUÂN LỘC đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 79
    Bài gửi : 17
    Thanks
    172
    Thanked 165 Times in 17 Posts
    Blog Entries
    1

    THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Nguyễn Xuân Lộc

    XUÂN VỀ VẮNG EM

    Xuân đến,nơi xa em biết không

    Xa nhau ta đợi đến nao lòng
    Trước sân cây khế ra bao lộc
    Trong chậu cành mai trổ lắm bông
    Còn nhớ xuân nào soi mắt biếc
    Sao quên tết ấy ngắm môi hồng
    Em đâu có biết xuân hờ hững
    Nhung nhớ trào lên buổi cuối đông.
    Nguyễn Xuân Lộc

    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN XUÂN LỘC; 20-01-2013 lúc 01:57 PM


  2. #2
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 3.839
    Thanks
    63.268
    Thanked 39.271 Times in 3.831 Posts
    Blog Entries
    6

    CHÀO MỪNG QUÝ THÀNH VIÊN NGUYỄN XUÂN LỘC ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN vnthihuu.net!



  3. #3
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    NGUYỄN XUÂN LỘC đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 79
    Bài gửi : 17
    Thanks
    172
    Thanked 165 Times in 17 Posts
    Blog Entries
    1

    Xin cảm ơn Diễn đàn VNTH!
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN XUÂN LỘC; 08-06-2017 lúc 12:31 AM


  4. #4
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    NGUYỄN XUÂN LỘC đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 79
    Bài gửi : 17
    Thanks
    172
    Thanked 165 Times in 17 Posts
    Blog Entries
    1
    LỜI CÔ PHỤ

    Xa nhau ngày ấy đã ba đông

    Chăn gối phòng loan nhạt sắc hồng
    Năm tháng nào phai bao tủi nhớ
    Thời gian đâu nhạt bấy hờn trông
    Mưa sầu rỉ rắc ngoài hiên lạnh
    Gió thảm rì rào mãi cuối sông
    Chàng hỡi! tha hương khi quạnh vắng
    “Tao khang” hai chữ bợn lòng không?


    NXL


  5. #5
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    NGUYỄN XUÂN LỘC đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 79
    Bài gửi : 17
    Thanks
    172
    Thanked 165 Times in 17 Posts
    Blog Entries
    1
    XÓT XA

    Kể từ buổi ấy chia tay nhau

    Trăm đắng ngàn cay vạn tủi sầu
    Kẻ nhớ xuân xanh tràn thắm sắc
    Người thương tuổi trẻ rực tươi màu
    Một thời bền chặt bao gần gủi
    Trọn kiếp bơ vơ mãi tận đâu
    Ai nỡ đành chia uyên rẽ thúy
    Tình đầu xa xót mãi muôn sau!


    NXL


  6. #6
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    NGUYỄN XUÂN LỘC đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 79
    Bài gửi : 17
    Thanks
    172
    Thanked 165 Times in 17 Posts
    Blog Entries
    1
    XÓT LÒNG

    Câu chuyện ông Vươn thật xót lòng

    Báo,đài,dư luận tốn bao công
    Phá nhà dịp tết - đau dân chúng
    Cưỡng chế ngày xuân - xót cộng đồng
    Nếu học Bác Hồ “dân ấy gốc”
    Sẽ hành Tiên-lãng dễ như không
    Nay mừng thủ tướng công minh xét
    Để cả toàn dân được toại lòng


    NXL


  7. #7
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.825
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.049 Times in 33.599 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Xuân Lộc
    Xuân Lộc xin được góp vui cùng các thi hữu:
    TIẾC DUYÊN XƯA

    Thuở xưa xinh lắm má ai hồng
    Chẳng dám ngỏ lời có tiếc không!
    Chín đợi mười chờ tràn nỗi nhớ
    Năm hò bảy hẹn ngập niềm mong
    Gặp nhau ngượng nghịu lòng chưa thoả
    Tiếp xúc e dè dạ chẳng thông
    Giờ cách cuối trời em có biết
    Thuở xưa vụng dại-xót xa lòng!

