-
Bạn Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2013
Bài gửi : 61
Thanks
- 151
- Thanked 427 Times in 62 Posts
- Blog Entries
- 56
Ván cờ vô định
Đỉnh non trắng phớ mây trời
Đế Thiên -Đế Thích cứ ngồi say sưa ...
Ngàn năm không hết ván cờ
Quân không chạy , tướng hững hờ... không đi !
Phải vì thế sự vân vi
Mà nên nát nước nghĩ suy nhân tình ?
Phải vì thương nỗi chúng sinh
Đang cơn hồng thủy nghĩa tình ngổn ngang ?
Hay còn đau kiếp dã tràng
Ván vô định phải gác ngang Thiên Hà ?
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn Nhuệ Giang vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn