+ Trả lời chủ đề
Trang 81/194 ĐầuĐầu ... 31 71 79 80 81 82 83 91 131 181 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 801 tới 810 của 1935

Chủ đề: Trang thơ Lệ Hà

  1. #801
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2



    ĐÂU PHẢI KHOAN DẦU
    ---*---

    Dàn khoan, đâu phải khoan dầu
    Bắc Kinh khoan thử cái đầu chúng ta
    Việt Nam lịch sử ông cha
    Cốt xương luôn rắn Chi Na coi trường

    Ta đâu có phải lừng khừng
    Mà đang kiềm chế chớ mừng Trung Hoa
    Bắc Kinh - Hà Nội hai nhà
    Láng giềng hàng xóm như là anh em

    Thuở xưa người Hán lấn chen
    Hỏi rằng kết cục sang hèn về ai ?
    Việt Nam nhỏ lắm nhân tài
    Lâm nguy đất nước có bài ứng ngay

    Cận Bình tráo trở hôm nay
    Đem khoan nắn thử gân này phải không
    Hoàng Sa dải đất cha ông
    Là thềm lục địa quyết không thể nhường

    Cho dù máu đổ nát xương
    Bước theo tiên tổ tấm gương sáng ngời
    Bắc kinh bài học nhớ đời
    Mà ngươi chưa thuộc lại đòi dạy thêm.

    14/5/2014
    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  3. #802
    Avatar của phamvanta_bn
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    phamvanta_bn đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2013

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 255
    Thanks
    20.971
    Thanked 1.135 Times in 246 Posts
    Blog Entries
    8
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    CHỚ SAY

    Đỉnh núi mơ màng ngắm tuyết bay
    Lưng đồi quạnh quẽ lá rơi đầy
    Chim trời lặng lẽ tìm hang động
    Rượu ấm vang nồng chớ để say.

    Lệ Hà
    DU XUÂN
    Mặc khách du xuân thưởng nhạn bay
    Thi nhân thả tứ ý tràn đầy
    Oanh ca phụng múa mừng ngày hội
    Nếp cẩm quê mình thỏa sức say
    Phạm Văn Tá


  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn phamvanta_bn vì bài viết hữu ích này


  5. #803
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159


    QUA CẦU RỚT NÓN

    Trở về Khánh Hậu bùi ngùi
    Nhớ thời đi học tới lui thực hành

    Băng đồng dẫm rạ bước nhanh
    Vào trường Sư Phạm cây xanh bóng dừa

    Đường trơn vừa dứt cơn mưa
    Áo dài bắt ếch đổ thừa tại anh

    Đi qua cầu khỉ mong manh
    Giật mình rớt nón, gió lành hương quê.

    Lệ Hà

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  7. #804
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.577
    Thanked 40.108 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết


    QUA CẦU RỚT NÓN

    Trở về Khánh Hậu bùi ngùi
    Nhớ thời đi học tới lui thực hành

    Băng đồng dẫm rạ bước nhanh
    Vào trường Sư Phạm cây xanh bóng dừa

    Đường trơn vừa dứt cơn mưa
    Áo dài bắt ếch đổ thừa tại anh

    Đi qua cầu khỉ mong manh
    Giật mình rớt nón, gió lành hương quê.

    Lệ Hà


    Mời anh chị và các bạn thưởng thức nhạc Phạm Duy do ca sĩ Thái Thanh trình bầy.
    Thương chúc anh chị luôn an vui.
    Thugiang vũ

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  9. #805
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159


    NÚI RỪNG VIỆT BẮC

    Bình minh chim hót say mê
    Hoàng Oanh cất tiếng tư bề thông reo
    Cỏ xanh phủ đá tai mèo
    Vi vu gió mát đồi keo lan rừng

    Khỉ con đeo mẹ trên lưng
    Dõi nhìn hú gọi xem chừng người ra
    Nương ngô khoai sắn mượt mà
    Hái măng kiếm củi đường xa nhọc nhằn

    Muôn thú bổ dưỡng bẫy săn
    Thiên nhiên ưu đãi thức ăn dồi dào
    Môi trường trong sạch biết bao!
    Tâm hồn thanh thản cháo rau chẳng màng

    Thỏ ngon ướp vị nướng than
    Quây quần bếp lửa nồng nàn tình thân
    Cùng nhau cạn ché rượu cần
    Thổi khèn múa hát ngoài sân trăng vàng.

    Lệ Hà

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  11. #806
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.719 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2



    LỘT MẶT
    ---*---

    Dàn khoan Lột mặt Bắc Kinh
    Thực dân xâm lược nguyên hình tráo trơ
    Loài người tiến bộ ngác ngơ
    Trung hoa anh chị đâu ngờ tiểu nhân

    Tưởng là Mác Xít nặng cân
    Hóa ra vỏ đỏ trong thân xanh lòng
    "Bao người" hàng xóm ngó trông
    Từ nay cẩn tắc với ông láng giềng.

    17/5/2014
    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  12. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  13. #807
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi tuyen45-ad Xem bài viết



    LỘT MẶT
    ---*---

    Dàn khoan Lột mặt Bắc Kinh
    Thực dân xâm lược nguyên hình tráo trơ
    Loài người tiến bộ ngác ngơ
    Trung hoa anh chị đâu ngờ tiểu nhân

    Tưởng là Mác Xít nặng cân
    Hóa ra vỏ đỏ trong thân xanh lòng
    "Bao người" hàng xóm ngó trông
    Từ nay cẩn tắc với ông láng giềng.

    17/5/2014
    Tuyen45

    TRÁO TRỞ

    Bắc phương trân tráo hãi kinh
    Ỷ đông hiếp nhỏ hiện hình chổng trơ
    Năm châu bốn biển ngẩn ngơ
    Ngỡ rằng hòa nghị chẳng ngờ xà nhân

    Cùng là Mác-Xít đồng cân
    Nhìn sơ lộ rõ trắng thân đen lòng
    Láng giềng các nước nhìn trông
    Làm sao hữu hảo cùng ông "bạn hiền".

    Lệ Hà

  14. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  15. #808
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang online
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 88
    Bài gửi : 49.823
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.049 Times in 33.599 Posts
    Blog Entries
    2
    KHÔNG ĐỀ III

    Dẫu phều phào, tim ta còn đập
    Vẫn tìm Hoa ở khắp đó đây
    Dâng em một trái tim này
    Ứ dòng máu đỏ đuổi bay não phiền.

    BXP 6.6.2014

    Bỏ lâu không giao lưu cũng nhớ bạn, hôm nay sang thăm gửi tặng Lệ Hà mấy câu thơ không đề. Chúc sức khỏe và hạnh phúc

  16. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #809
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    KHÔNG ĐỀ III

    Dẫu phều phào, tim ta còn đập
    Vẫn tìm Hoa ở khắp đó đây
    Dâng em một trái tim này
    Ứ dòng máu đỏ đuổi bay não phiền.

    BXP 6.6.2014

    Bỏ lâu không giao lưu cũng nhớ bạn, hôm nay sang thăm gửi tặng Lệ Hà mấy câu thơ không đề. Chúc sức khỏe và hạnh phúc
    HUYNH CHƯA GIÀ ĐÂU

    Cao niên trí não mãi không già
    Gió bụi đường xa vẫn kiếm hoa
    Mộng thấy lan rừng trên vách đá
    Lom khom ngắm nghía mặc trăng tà.

    Lệ Hà


    -Cám ơn và kính chúc huynh nhiều sức khỏe,
    may mắn trong mọi việc.

  18. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  19. #810
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    KHÔNG ĐỀ III

    Dẫu phều phào, tim ta còn đập
    Vẫn tìm Hoa ở khắp đó đây
    Dâng em một trái tim này
    Ứ dòng máu đỏ đuổi bay não phiền.

    BXP 6.6.2014

    Bỏ lâu không giao lưu cũng nhớ bạn, hôm nay sang thăm gửi tặng Lệ Hà mấy câu thơ không đề. Chúc sức khỏe và hạnh phúc
    NGƯỠNG MỘ

    Ngưỡng mộ tài năng Bác Phượng ơi!
    Tâm hồn cao cả tựa mây trời
    Yêu hoa cây cỏ thương màu sắc
    Quẳng gánh lo đi sống thảnh thơi.

    Lệ Hà


    *Kính chúc huynh nhiều sức khỏe,
    ơn Trên ban cho huynh trí sáng lâu bền.

  20. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 81/194 ĐầuĐầu ... 31 71 79 80 81 82 83 91 131 181 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình