+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 11

Chủ đề: ]MẸ và QUÊ HƯƠNG

  1. #1
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Thu Sang đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 79
    Thanks
    1.044
    Thanked 654 Times in 91 Posts

    ]MẸ và QUÊ HƯƠNG

    NHẬT KÍ CỦA CON


    Mẹ ơi con nhớ bao chiều
    Oằn vai mẹ gánh nặng điều trở trăn
    Một bên giường ấm con nằm
    Một bên ươm những mầm xanh tặng đời

    Lưng còng chèo chống đầy vơi
    Dầm mưa dãi nắng chẳng ngơi tháng ngày
    Tre già nghiêng bóng hàng cây
    Lời ru của mẹ đong đầy thương yêu

    Ngày thơ con thả cánh diều
    Chở theo mộng ước ru chiều hoàng hôn
    Đêm đêm dế rúc nỉ non
    Mẹ ngồi khâu áo cho con nụ cười

    Canh năm gà gáy liên hồi
    Mẹ lồm cồm dậy bắc nồi cơm rang
    Sương mơ vương giọt ngổn ngang
    Bàn chân mẹ bước lạnh tan vào hồn

    Đồng vàng lúa chín trĩu bông
    Ưu tư mẹ ngắm mây hồng giăng giăng
    Dù qua gian khó nhọc nhằn
    Thương con mẹ bước chẳng phàn nàn chi

    Dặm trường mẹ dắt con đi
    Mẹ thì cười nụ con thì rưng rưng...


    HNL 08/03/2014
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Thu Sang; 29-07-2014 lúc 10:40 AM

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Thu Sang vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Thu Sang đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 79
    Thanks
    1.044
    Thanked 654 Times in 91 Posts
    TRỞ LẠI QUÊ HƯƠNG


    Bao năm rồi tôi trở lại về đây
    Ngắm biển xanh êm đềm ru sóng vỗ
    Rặng phi lao oằn mình nghe gió thở
    Nghiêng cánh diều gọi em nhỏ chân quê

    Làng chài đang tấp nập đón ghe về
    Rung mắt lưới những chú ve lấp lánh
    Tôi cắp thúng cúi mình đi nhặt nhạnh
    Một chút tanh thêm chút mặn nồng nàn

    Ôi, Quê Hương! hai tiếng thật ấm lòng
    Vẫn nụ cười mát trong như dòng suối
    Hoàng hôn buông sắc vàng như ai tưới
    Tưới cả nụ cười và tưới cả hồn tôi

    Muống biển ơi! sao cứ tím mãi thôi?
    Cát vàng ơi! sao cứ hoài bỏng rát?
    Nước biển ơi! sao mãi luôn mặn chát?
    Để quê nghèo thêm khúc hát bi ai!

    Tôi xa quê vào một buổi sớm mai
    Giọt mưa rơi u hoài theo chân tiễn
    Mang ước vọng của người con xứ biển
    Thuở thiếu thời đâu hiểu tiếng "quê hương"

    Thế rồi xa mãi mãi một tình thương
    Xa bè bạn học chung trường chung lớp
    Xa biển xanh đồng lúa vàng bát ngát
    " Rồng rắn lên mây" ai gọi nữa?...bây giờ!

    Thế rồi xa luôn cả những vần thơ
    Bố đan lưới mẹ ầu ơ ngâm vịnh
    Xa đàn chim bay về chân Núi Lĩnh
    Và xa luôn điệu ví dặm Lam Hồng

    Cuộc sống nghèo trên đất lạ long đong
    Bao gian khó lại chất chồng gian khó
    Bố mỉm cười nhìn con thơ: hãy cố!
    " Rồi ngày mai trời sẽ sáng thôi mà"

    Tôi đặt chân lên mảnh đất Sơn Hà
    Hết rừng núi lại bao la rừng núi
    Đôi gót nhỏ giẫm lên miền đất mới
    Thương quê nghèo toàn cát sỏi mênh mông

    Rồi đêm đêm trời thả ánh trăng suông
    Còn đâu nữa dưới sân trường lộng gió
    Đám thanh niên kéo nhau về tình tự
    Lũ trẻ chúng tôi tíu tít trốn tìm

    Đâu khoảng vườn chiều về rộn tiếng chim
    Đàn theo đàn tha rơm về xây tổ
    Triền đê làng bò nhởn nha gặm cỏ
    Mây bồng bềnh rơi giữa biển biếc xanh

    Đâu lũy tre làng đẹp tựa bức tranh
    Xào xạc gió đưa hương thơm ngào ngạt
    Nghiêng nghiêng bóng ru hồ sen bát ngát
    Soi khoảng trời soi mát cả hồn tôi

    Ôi! Quê Hương, hai tiếng thật bùi ngùi
    Ngày xa cách tôi mới hoài thấm thía
    Nay về lại bồi hồi trong miền nhớ
    Giếng nước gốc đa gọi bước chân ai về...


    HNL 28/4/2014

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Thu Sang vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Thu Sang đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 79
    Thanks
    1.044
    Thanked 654 Times in 91 Posts
    MẸ CỦA TÔI


    Núi vẫn vờn mây, mây vờn núi
    Lòng hồ gợn sóng bóng trăng mờ
    Mẹ cắp rớ khập khễnh dò chân bước
    Áo nâu sồng chắp trước vá sau
    Quần nái đen đã bạc từ rất lâu
    Mẹ vẫn mặc vì còn... mặc được
    Rớ đặt xuống mỗi khi mẹ dừng bước
    Mùi thính rang xuống nước thơm nồng
    Ánh trăng mờ sóng sánh nước hồ đông
    Gió ngàn rít từng cơn nghe ớn lạnh
    Mẹ vẫn hiên ngang dù cóng cả thân mình
    Nhấc rớ lên mắt mẹ sáng lung linh
    Tôi thấy mẹ như cô tấm hiền dịu
    Miệng mỉm cười nhìn những chú tép xinh
    Rồi ngày mai con mình không ăn cơm mắm nữa
    Rồi ngày kia Tết có bánh, có kẹo, có nước trà
    Rồi con mình đứa gái đứa trai
    Sẽ lớn lên và trở thành nhân, nhân ái chan hòa
    Bỗng nơi khóe mắt mẹ rưng rưng nhòa
    Giọt lệ đắng lăn tròn trên má hóp
    Hạnh Phúc hay khổ đau?
    Đó là điều mà riêng mẹ biết
    Có những lúc mẹ trượt chân xuống nước
    Chân mẹ trầy, tay mẹ xước
    Vẫn đứng lên vững vàng bước
    Vẫn hiên ngang đi tiếp quãng đường xa
    Vẫn mãi là người mẹ của chúng ta
    Rồi sớm mai mặt trời sẽ mọc
    Tỏa khắp nhân gian mát dịu ánh Bình Minh ...!


    HNL 11/2004

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Thu Sang vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 76
    Bài gửi : 3.839
    Thanks
    63.268
    Thanked 39.272 Times in 3.831 Posts
    Blog Entries
    6

    CHÚC BẠN LUÔN VUI VỚI NIỀM VUI
    www.vnthihuu.net !

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn TRẦN THỊ THANH LIÊM vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Thu Sang đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 79
    Thanks
    1.044
    Thanked 654 Times in 91 Posts
    Quote Nguyên văn bởi TRẦN THỊ THANH LIÊM Xem bài viết

    CHÚC BẠN LUÔN VUI VỚI NIỀM VUI
    www.vnthihuu.net !
    HNL cảm ơn cô Thanh Liêm và các thi hữu trong diễn đàn đã dang rộng vòng tay để đón HNL . Kính mong cô và các thành viên trong diễn đàn giúp đỡ để HNL có thể hòa nhập vui vẻ với các thành viên khác ạ!
    HNL kính chúc Cô và mọi người gặp nhiều may mắn, vui tươi trong công việc cũng như trong cuộc sống , và đặc biệt là có nhiều tác phẩm hay đăng tải trên diễn đàn này ạ!

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Thu Sang vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Thu Sang đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 79
    Thanks
    1.044
    Thanked 654 Times in 91 Posts
    Quê Hương

    Quê Hương bao nỗi nhớ thương
    Nặng lòng khắc khoải đêm trường cô liêu

    Mơ xưa bên ánh nắng chiều
    Hắt hiu dáng mẹ liêu xiêu vai gầy
    Lời ru tha thiết đong đầy
    Cho con yên giấc mơ say ấm nồng
    Ngọt ngào gió thoảng hương đồng
    Thơm thơm vị lúa quyện nồng bùn tanh
    Gió thu vừa chớm hanh hanh
    Lao xao khóm trúc yến anh hót chào
    Trời xanh xanh lại thêm cao
    Trắng mây hờ hững vương vào tóc ai
    Chiều thu nắng tỏa ngất say
    Vàng gieo ngấn nước bóng cây quyện hòa
    Rộn ràng chiền chiện hát ca
    Trên hồ Bình Tú đậm đà hồng sen
    Long lanh đáy mắt nhung tuyền
    Mẹ nhìn con nhỏ môi khuyên khẽ cười...
    Ầu...ơ... Con ngủ con ơi!...
    Ngày mai khôn lớn giúp đời nghe con...

    Hôm nay con đã lớn khôn
    Đong đầy nỗi nhớ quê hương khắc lòng!


    HNL 08/08/2013

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Thu Sang vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Thu Sang đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 79
    Thanks
    1.044
    Thanked 654 Times in 91 Posts
    Nỗi Lòng Con

    Mỗi bước con đi mỗi bước buồn
    Lòng con nặng trĩu nén yêu thương
    Ánh mắt mẹ nhìn con rưng rức
    Con nén lòng đau nước mắt tuôn vào trong

    Mỗi bước tôi đi mỗi bước buồn
    Lòng tôi nặng trĩu nỗi yêu thương
    Chỉ còn mẹ thôi sao tôi lại
    Làm mẹ buồn nhiều thế hả tôi?

    Tôi gặp lòng tôi một buổi chiều
    Giữa rừng thông vút giữa ngàn reo
    Gió thổi lòng tôi lòng tê tái
    Quằn quại nỗi đau một buổi chiều

    Con hiểu mẹ vui, vui rất nhiều
    Nếu con ngoan con giỏi con vâng lời
    Nhưng sao tôi lại, sao tôi lại?
    Để nỗi buồn vương trên mắt mẹ hả tôi?
    Để mái tóc đen nhiều thêm những sợi bạc?
    Để nỗi buồn lá cây vương đầy sân ...?!!!


    HNL 3/2007

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Thu Sang vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Thu Sang đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 79
    Thanks
    1.044
    Thanked 654 Times in 91 Posts
    LỤC BÁT GỬI BA

    Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ! Ba đâu?
    Nhà mình mưa dột trên đầu mé hiên?

    Ba đi canh giữ đảo thiêng
    Ở nơi con sóng triền miên xô bờ
    Biển hiền ru những giấc mơ
    Như ca dao mẹ ầu ơ ngọt lành

    Thế thì nơi đó chắc xanh?
    Như câu chuyện cổ mẹ giành cho con?

    Ừ thì xanh tựa ngàn non
    Xanh như cây lúa đang còn ngây thơ
    Xanh như đồng cỏ ban sơ
    Xanh như thiếu nữ đợi chờ người yêu

    Mẹ ơi! Con ước một điều
    Cho con ra biển, mẹ chiều lòng con?

    Ba còn nặng nợ nước non
    Còn ôm tay súng giữ tròn biển khơi
    Ngày nay giặc giã rối bời
    Biển Đông dậy sóng khóc lời oán than

    Vậy thì con sẽ hiên ngang
    Cùng ba cầm súng đánh tan giặc thù?

    Đảo thiêng ở mãi xa mù
    Con còn thơ bé nghĩ vu vơ mà
    Đợi ngày con lớn như ba
    Cho con cầm súng rất là oai phong

    Vậy nên con hãy gắng công
    Chăm ngoan chóng lớn đặng trồng tương lai
    Như thần Phù Đổng vươn vai
    Cưỡi trên thuyền sắt đánh bay quân thù

    Long lanh mắt biếc hồ thu
    Bé nuôi khát vọng mãi từ trong tim
    Biển xanh sóng trắng dịu êm
    Cánh thư bé viết đất liền gửi ba.


    H.N.L 13/6/2014

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Thu Sang vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Thu Sang đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 79
    Thanks
    1.044
    Thanked 654 Times in 91 Posts
    Mẹ Ơi! Ngày Mai Con Sẽ Về.

    Ngày vui phụ nữ đã đến rồi
    Không về thăm mẹ được mẹ ơi!
    Lạnh lùng cơn gió chiều tê tái
    Cánh bèo theo nước lặng lẽ trôi...

    Tình mẹ bao la nhất trên đời
    Thương bầy con nhỏ sớm mồ côi
    Gánh gồng tần tảo bao hôm sớm
    Nhìn con khôn lớn bước vào đời

    Mẹ hiền giờ sống cảnh cô liêu
    Ốm đau bệnh tật mỗi sớm chiều
    Con xa không về thăm mẹ được
    Nỗi lòng trăn trở biết bao nhiêu?

    Cái cảnh nghèo hèn đeo bám con
    Long đong số kiếp ruổi lối mòn
    Lang thang phiêu bạt trên nhân thế
    Chữ hiếu mang theo lỗi chẳng tròn

    Thương mẹ ở quê cứ mỏi mòn
    Đau đáu mong chờ bóng hình con
    Con đi biền biệt nơi viễn xứ
    Mãi giữ trong mình tấm lòng son

    Buồn quá trời ơi! mưa cứ tuôn...
    Sao nghe từng giọt rót vào hồn
    Thảng đâu cơn gió mùa rất lạ
    Chợt ghé ngang qua dạ bồn chồn...

    Kính tặng mẹ bông hoa thắm tươi
    Cầu mong mẹ khỏe mãi trên đời
    Ngày mai con sẽ về bên mẹ
    Sưởi ấm tim già mảnh đơn côi !


    HNL 31/12/2013
    Gái xứ biển luôn mang hồn biển cả
    Biển yêu ai yêu trọn một đời


    Hoàng Ngọc Lan

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Thu Sang vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Thu Sang đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 79
    Thanks
    1.044
    Thanked 654 Times in 91 Posts
    Ca Dao là Mẹ Cho Con...( thơ nối vần Dinhthao,Hoàng Ngọc Lan )



    Gió chiều thổi cánh diều bay
    Bờ sông con đứng quắt quay nỗi lòng
    Lặng nhìn con nước mênh mông
    Bến trong bến đục đôi dòng lệ rơi

    Con đi cuối đất cùng trời
    Không sao quên được những lời ca dao
    Lời ru của mẹ dạt dào
    Cho con giữ mãi ngạt ngào hương quê

    Cho con có nẻo đi về
    Trong vòng tay mẹ ngô nghê thuở nào
    Trời xanh xanh ngắt tầng cao
    Bình yên mẹ gửi con vào cõi mơ

    Rời quê xa mẹ ngẩn ngơ
    Ca dao ve vuốt lời thơ ngọt lành
    Chiều chiều ngồi ngắm trời xanh
    Không sao quên được quê mình mẹ ơi!

    Ca dao là hạt vàng rơi
    Ẩn trong máu đỏ,một đời thương yêu
    Ca dao là sợi nắng chiều
    Bờ sông con đứng liêu xiêu ngóng chờ

    Xanh xanh bãi lúa nương ngô
    Ngọt ngào ươm những lời thơ chân tình
    Ca dao đằm thắm quê mình
    Thênh thang đi giữa mông mênh cuộc đời

    Chiều nay ai đó à...ơi
    Cánh cò lãng đãng giữa trời nhớ thương
    Đưa con về lại bờ nương
    Nhìn khắp ruộng lúa đến vườn cải xanh

    Chân đời chập choạng quẩn quanh
    Nhớ lời ru mẹ con nhanh trở về
    Ầu...ơ... mấy nhịp tình quê
    Cầu kiều con bước triền đê mẹ chờ

    Hương đồng cỏ nội ngẩn ngơ
    Thênh thang đi giữa bến bờ yêu thương
    Xa xôi cách trở dặm trường
    Nay con về lại con đường bình yên


    HNL 02/03/2014
    Gái xứ biển luôn mang hồn biển cả
    Biển yêu ai yêu trọn một đời


    Hoàng Ngọc Lan

  20. Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Thu Sang vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình