Ðề tài đã khoá
Trang 128/163 ĐầuĐầu ... 28 78 118 126 127 128 129 130 138 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.271 tới 1.280 của 1627

Chủ đề: Trang thơ Đường luật SÁNG TÁC- Thành viên Thi hữu

  1. #1271
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    NỖI NIỀM

    Có thể nào san những dặm trường
    Đo tày cách trở nỗi niềm thương
    Từng cơn giá nổi tim còn đọng
    Mỗi đợt sầu đong óc phải lường
    Ngỡ chuyển non tình xuôi vạn lý
    Toan gồng bể nghĩa vượt trùng dương
    Cùng gom nắng mộng khơi nguồn lửa
    Trải thắm làn xuân đẫm rượu hường.

    Nắng Xuân
    07/01/2015


    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 07-01-2015 lúc 08:34 AM

  2. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  3. #1272
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.328 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28


    CHÚC XUÂN

    Dê vàng hớn hở chực về đây
    Rực rỡ nàng Xuân ở chốn này
    Tống tiễn lên đường bao chuyện rủi
    Trông chờ gõ cửa vạn lần may
    Đào mai pháo nổ vui nhà chật
    Phúc lộc tài rơi phủ ngõ đầy
    Rượu đỏ dâng mời thơm nghĩa quý
    An nhàn hưởng đức thọ từ nay.

    Gió Bụi
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 07-01-2015 lúc 12:07 PM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  4. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  5. #1273
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    RU CHÀNG

    Nắng đổ muôn chiều vẫn đợi anh
    Dù cho trái rụng hết trên cành
    Thề trao cánh phượng đừng đi trễ
    Nguyện giữ cơi trầu hãy đến nhanh
    Sáo trỗi trầm tư niềm ước dịu
    Đàn reo lãng mạn giấc mơ lành
    Dòng châu yểu điệu vào hồi ức
    Hội ngộ cơm gà gỏi lá chanh.

    Lệ Hà

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  7. #1274
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    RU MÌNH

    Xuân chiều sắp dạt vẫn cầu cưng
    Trải đẫm tình yêu dạ khát bừng
    Mát quạt đêm Cầm yên não nghỉ
    Êm mền cõi Nguyệt thắm hồn rưng
    Đầu Đông lạnh cõng canh thời tiết
    Sớm Hạ nồm giăng giữ khoảng chừng
    Viễn cảnh thanh bình say giấc điệp
    Ân cần thảm mộng bốn mùa chưng.

    Nguyễn Thanh Toàn
    07/01/2015



  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  9. #1275
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.405
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.749 Times in 14.216 Posts
    Blog Entries
    404
    RU BẠN

    Rủ bạn về quê tránh gió lào
    Trăng mờ đỉnh núi vạn trời sao
    Nhìn mây xướng họa xào lươn ếch
    Đợi nguyệt đàn ca nướng dế cào
    Nghĩa cũ trâm cài mơ gửi tặng
    Ân dài tóc thả mộng chờ trao
    Bao ngày đất khách giờ xum hợp
    Thổn thức mừng vui khẽ lệ trào!

    Huy Thanh

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #1276
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 87
    Bài gửi : 49.772
    Thanks
    38.405
    Thanked 103.048 Times in 33.598 Posts
    Blog Entries
    2
    MỘT KIẾP HOA

    Chúm chím cười duyên những nụ đào
    Mưa nhuần lộc biếc giọt lòng trao
    Bầy ong giỡn nhị tình dâng ứ
    ớm đùa hương ái cuộn trào
    Nhớ kẻ ngày xưa hồn thánh thiện
    Thương người chốn cũ vẻ thanh tao
    “Hoa tàn nhụy rữa” nhưng còn hạt
    Sức mạnh tồn sinh
    vẫn dạt dào

    BXP 06.01.2015
    Lần sửa cuối bởi buixuanphuong09; 08-01-2015 lúc 04:06 PM

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #1277
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    vensongnguha đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 37
    Thanks
    479
    Thanked 309 Times in 37 Posts
    Trở về

    Quay về với Huế một chiều đông
    Gặp buổi trời thương gởi nắng hồng
    Trước ngõ hàng cây thơm thảo đón
    Bên thềm bóng mẹ dịu dàng trông
    Đường xa mãi đợi bờ râm mát
    Gió lạnh hằng mơ ngọn ấm nồng
    Ngấn lệ rưng rưng chờ chực phút
    Con thuyền trở lại trú dòng sông

    05/01/2015
    vensongnguha

  14. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn vensongnguha vì bài viết hữu ích này


  15. #1278
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    MỪNG XUÂN ẤT MÙI


    Mừng xuân phú quý Ất Mùi về
    Tuyệt đỉnh công thành vượt sức Dê
    Bởi muốn bao ngành còn mở nghiệp
    Vì mong xã hội tạo thêm nghề
    An bình vạn ngã luôn người chuộng
    Hiển đạt muôn nhà chẳng kẻ chê
    Nước mạnh ,dân giàu càng khởi sắc
    Dầu cho hòa nhập chớ quên lề
    Khắc Hiền 8/1/2015

  16. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  17. #1279
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 67
    Bài gửi : 3.283
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    RU ĐÊM

    Rực rỡ bên thềm lấp lửng song
    Vầng trăng lộng lẫy khát khao vòng
    Êm đềm ánh tỏa mơ màng gợi
    Vẹn vẽ hương hòa thổn thức mong
    Dáng ngọc yêu kiều thơ thẩn cõi
    Cành châu yểu điệu ngất ngây lòng
    Sao trời đẹp đẽ la đà gió
    Khắc khoải đêm tàn lặng lẽ phong!

    Nguyên Xuân
    8/1/2015

  18. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  19. #1280
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    vensongnguha đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 37
    Thanks
    479
    Thanked 309 Times in 37 Posts
    Ru xuân

    Nắng ngủ bên thềm đợi gót sang
    Chiều nao lá cỏ biết mơ màng
    Hoa vàng rực rỡ khung trời hé
    Phố nhỏ êm đềm những ngón đan
    Lối đã theo chân nghiêng ngửa chốn
    Tình chưa bén rễ xót xa đàng
    Xuân hò hẹn đến bao giờ nữa
    Để tiếng ru buồn hết thở than

    09/01/2015
    vensongnguha

  20. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn vensongnguha vì bài viết hữu ích này


Ðề tài đã khoá
Trang 128/163 ĐầuĐầu ... 28 78 118 126 127 128 129 130 138 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình