+ Trả lời chủ đề
Trang 111/204 ĐầuĐầu ... 11 61 101 109 110 111 112 113 121 161 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.101 tới 1.110 của 2034

Chủ đề: trang thơ :Lê Thanh Sơn

  1. #1101
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    Nhớ bạn


    Tình thắm keo sơn thật lạ kỳ
    Rượu ngon bầu đá bạn chung ly
    Người ơi! muôn nẻo đường xuôi ngược
    Nặng nghĩa quê nhà chắng muốn đi.

    Lê Thanh Sơn

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  3. #1102
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    HƯƠNG XƯA

    Ta về thăm lại nét HƯƠNG XƯA
    Gió hát ru hời, cánh võng đưa
    Bến hẹn, thuyền tình còn ngóng đợi
    Trào dâng kỷ niệm, nắng lưa thưa.

    03/06/2013
    TXS

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  5. #1103
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    MỘT THỜI TUỔI MƠ


    Thuở còn tươi mái đầu xanh
    Ngọn đèn dầu lửa chong canh miệt mài
    Dày công cõng chữ trên vai
    Thắt lưng thót lại, nợ hoài mùa thi

    Trái tim quên tuổi xuân thì
    Dặm trường rạng trí nam nhi phi thường
    Khó khăn tỏ rõ can trường
    Đạn bom nào cản được đường xuân đi

    Chí trai - trong dạ khắc ghi
    Qua bao dâu bể mấy khi nản lòng
    Cánh chim thỏa chí tang bồng
    Bôn ba muôn nẻo thăng trầm đường mây

    Bõ công đèn sách bấy chầy
    Chiều vàng tự tại sum vầy cháu con
    Dòng sông soi bóng hoàng hôn
    Con diều đậu gió thả hồn ngân nga.

    Nguyễn Văn Thái
    VẪN SAY

    Một thời với tuổi xuân xanh
    Hăng say học tập năm canh dùi mài
    Chõng lều trí gánh gồng vai
    Đôi chân cuốc bộ dặm dài đi thi

    Làm trai đang độ xuân thì
    Tổ quốc kêu gọi kể chi đời thường
    Cầm súng xông ra chiến trường
    Đạn bom đâu sợ thẳng đường ta đi

    Hành trình nhật ký đã ghi
    Qua bao thử thách chẳng chi sờn lòng
    Hòa bình trôi nổi bềnh bồng
    Chăm lo cuộc sống vẫy vùng chân mây

    Chắt chiu góp nhặt được chầy
    Mang danh thành đạt góp đầy cho con
    Bây giờ đến tuổi hoàng hôn
    Vẫn say thả bóng tâm hồn nguyệt nga.

    05/06/2013
    TXS

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  7. #1104
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    TA NGHÈO
    ---*---

    Ta nghèo đáng trách, chính là ta
    Bởi nỗi xuân xanh chỉ bướm hoa
    Rong ruổi tháng ngày đi ghẹo nguyệt
    Để nay vỡ mộng giấc mơ lòa...

    5/6/2013
    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  9. #1105
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết
    TA NGHÈO
    ---*---

    Ta nghèo đáng trách, chính là ta
    Bởi nỗi xuân xanh chỉ bướm hoa
    Rong ruổi tháng ngày đi ghẹo nguyệt
    Để nay vỡ mộng giấc mơ lòa...

    5/6/2013
    Tuyen45
    PHẬN NGHÈO

    Đúng phận ta nghèo bởi chính ta
    Thời trai theo đuổi bướm cùng hoa
    Thu Đông trốn học đi trêu nguyệt
    Xuân Hạ tàn phai giấc mộng lòa

    Huy Thanh

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #1106
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi lethanhson Xem bài viết
    Nhớ bạn


    Tình thắm keo sơn thật lạ kỳ
    Rượu ngon bầu đá bạn chung ly
    Người ơi! muôn nẻo đường xuôi ngược
    Nặng nghĩa quê nhà chắng muốn đi.

    Lê Thanh Sơn

    TÌNH BẠN

    Tình bạn ngày xưa thật diệu kỳ
    Nhớ khi câu cá uống cùng ly
    Đường quê giặc cướp tràn thôn xóm
    Gìn giữ non sông ta phải đi

    Huy Thanh

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  13. #1107
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    HƯƠNG XƯA

    Ta về thăm lại nét HƯƠNG XƯA
    Gió hát ru hời, cánh võng đưa
    Bến hẹn, thuyền tình còn ngóng đợi
    Trào dâng kỷ niệm, nắng lưa thưa.

    03/06/2013
    TXS

    MỘNG XƯA

    Ký ức quay về giấc mộng xưa
    Tàng cây mận rộng võng đu đưa
    Mơ thời tuổi trẻ lòng lưu luyến
    Dưới mái tranh nghèo giọt nắng thưa

    Huy Thanh

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #1108
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    TÌNH BẠN


    Tình bạn ngày xưa thật diệu kỳ
    Nhớ khi câu cá uống cùng ly
    Đường quê giặc cướp tràn thôn xóm
    Gìn giữ non sông ta phải đi


    Huy Thanh
    TÌNH THƠ

    Tình thơ gấn bó thật ly kỳ
    Có dận mà thương chẳng biệt ly
    Vợ bảo rằng không, chừa một bữa
    Chứng nào tật nấy lại vào đi.

    06/06/2013
    TXS

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  17. #1109
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    TÌNH THƠ

    Tình thơ gấn bó thật ly kỳ
    Có dận mà thương chẳng biệt ly
    Vợ bảo rằng không, chừa một bữa
    Chứng nào tật nấy lại vào đi.

    06/06/2013
    TXS
    HỦ TỤC
    ---*---

    Bắc Giang hủ tục cũng hơi kỳ
    Uống cạn rượu mời rốc ngược ly
    Tay bắt chúc mừng lòng rộng mở
    Muội huynh chẳng thể dứt tình đi.

    6/6/2013
    Tuyen45
    Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; 06-06-2013 lúc 10:16 PM
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  19. #1110
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.325 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    THƯƠNG VỀ ĐẤT MẸ

    Miền Trung nắng hạn khổ lao đao
    Đã vậy còn thêm cảnh gió lào
    Ruộng lúa chờ mưa nghiêng ngả gãy
    Vườn cây đợi nước đảo điên chao
    Trâu bò suối cạn không nơi thả
    Cá chạch đầm khô hết chỗ vào
    Xứ Nghệ bao năm đầy bão nổi
    Thương về đất Mẹ hỏi: làm sao?


    9/6/2013
    Lần sửa cuối bởi Bạch Hồng Ngọc; 09-06-2013 lúc 07:53 PM
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 111/204 ĐầuĐầu ... 11 61 101 109 110 111 112 113 121 161 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình