+ Trả lời chủ đề
Trang 13/14 ĐầuĐầu ... 3 11 12 13 14 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 121 tới 130 của 131

Chủ đề: TRANG THƠ HƯỚNG DƯƠNG (Ban Mê)

  1. #121
    Avatar của Hướng Dương (Ban Mê)
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Hướng Dương (Ban Mê) đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2014

    Tuổi: 64
    Bài gửi : 131
    Thanks
    217
    Thanked 449 Times in 129 Posts


    CHÊNH VÊNH

    Trên kia vầng trăng tỏ
    Trăng nhỏ dưới ao sâu
    Ta mãi là của nhau
    Mà sao hai phương ở

    Ơi ơi này trăng nhỏ
    Có lạnh lắm hay không
    Những khi trời lập đông
    Ta nghe tim dần vỡ

    Trên kia vầng trăng tỏ
    Có còn thương trăng nhỏ
    Sao không ghé đời nhau
    Trao nụ hồng vừa nở

    Chênh vênh tình trăng nhỏ
    Hanh hao đời trăng tỏ
    Ta xin từng mảnh vỡ
    Ghép vào ghép vào nhau

  2. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Hướng Dương (Ban Mê) vì bài viết hữu ích này


  3. #122
    Avatar của Hướng Dương (Ban Mê)
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Hướng Dương (Ban Mê) đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2014

    Tuổi: 64
    Bài gửi : 131
    Thanks
    217
    Thanked 449 Times in 129 Posts

    VỊNH CON CUA

    Có tới tám căng hai càng
    Sao không đi dọc đi ngang làm gì
    Hay là kiếp trước vào thi
    Bài làm động tới quan thầy cấp cao
    Rồi không có được điểm nào
    Uất ức mà chết lộn vào làm cua
    Bỏ không được tính ăn thua
    Ngo ngoe tám cẳng đung đưa hai càng
    Suốt đời chỉ thích đi ngang
    Giá mà anh có tám càng hai chân

  4. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn Hướng Dương (Ban Mê) vì bài viết hữu ích này


  5. #123
    Avatar của Hướng Dương (Ban Mê)
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Hướng Dương (Ban Mê) đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2014

    Tuổi: 64
    Bài gửi : 131
    Thanks
    217
    Thanked 449 Times in 129 Posts


    MƠ...!

    Tôi chạy quanh bóng thu
    Trăng tôi...! không dừng lại
    Đêm dài trong mê mãi
    tay buồn gom viễn vong...

    Ai bảo...??? đời không không
    Ai bảo...??? đời sắc sắc
    Mơ...! ừ mơ tôi nhặt...
    Được trăng rơi sông nguồn

    Đời người vốn vô thường
    Ai...? cung trầm phím nhạc
    Ai...??? nốt thăng dào dạt...
    Ai...???vai diễn âm thầm

    Khi về bến luân trầm
    Bằng nhau đôi tay trắng
    Mĩm cười... tôi may mắn
    Tay suông có trăng vàng

    Gió đến thật nhẹ nhàng
    Sương tan... mơ chưa tan...

  6. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Hướng Dương (Ban Mê) vì bài viết hữu ích này


  7. #124
    Avatar của Hướng Dương (Ban Mê)
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Hướng Dương (Ban Mê) đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2014

    Tuổi: 64
    Bài gửi : 131
    Thanks
    217
    Thanked 449 Times in 129 Posts



    VỀ THĂM PHỐ CŨ
    Nắng vẩn ngủ vùi trong đám mây
    Cho từng con gió thỏa lòng say
    Vờn tim lữ khách về thăm lại
    Chợt buồn chân phố buổi chiều nay
    *
    Khẽ khàng chút bụi vướng bờ mi
    Phố phường giăng mắc bước chân đi
    Trong dòng hối hả xuôi ngược ấy!
    Đâu bước chân tìm hởi cố tri..?
    *
    Biết rằng con tạo những vòng quay
    Phố cũ bây giờ đã đổi thay
    Mà sao ta vẫn buồn thế nhỉ..?
    Nhớ tiếng cười xưa những tháng ngày...
    Lần sửa cuối bởi Hướng Dương (Ban Mê); 09-09-2014 lúc 03:59 PM Lý do: vẩn --> vẫn; ngũ --> ngủ; buội --> bụi; suôi --> xuôi; hởi --> hỡi; vẩn --> vẫn

  8. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Hướng Dương (Ban Mê) vì bài viết hữu ích này


  9. #125
    Avatar của Hướng Dương (Ban Mê)
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Hướng Dương (Ban Mê) đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2014

    Tuổi: 64
    Bài gửi : 131
    Thanks
    217
    Thanked 449 Times in 129 Posts


    NHỮNG ĐIỀU NHO NHỎ

    Một điều nho nhỏ anh biết không...?
    Em thích nhìn mây trong nắng hồng
    Dáng mây thay đổi theo làn gió
    Em sẽ tha hồ những viển vông

    Một điều nho nhỏ anh biết không..?
    Em thích nhìn sương dưới nắng trong
    Giọt sương nho nhỏ dần dần nhỏ
    Dịu dàng một chút sóng gợn lòng

    Và có rất nhiều điều nho nhỏ
    Mà em chỉ thích nói với anh
    Em thích anh gọi em là nhỏ
    Vì trước anh em chưa lớn bao giờ

    Em sẽ mãi là nhỏ của anh
    Tình yêu nho nhỏ tháng ngày xanh
    Sẽ mãi đến ngày mình tóc bạc
    Những điều nho nhỏ nhớ nha anh...
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 15-09-2014 lúc 03:22 PM

  10. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Hướng Dương (Ban Mê) vì bài viết hữu ích này


  11. #126
    Avatar của Hướng Dương (Ban Mê)
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Hướng Dương (Ban Mê) đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2014

    Tuổi: 64
    Bài gửi : 131
    Thanks
    217
    Thanked 449 Times in 129 Posts



    MẸ LÀ PHẬT

    Mẹ là phật từ phương nào tới
    Sự hy sinh quá đỗi vô thường
    Ngọn lửa nào nấu chín yêu thương
    Mà mẹ đủ phát phân cho từng đứa
    Mẹ dạy chúng con
    yêu đời không đo đắn
    Thương yêu nhiều sẽ được yêu thương
    Mặc thế gian với gian trá lọc lường
    Sống là tạm chết mới về con ạ
    Tròn đạo nghĩa đừng sống đời buông thả
    Vật chất kia đâu có chỗ mang về
    Cả cuộc đời mẹ sống chân quê
    Vất vả gánh gồng nuôi con khôn lớn
    Tài sản mẹ cho là tình yêu rộng lớn
    Tay mẹ gầy chăm chút từng ngày
    Vì nghèo nàn nên đời lắm đắng cay
    Mẹ vẫn dạy chúng con
    trên cả yêu thương là tha thứ
    Lời dạy ấy theo chân đời con bước
    Lệ trần gian không chảy ngược bao giờ
    Mẹ ơi!
    tình yêu mẹ theo con cả vào mơ
    Nhưng kỳ thực chưa bao giờ con nói...

  12. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Hướng Dương (Ban Mê) vì bài viết hữu ích này


  13. #127
    Avatar của Hướng Dương (Ban Mê)
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Hướng Dương (Ban Mê) đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2014

    Tuổi: 64
    Bài gửi : 131
    Thanks
    217
    Thanked 449 Times in 129 Posts


    NGHIÊNG

    Anh vin cành nhớ...! nghiêng em...
    Câu thơ ước hóa lọ lem tân thời
    Mơ hài tiên... ướm chân đời
    Vầng trăng nghiêng bóng khẽ cười đêm thu...

    Anh vin cành nhớ...! nghiêng ru
    Bài thơ hóa nhánh mù u em tìm

    Em vin cành nhớ đêm nghiêng
    Thơ như hóa rượu chuốc mềm lòng nhau

    Nghiêng câu thơ... ước bạc đầu
    Còn nguyên nỗi nhớ... nghiêng nhau tìm về...!

  14. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Hướng Dương (Ban Mê) vì bài viết hữu ích này


  15. #128
    Avatar của Hướng Dương (Ban Mê)
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Hướng Dương (Ban Mê) đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2014

    Tuổi: 64
    Bài gửi : 131
    Thanks
    217
    Thanked 449 Times in 129 Posts


    SẮC THU

    Rì rào cỏ khát vỡ màng đêm
    Nồng hương đất đắm giọt sương mềm
    Sắc thu vẫy gọi niềm yêu dấu
    Cho ý thơ tràn... bao bớt thêm...!

    Này những lá vàng trải lối thương
    Đây mầm xanh mới nhánh non vươn...
    Này những chiều mưa đong thương nhớ
    Đây áng mây buồn chỡ nặng sương...

    Tiếng vạc gọi nhau não giấc miên
    Canh thâu nhạc dế khúc ru phiền
    Và đêm trăng vỡ mùa thu ấy...!
    Bao dấu yêu nồng vẫn vẹn nguyên...

    Có lẽ vì ta... có lẽ thu
    Ươm thương đong nhớ... dệt vần ru...
    Ừ trăng huyền ảo... tình trăng ảo
    Ước đến trăm năm đấy! mặc dù...

  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Hướng Dương (Ban Mê) vì bài viết hữu ích này


  17. #129
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 72
    Bài gửi : 940
    Thanks
    20.440
    Thanked 5.892 Times in 900 Posts
    Blog Entries
    454
    Quote Nguyên văn bởi Hướng Dương (Ban Mê) Xem bài viết


    SẮC THU

    Rì rào cỏ khát vỡ màng đêm
    Nồng hương đất đắm giọt sương mềm
    Sắc thu vẫy gọi niềm yêu dấu
    Cho ý thơ tràn... bao bớt thêm...!

    Này những lá vàng trải lối thương
    Đây mầm xanh mới nhánh non vươn...
    Này những chiều mưa đong thương nhớ
    Đây áng mây buồn chỡ nặng sương...

    Tiếng vạc gọi nhau não giấc miên
    Canh thâu nhạc dế khúc ru phiền
    Và đêm trăng vỡ mùa thu ấy...!
    Bao dấu yêu nồng vẫn vẹn nguyên...

    Có lẽ vì ta... có lẽ thu
    Ươm thương đong nhớ... dệt vần ru...
    Ừ trăng huyền ảo... tình trăng ảo
    Ước đến trăm năm đấy! mặc dù...

    Tình đông

    Ai về lượm lặt tình năm ngoái
    Cội rễ khô khan rạn cảnh trời
    Gối mộng còn mơ hờ dấu cũ
    Hoàng hôn vẽ lại vêt thu rơi.

    Cỏ úa vương mang những sắc màu
    Ngàn lời dễ đã nhận ra nhau
    Heo may chớm bén hồn se lạnh
    Mảnh vỡ hay chăng ghép chẳng lành !

    Rừng tùng nhạn lạc hong sương giá
    Gió giật từng cơn chướng mắt đời
    Gạn đục, khơi trong lòng dẫu muốn
    Tàn canh mảng nhớ vẫn chưa vơi.

    Hạ đã xa rồi… tuyết sắp rơi
    Lòng ai góp lửa khắp muôn nơi
    Khơi hồng một thoáng bâng khuâng đấy
    Chẳng để trăng suông… nhạt với người…


    Chúc Thi hữu Hương Dương thật vui !

    TNC.

    THANH TÙNG

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  19. #130
    Avatar của Hướng Dương (Ban Mê)
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Hướng Dương (Ban Mê) đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2014

    Tuổi: 64
    Bài gửi : 131
    Thanks
    217
    Thanked 449 Times in 129 Posts
    Hướng Dương cảm ơn bạn Trần Như Chuyên ghé thăm trang thơ HD và để
    lại bài thơ rất hay.Dương chúc anh và thân quyến an lành hạnh phúc. Thân mến!

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Hướng Dương (Ban Mê) vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 13/14 ĐầuĐầu ... 3 11 12 13 14 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình