+ Trả lời chủ đề
Trang 59/194 ĐầuĐầu ... 9 49 57 58 59 60 61 69 109 159 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 581 tới 590 của 1935

Chủ đề: Trang thơ Lệ Hà

  1. #581
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Nguyên văn bởi Thu giang vũ

    BIỂN MẶN

    Biển khơi nước mặn sóng cao
    Đáy sâu rong nở bung màu đẹp xinh
    Cá to xuất hiện thình lình
    Thức ăn vô tận sản sinh muôn đời.

    Lệ Hà

    CÒN ĐÂU ...

    Trùng dương biển cả núi cao
    Nụ hoa vừa nở một màu thật xinh
    Mưa giông bão dập thình lình
    Còn đâu vẻ đẹp trung trinh của đời.

    Thu giang vũ

    DẬP HOA

    Bà con sống ở rẻo cao
    Bốn mùa hoa nở muôn màu tươi xinh
    Bỗng đâu lũ quét thình lình
    Nhà trôi hoa dập hết trinh với đời.

    TXS
    15/11/2013

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  3. #582
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    HOÀNG HÔN TRÊN SÔNG



    Mặt trời đi ngủ vội vàng sao ?
    Hắt ánh vàng nâu nhuộm sóng dào
    Sương tím dần buông hồn lặng lẽ
    Thuyền về cặp bến gió lao xao .

    Mạnh Kỷ

    13/11/2013
    NGÀY NHÀ GIÁO

    Mười một hai mươi sắp đến sao?
    Mong Thầy bạn khỏe sức dồi dào
    Mùa sau gặp lại còn sung mãn
    Chớ để tay cầm gậy xuyến xao!

    Lệ Hà

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  5. #583
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi Lương Lương Hòa Xem bài viết
    Mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam
    Tiệc thơ góp nhặt hội đàm đôi câu
    Chúc Thầy Cô được khoẻ lâu
    Chung tay xây đắp tươi màu quê hương.
    LLH
    Vui Ngày Nhà Giáo Việt Nam
    Về hưu bến đợi sông Vàm điền viên
    Mắt nai nay đã mơ huyền
    Thời gian còn lại kết duyên Diễn Đàn

    Lệ Hà

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  7. #584
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    ĐÔNG VỀ



    Đông về lạnh lẽo hạt mưa bay
    Mây xám thi nhau kéo đến đầy
    Khóm trúc buông mình buồn trước ngõ
    Thuyền ai bên bến ngả nghiêng say .

    Mạnh Kỷ
    15/11/2013

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  9. #585
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    ĐÔNG VỀ



    Đông về lạnh lẽo hạt mưa bay
    Mây xám thi nhau kéo đến đầy
    Khóm trúc buông mình buồn trước ngõ
    Thuyền ai bên bến ngả nghiêng say .

    Mạnh Kỷ

    15/11/2013
    CHỚ SAY

    Đỉnh núi mơ màng ngắm tuyết bay
    Lưng đồi quạnh quẽ lá rơi đầy
    Chim trời lặng lẽ tìm hang động
    Rượu ấm vang nồng chớ để say.

    Lệ Hà

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  11. #586
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    CHỚ SAY

    Đỉnh núi mơ màng ngắm tuyết bay
    Lưng đồi quạnh quẽ lá rơi đầy
    Chim trời lặng lẽ tìm hang động
    Rượu ấm vang nồng chớ để say.

    Lệ Hà
    ĐÔNG VỀ



    Đông về lạnh lẽo hạt mưa bay
    Mây xám thi nhau kéo đến đầy
    Khóm trúc buông mình buồn trước ngõ
    Thuyền ai bên bến ngả nghiêng say .

    Mạnh Kỷ
    15/11/2013


    Cô đơn

    Đường trơn dốc mỏi hạt tuyết bay
    chiếc nón len đan thấm ướt đầy
    Buốt giá đôi chân gầy guộc mỏi
    Đuờng chiều chập choạng bước như say

    Thu giang vũ


  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  13. #587
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 77
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    ĐÔNG VỀ

    Đông về lạnh lẽo hạt mưa bay
    Mây xám thi nhau kéo đến đầy
    Khóm trúc buông mình buồn trước ngõ
    Thuyền ai bên bến ngả nghiêng say .

    Mạnh Kỷ
    15/11/2013

    CHỚ SAY

    Đỉnh núi mơ màng ngắm tuyết bay
    Lưng đồi quạnh quẽ lá rơi đầy
    Chim trời lặng lẽ tìm hang động
    Rượu ấm vang nồng chớ để say.

    Lệ Hà



    TÓC RỤNG

    Bây giờ tóc gió đã thôi bay
    Trước ngõ sau sân sợi rụng đầy
    Bạc trắng lưa thưa như bạch tuyết
    Còn đâu óng mượt để người say

    Trần Thị Lợi

    CHỊ TÔI
    Mây chiều lửng thửng, nhẹ nhàng bay,
    Sợi khói hoàng hôn nhuộm tím đầy...
    Cúc nở muộn màng trong kí ức
    Dư hương thoang thoảng gợi lòng say.
    LLH

  14. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  15. #588
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2




    THÀY GIÁO TRƯỜNG LÀNG
    ---*---

    Bến thương thày lái con đò
    Tháng năm cần mẫn chở trò sang sông
    Mùa thi mục kỉnh soi dòng
    Bài văn phép toán cân đong công bằng
    *
    Đức tâm điểm chấm thẳng băng
    Trò ngoan, trò giỏi bảng vàng ghi danh
    Tháng ngày thấm thoắt đi nhanh
    Năm nào mái tóc vẫn xanh đen đầu
    *
    Giờ đây tóc đã đổi màu
    Trên vầng trán rộng in sâu nghĩa tình
    Bao lời giảng giải phân minh
    Đức tài phải tự chính mình luyện tôi
    *
    Đò ngang sóng gió nổi trôi
    Tay thày chèo lái trò ngồi vững tâm
    Trường xưa bục giảng giọng trầm
    Sớm chiều to nhỏ ân cần lời khuyên
    *
    Đủ lông vỗ cánh bay lên
    Trò đi khắp nẻo chẳng quên tên thày
    Hưu về suy ngẫm dứt day
    Nước nhà độc lập sau ngày chiến tranh

    Bao trò đã nổi công danh
    Bao trò nằm giữa núi xanh không mồ
    Bao trò cũng dấn thân vô
    Nối nghề thày cũ "chở đò" bến quê
    *
    Mai này Tây Trúc thày về
    Ơn sâu con giữ nếp nề thày cho
    Sống đời chẳng lúc so đo
    Đức tâm hiếu nghĩa mãi lo vẹn tròn.
    *
    16/11/2013
    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  16. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  17. #589
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.647 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Nguyên văn bởi Lệ Hà

    LỆ HÀ VÀO BẾP

    Mời bạn tri kỉ thăm nhà
    Thái, Thanh, Sinh, Phượng, ... đậm đà bia lon
    Mực tươi tẩm bột chiên giòn
    Bồ câu nướng vỉ món ngon gỏi gà
    Đường thi tuyệt tác hương hoa
    Xướng bài tứ tuyệt cùng ta họa vần
    Yêu thơ lãng mạn tình thân
    Lục bát thắm thiết xa gần mộng mơ.

    Lệ Hà

    TIỆC VUI

    Lệ Hà có món chim nhà
    Ăn vô chắc khỏe đẫy đà hình lon
    Xem ra tưởng chắc nóng giòn
    Răng già nhóp nhép ngỡ ngon đùi gà
    Thêm vài khẩu vị thơm hoa
    Lại còn câu xướng bảo ta chắp vần
    Ngày vui bên những người thân
    Say xa đã lắm nay gần lại mơ ...

    TXS
    17/11/2013
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 17-11-2013 lúc 09:59 AM

  18. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  19. #590
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang online
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.823
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.049 Times in 33.599 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Lệ Hà LỆ HÀ VÀO BẾP

    Mời bạn tri kỉ thăm nhà
    Thái, Thanh, Sinh, Phượng đậm đà bia lon
    Mực tươi tẩm bột chiên giòn
    Bồ câu nướng vỉ món ngon gỏi gà
    Đường thi tuyệt tác hương hoa
    Xướng bài tứ tuyệt cùng ta họa vần
    Yêu thơ lãng mạn tình thân
    Lục bát thắm thiết xa gần mộng mơ.

    Lệ Hà


    CẢM ƠN LỆ HÀ

    Ốm o nằm một xó nhà
    Bạn thơ mang đến tặng quà nhiều lon
    Lại thêm cả mực rán ròn...
    Ốm ...nhưng được bữa ăn ngon ... gật gà
    Lại vào trang Tứ tuyệt hoa
    Cảm ơn bạn... gửi nôm na đôi vần
    Tình thơ ta đã nên thân
    Câu thơ xướng họa góp phần ươm mơ.

    BXP 17.11.2013.

    Ốm o đang buồn nản, muốn buông xuôi tất cả, được Lệ Hà đến thăm như mang cho trăm trang thuốc bổ, có một cái gì đó nó thôi thúc, lại vùng dậy....
    Cảm ơn Lệ Hà rất nhiều.

  20. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 59/194 ĐầuĐầu ... 9 49 57 58 59 60 61 69 109 159 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình