+ Trả lời chủ đề
Trang 28/58 ĐầuĐầu ... 18 26 27 28 29 30 38 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 271 tới 280 của 578

Chủ đề: Trang thơ Nguyên Xuân

  1. #271
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    SỐNG MÃI TUỔI HAI MƯƠI
    (Kính tặng các anh hùng liệt sĩ tuổi 20)

    Mãi còn đây tuổi hai mươi
    Tạc vào sông núi nụ cười thanh xuân
    Còn đây ánh mắt trong ngần
    Vẫn nghe suối hát chim ngân rừng chiều

    Vẫn đầy khao khát tin yêu
    Vẫn nuôi hy vọng gọi nhiều ước mơ
    Vẫn còn tươi rói vần thơ
    Tình ca giữ lửa sóng tơ ngân lời

    Hiến dâng sức trẻ hai mươi
    Đem xương máu giữ biển trời quê hương
    Trái tim cháy bỏng yêu thương
    Lòng son vì nước mộng thường tạm quên

    Một thời hoa đỏ tươi nguyên
    Xanh ngời khát vọng cháy trên sắc cờ!

    Nguyên Xuân
    Tháng 7/2014

  2. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  3. #272
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    TỰ RU

    Lá vàng theo gió chiêng chao
    Tình thơ gối mộng lạc vào thiên thu
    Biển đời quăng quật rối mù
    Tìm trong diệu khúc lời ru tặng mình!

    Nguyên Xuân
    11/7/2014

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  5. #273
    Avatar của maimo
    Điều Hành Viên & Thủ Quỹ VNTH
    Hiện Đang :    maimo đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 3.355
    Thanks
    38.684
    Thanked 28.505 Times in 3.402 Posts
    Blog Entries
    14
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    TỰ RU

    Lá vàng theo gió chiêng chao
    Tình thơ gối mộng lạc vào thiên thu
    Biển đời quăng quật rối mù
    Tìm trong diệu khúc lời ru tặng mình!

    Nguyên Xuân
    11/7/2014

    CÁM ƠN CHIẾC LÁ VÀNG

    Xin cám ơn
    Chiếc lá vàng
    Của mùa thu năm ấy
    Đã cùng chim
    Vui hát đẹp trời mơ
    ... lá ơi
    Nếu muốn bay
    Xin đừng luyến tiếc
    Cánh chim xanh
    Mòn mỏi đợi chờ ...!

    Maimo
    " Cho đi không phí
    người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "

    http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn maimo vì bài viết hữu ích này


  7. #274
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.793 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    Ngân hà sao đã đổi ngôi
    Cầu Ô quạ bắc được rồi hay chưa...!

    huythanh
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    TỰ RU

    Lá vàng theo gió chiêng chao
    Tình thơ gối mộng lạc vào thiên thu
    Biển đời quăng quật rối mù
    Tìm trong diệu khúc lời ru tặng mình!

    Nguyên Xuân
    11/7/2014
    TỰ NHỦ

    Giọt say cho khát chênh chao
    Huyễn mơ cũng thể theo vào ngàn thu
    Thì ra trong cuộc : tối mù
    Vay người ta gói bài ru nhủ mình.


    Nguyễn Văn Thái

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  9. #275
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    HOA CỎ MAY

    Ai đem khâu cọng cỏ may
    Găm vào nỗi nhớ cho gầy hoàng hôn
    Ai xui người viết thơ buồn
    Treo vào tường ảo để hồn đi hoang!

    Nguyên Xuân
    11/7/2014
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 08-11-2014 lúc 07:28 PM

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  11. #276
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    HOA CỎ MAY

    Ai đem khâu cọng cỏ may
    Găm vào nỗi nhớ cho gầy hoàng hôn
    Ai xui người viết thơ buồn
    Treo vào tường ảo để hồn đi hoang!

    Nguyên Xuân
    11/7/2014



    MÃI YÊU

    Chiều nay đem vải ra may
    Đường kim mũi chỉ gửi đầy nụ hôn
    Hiền thê chớ giận đừng buồn
    Trọn đời anh sẽ mãi luôn yêu nàng.

    huythanh

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  13. #277
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    TỰ RU

    Lá vàng theo gió chiêng chao
    Tình thơ gối mộng lạc vào thiên thu
    Biển đời quăng quật rối mù
    Tìm trong diệu khúc lời ru tặng mình!

    Nguyên Xuân
    11/7/2014
    MỘNG DU

    Hạ từ giã phượng nghiêng chao
    Heo may theo gió bay vào mùa thu
    Ngàn hoa xứ sở sương mù
    Tình yêu thung lũng mộng du riêng mình!

    huythanh

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #278
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    KIẾM TÌM ... VU VƠ

    Bỗng dưng tìm kiếm vu vơ
    Đắm vào điệu khúc để chờ... đợi em

    Bao nhiêu lạ, bấy nhiêu quen
    Đắng cay trong dạ ngọt mềm bờ môi
    Vu vơ... tung hứng giữa trời
    Tứ câu vần điệu dệt lời... vu vơ
    Chẳng đi ru mộng... ơ hờ
    Thì đâu nên nỗi thẩn thơ mỗi ngày!

    Nguyên Xuân
    12/7/2014



    Bài xướng

    LẠI VẪN ... VU VƠ!

    Vì đâu lắm cái vu vơ
    Biết ai , ai đợi , ai chờ ... ơi em !
    Hình như lạ , hình như quen
    Vừa len trong giấc , lại mềm trên môi
    Vu vơ cái sợi tơ trời
    Vu vơ ý , vu vơ lời ...vu vơ
    Bởi con tim khép hững hờ
    Mới nên cơn cớ vu vơ thế này !

    12/06/2014

    Lê Nhuệ Giang

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  17. #279
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    TỰ BẠCH

    Em muốn mình như biển
    Lại muốn được như thuyền
    Mong manh và dữ dội
    Bão táp và bình yên

    Xanh ngời trong nỗi nhớ
    Khát bỏng giữa dòng mơ
    Đã run rẩy trong thơ
    Còn dập dềnh trên sóng

    Em muốn mình được bỏng
    Lại muốn mình được ru
    Em muốn làm mùa thu
    Cũng muốn làm mùa hạ

    Em thấy mình rất lạ
    Trái tim không ngủ yên
    Khi nào cũng như điên
    Ngàn mũi kim đau buốt

    Vậy nếu em là biển
    Muôn sắc màu trao anh
    Và nếu em là thuyền
    Không tìm vào bến lặng

    Em thấy trời xa vắng
    Lại thấy mình vi vu
    Đêm rong ruổi lãng du
    Ngày ngủ vùi trong mộng

    Như con thuyền giấy mỏng
    Cô đơn giữa bão giông
    Hồn lăn như con sóng
    Chẳng bao giờ bình yên!

    Nguyên Xuân
    18/7/2014

    http://aotrang.vn/f/showthread.php?2...5482#post65482
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 14-05-2015 lúc 03:47 PM

  18. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  19. #280
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    BIỂN ƠI!

    Biển và Thuyền muôn đời vẫn vậy
    Biển nổi cuồng phong Thuyền nương bờ cát mịn
    Biển gửi nhớ thương bạc sóng vỗ về
    Thuyền rạn lòng biển khát đê mê

    Thuyền muốn ngã vào lòng Biển thẳm
    Hóa vô hình giữa màu nước đại dương
    Muốn mênh mông vời vợi gió xuân hường
    Muốn nghe sóng hát ru lời biển mặn

    Thuyền muốn hiểu ẩn số trong lòng Biển
    Nước biếc xanh trong hay muối cuộn trào
    Thuyền căng buồm uống gió khát khao
    Muốn đắm chìm cùng Biển mơ dào dạt!

    Chỉ ước Biển không một lần trở nhạt!

    Nguyên Xuân
    19/7/2014

    http://aotrang.vn/f/showthread.php?2...5483#post65483
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 09-08-2014 lúc 05:48 PM

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 28/58 ĐầuĐầu ... 18 26 27 28 29 30 38 ... CuốiCuối

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình