|
|
||
|
|
||
trăng khuyết
Khuyết lặn hay tròn chỉ bóng anh
Trăng ơi chứng kiến mộng đang thành
Màn đêm lẻ bạn thương người đợi
Trở lại đi em , nỡ đoạn đành ....hu hu /
trêu thầy Thanh ,tại thầy dậy Tứ Tuyệt hì hì , biết đâu chừng lại trúng tim đen của thầy, ý chít ! zot ngay kẻo bị đòn .
.
Thugiang vũ
|
|
||
TÌNH NGÂN
Mây đùa bởi thấu nỗi lòng anh
Nguyệt giỡn vì nghe mộng đã thành
Trỗi khúc đàn rung mừng Vũ đến
Tình ngân lặng lẽ dạ sao đành.
huythanh
@ Giang ơi! Tim anh sẽ mãi đỏ hồng, dù cho nỗi khổ chất chồng vạn năm,
đêm mơ mộng nói thì thầm, dẫu rằng gió bão mưa râm chẳng sờn. Hi hi...
|
|
||
VÀO MÙA
Xóm nhỏ làng tôi ở cạnh đèo
Đường quê khúc khuỷu bóng trăng treo
Trường xa lội suối ngang ghềnh khó
Vượt bãi qua sông vững mái chèo
Tháng chín khai trường mưa gió bay
Đôi trâu khỏe mạnh giúp người cày
Nhà nông chuẩn bị gieo mùa mới
Rải giống cây trồng dọn cỏ ngay
Đồi ngô quả ngọt cây xanh mướt
Thôn nữ hái măng cuối vạt rừng
Khúc khích vui cười quên mệt nhọc
Mơ màng bé ngủ gối trên lưng
Trai quàng bó củi mang đầy gánh
Nghịch nước nô đùa giỏi bắt cua
Mát rượi mưa thu lòng dễ chịu
Làng thôn tất bật bước vào mùa.
Lệ Hà 19-9-2015
|
|
||
OLOR="blue"][/COLOR]NGẮM TRĂNG NHỚ BẠN
Ngắm ánh trăng ngà nhớ bạn thơ
Xa xôi vời vợi mãi không mở
Rượu thơm lẻ bóng hồn cô quạnh
Thương tứ Đường Thi mãi đứng chờ.
Mạnh Kỷ
19/9/2015
|
|
||
Hâm dòng máu đỏ nhịp tim vui
Chị cả kề bên thắm thiết đời
Hạnh phúc chan hòa như ánh nước
Đêm rằm trăng sáng tỏa chung đôi .
Thu giang vũ
Thương chúc anh chị luôn an vui, dồi dào sức khỏe.
Anh ơi giấc mộng đã thành thì vui.....em gái nhái bài của nhạc sỹ LAm Phương nè, đố anh chị biết bài gì,? anh đàn tiếp nha.....
hì hì dám trêu thầy .
'.
|
|
||
|
|
||
NÀNG THƠ
Trăng ngà rọi bóng rõ nàng thơ
Vũ khúc đàn reo dưới nguyệt mờ
Lả lướt nghê thường tim mộng ảo
Hồn ru ý họa đến đừng chờ.
Lệ Hà
Chờ thơ
Cung hằng sáng tỏa thật nên thơ
Vẫy bút em tô đậm kẻo mờ
Chữ đợi hoa vàng thêm hạnh phúc
Đường thi tứ tuyệt nhớ người chờ .
Thu giang vũ
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 20-09-2015 lúc 06:49 AM
|
|
||
TRĂNG THU
Trách vì tằm mãi vương tơ
Gửi buồn theo gió gửi mưa theo chàng
Trăm năm còn quá ngỡ ngàng
Cho ngàn năm lẻ thiếp mang nỗi sầu
Buồn thân tượng đá nghìn thâu
Cánh chim luân lạc , biết đâu bến bờ
Quỳnh hoa nở muộn Trăng Thu
Chén trà tự rót mà ru nỗi sầu
MM
BAO MÙA LÁ RỤNG
Tình thơ vương mãi tằm tơ
Dõi theo bóng nhạn mộng mơ vì chàng
Câu thề sao chẳng ngó ngàng
Bao mùa lá rụng còn mang nặng sầu
Canh dài mòn mỏi đêm thâu
Thuyền trong gió bão hỏi đâu là bờ
Ngắm quỳnh tơi tả ngẩn ngơ
Nghìn năm em vẫn đợi chờ anh ơi!
Lệ Hà
|
|
||
MẮT NAI
Ngóng cô giáo mới trẻ vời trông
Trời đã lên cao má ửng hồng
Cô đến hay chưa sao chẳng thấy
Cô mà trở bước xuyến xao lòng
Trường lớp tuy không bằng thị xã
Bảng đen bục giảng đóng vừa xong
Hoàng hôn lặng lẽ chờ mong mãi
Ngơ ngác mắt nai lúc vượt đồng!
Lệ Hà 3-10-2015