    Xuân Lộc

    VẪN MỞ LÒNG!

    Nhớ lắm! Ai xưa thắm má hồng
    Mà ngoài bốn chục vẫn phòng không!
    "Xung phong"... vì nước... ôm niềm nhớ
    "Diệt giặc" ... bởi nhà... ủ nỗi mong
    Bảo vệ quê hương lòng đã thỏa
    Tình riêng một khối dạ chưa thông
    Riêng-chung hai ngả chưa toàn vẹn
    Vẫn sống vị tha mở cõi lòng!

    BXP 8.3.2013

    Cảm ơn Xuân Lộc đã sang thăm và tặng thơ. Thân chúc bạn khỏe, vui, hạnh phúc, cát tường như ý. Tìm mãi, tìm hoài giờ mới thấy nhà Xuân Lộc. Mắt mủi kèm nhèm bạn thông cảm nhé.

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #8
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    MỪNG BẢY MƯƠI XUÂN
    Kính mừng thi huynh Xuân Lộc!


    Vần thơ lịch lãm chúc mừng Người
    Đinh Dậu xuân này tuổi bảy mươi
    Toán giỏi: Đạo hàm… say nghĩa nước
    Thơ hay: Đường luật… thắm tình đời
    Anh em quý mến trà không cạn
    Bè bạn tin yêu rượu chẳng vơi
    Kính chúc thi huynh vui, mạnh khỏe
    Bách niên giai lão Lộc xanh tươi.



    Quang Chính

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này


  11. #9
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    NGUYỄN XUÂN LỘC đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 79
    Bài gửi : 17
    Thanks
    172
    Thanked 165 Times in 17 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    TỰ SỰ

    Phấn bảng ngày đêm chẳng muốn rời
    Đem lòng mến trẻ trải ngàn nơi
    Khuyên bày bạn tốt ngời tâm đạo
    Dạy dỗ trò ngoan thắm nghĩa đời
    Rực rỡ gương nghề soi chẳng hết
    Tràn trề biển chữ học nào vơi
    Về hưu dạ vẫn còn khao khát
    Nặng chuyến đò đưa lộng khoảng trời!

    TRẦN THỊ THANH LIÊM





    15- NOI GƯƠNG
    Về hưu, phấn - bảng nỡ chia rời?
    Trường học, thi đàn,… khắp mọi nơi
    Tựa sức xuân xanh tràn nhiệt huyết
    Sáu mươi sáu tuổi thắm tình đời
    Đại Nam* - trường ấy tình sâu nặng
    Thi Hữu * - hội này nghĩa há vơi?
    Dạy chữ dạy người nêu cốt cách
    Cô như thần tượng - nghĩa khí trời.
    Xuân Lộc 05/6/2017
    ...................................
    ............... ................
    *Chị Thanh Liêm nguyên là Chủ nhiêm
    khoa tiếng Trung của Đại học Đại Nam
    và là ĐHVC - Trưởng Ban đại diện khu vực

    phía Bắc của Việt Nam Thi Hữu.
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN XUÂN LỘC; 13-06-2017 lúc 01:27 AM

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN XUÂN LỘC vì bài viết hữu ích này


  13. #10
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    NGUYỄN XUÂN LỘC đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 79
    Bài gửi : 17
    Thanks
    172
    Thanked 165 Times in 17 Posts
    Blog Entries
    1
    LÊN YÊN TỬ
    Yên tử hằng mong được đến đây
    Người cùng cảnh sắc lẫn trong mây
    Thông trên đỉnh núi giang cành rộng
    Trúc ở sườn non vẫy lá gầy
    Bảng lảng bóng chiều hương chất ngất
    Ngân nga chông tối nhớ tràn đầy
    Một lần Yên tử bao lưu luyến
    Ngỡ được lên tiên bạn với thầy

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN XUÂN LỘC vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình