+ Trả lời chủ đề
Trang 20/87 ĐầuĐầu ... 10 18 19 20 21 22 30 70 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 191 tới 200 của 870

Chủ đề: Thơ Đường luật- Ngàn Hoa

  1. #191
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    BÂNG KHUÂNG


    Bâng khuâng gió rụng níu bờ vai
    Một chiếc thuyền nan đẩy sóng hoài
    Bóng nguyệt lung linh nơi xóm bãi
    Gương hằng thấp thoáng chốn đồi mai
    Tìm phương Bắc Đẩu ngời trang đẹp
    Chọn hướng sao Khuê rạng cảnh đài
    Bãng lãng mây ôm triền núi gọi
    Mơ màng cứ ngỡ dáng hình ai.

    Mạnh Kỷ
    13/4/2016
    Lần sửa cuối bởi manhky; 13-04-2016 lúc 03:23 PM

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  3. #192
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.580 Times in 7.562 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    BÂNG KHUÂNG


    Bâng khuâng gió rụng níu bờ vai
    Một chiếc thuyền nan đẩy sóng hoài
    Bóng nguyệt lung linh nơi xóm bãi
    Gương hằng thấp thoáng chốn đồi mai
    Tìm phương Bắc Đẩu ngời trang đẹp
    Chọn hướng sao Khuê rạng cảnh đài
    Bãng lãng mây ôm triền núi gọi
    Mơ màng cứ ngỡ dáng hình ai.

    Mạnh Kỷ
    13/4/2016
    NHỚ AI HOÀI

    Nở rộ trên cành lá vỗ vai
    Tình xưa mộng gửi nhớ thương hoài
    Buông mành rạng rỡ sương đùa nhánh
    Thả lọng tưng bừng gió vẫy mai
    Ngõ đến hoa choàng phơi đỏ nụ
    Đường lên quán dựng ủ xanh đài
    Mơ màng phượng các bày trăm vẻ
    Lặng lẽ trên đồi bếp lửa ai?

    Lệ Hà 13.04.16

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  5. #193
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    BÂNG KHUÂNG

    Bâng khuâng gió rụng níu bờ vai
    Một chiếc thuyền nan đẩy sóng hoài
    Bóng nguyệt lung linh nơi xóm bãi
    Gương hằng thấp thoáng chốn đồi mai
    Tìm phương Bắc Đẩu ngời trang đẹp
    Chọn hướng sao Khuê rạng cảnh đài
    Bãng lãng mây ôm triền núi gọi
    Mơ màng cứ ngỡ dáng hình ai.

    Mạnh Kỷ
    13/4/2016

    NHỚ AI HOÀI

    Nở rộ trên cành lá vỗ vai
    Tình xưa mộng gửi nhớ thương hoài
    Buông mành rạng rỡ sương đùa nhánh
    Thả lọng tưng bừng gió vẫy mai
    Ngõ đến hoa choàng phơi đỏ nụ
    Đường lên quán dựng ủ xanh đài
    Mơ màng phượng các bày trăm vẻ
    Lặng lẽ trên đồi bếp lửa ai?

    Lệ Hà 13.04.16

    BÓNG CHIỀU SA

    Thu về lá rụng đổ đầy vai
    Ủ mộng chiều sa nỗi nhớ hoài
    Nguyệt tỏa sao cài trên nhánh liễu
    Sương đùa ý trải cạnh rừng mai
    Mây bồng trải rộng dường trang sách
    Ráng nổi vờn cao ngỡ tượng đài
    Quạnh quẽ tàn canh lòng khắc khoải
    Men nồng gợi nhớ mãi tình ai.

    Ngàn Hoa
    13-04-2016

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  7. #194
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    TÌNH QUÊ

    Còn mơ hạt nắng hòa sông chảy
    Vẫn mộng khu vườn quyện gió lay
    Dõi đến làng xưa nương lúa nhỏ
    Nhìn sang bến cũ dáng em gầy
    Hương thầm giữa đất trao đời hạc
    Nghĩa đẹp trong lòng dệt áng mây
    Cuộc sống muôn màu nuôi chí thiện
    Tình anh gửi trọn ở nơi này.

    Hoàng Giao
    23/2/2016


    8- NHẠT NHẼO

    Nhớ mãi hình em dòng lệ chảy
    Thương hoài bóng nhạn để hồn lay
    Tình sâu khổ lụy nhìn hoa thắm
    Nghĩa cả hờn than ngắm nhụy gầy
    Chẳng lẽ vườn hoang chờ ánh nguyệt
    Hay là ngõ vắng đợi màn mây
    Mơ màng sóng gọi trùng dương vỗ
    Nhạt nhẽo đời tôi mé biển này.

    Ngàn Hoa
    16.04.2016

  8. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  9. #195
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.995 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1



    CƯỜI

    Cười tan mệt mỏi đuổi cơn sầu
    Cười hả hê đời sạch nỗi đau
    Cười trỗi tơ lòng êm ả dạ
    Cười tung hạt nắng thảnh thơi đầu
    Cười tươi cánh phượng khung trời thắm
    Cười tím tình nàng đáy biển sâu
    Cười đắm không gian cùng bạn hữu
    Cười vang mặt đất giữa muôn màu

    Hoàng Giao
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  10. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  11. #196
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi hoanggiao Xem bài viết



    CƯỜI

    Cười tan mệt mỏi đuổi cơn sầu
    Cười hả hê đời sạch nỗi đau
    Cười trỗi tơ lòng êm ả dạ
    Cười tung hạt nắng thảnh thơi đầu
    Cười tươi cánh phượng khung trời thắm
    Cười tím tình nàng đáy biển sâu
    Cười đắm không gian cùng bạn hữu
    Cười vang mặt đất giữa muôn màu

    Hoàng Giao

    CƯỜI ?

    Cười hỏi bằng lăng tím đọng sầu
    Cười tràn nỗi nhớ vợi buồn đau
    Cười cho tứ dệt niềm mơ cuối
    Cười để nguồn khơi giấc mộng đầu
    Cười bướm ươm tình trên liễu biếc
    Cười trăng ủ nghĩa đáy hồ sâu
    Cười say đắm nguyệt sao mờ tỏ
    Cười vỡ màn đêm tỏa vạn màu.

    Ngàn Hoa

  12. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  13. #197
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46


    MỞ CÕI

    Hành trình mở cõi đất phương Nam
    Chúa Nguyễn ngày xưa lắm việc làm
    Nghiệp vững xây thành bên cửa Việt
    Nghề an đắp đập kế sông Vàm
    Khai đường vượt suối không đành lỡ
    Xẻ lối băng rừng chẳng phải tham
    “Vạn đại Hoành Sơn”, lời Trạng bảo
    Hành trình mở cõi đất phương Nam.

    Ngàn Hoa
    20.04.2016

  14. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  15. #198
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.566 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Ngan Hoa Xem bài viết
    MỞ CÕI

    Hành trình mở cõi đất phương Nam
    Chúa Nguyễn ngày xưa lắm việc làm
    Nghiệp vững xây thành bên cửa Việt
    Nghề an đắp đập kế sông Vàm
    Khai đường vượt suối không đành lỡ
    Xẻ lối băng rừng chẳng phải tham
    “Vạn đại Hoành Sơn”, lời Trạng bảo
    Hành trình mở cõi đất phương Nam.

    Ngàn Hoa
    20.04.2016
    THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC

    (Kỷ niệm 30/4/1975)

    Tưng bừng thống nhất cả trời Nam
    Sóng dậy triều dâng rộn rã làm
    Quyét sạch xâm lăng hồng núi Ngự
    Vùi chôn ngoại tặc thắm trang Vàm
    Bao năm dũng cảm ngăn quân cướp
    Bấy thuở kiên cường chặn lũ tham
    Vĩnh viễn muôn năm đời rạng rỡ
    Tưng bừng thống nhất cả trời Nam.

    Mạnh Kỷ
    21/4/2016

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  17. #199
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    14- ĐƯỜNG QUÊ
    (Họa bài TÌNH QUÊ của TG hoanggiao)

    Hoàng Giao hạ bút gieo vần chảy
    Mạnh Kỷ trao từ kéo chữ lay
    Khắc khoải niềm mơ hờ hững cạn
    Thờ ơ cõi mộng nhớ nhung gầy
    Mầm xuân điểm nụ cây chào nắng
    Cội cả ôm bờ gió giỡn mây
    Nhẹ thoảng hương tình hoa nõn thắm
    Đường quê rộn rã lối xưa này.

    Ngàn Hoa
    22.04.2016

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  19. #200
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    16- HOÀI MONG
    (Họa bài TÌNH QUÊ của TG hoanggiao)

    Dòng sông cạn nước không còn chảy
    Cội liễu trơ cành chẳng thấy lay
    Lối cũ tiêu điều trông cảnh lạ
    Đường xưa lặng lẽ ngắm trăng gầy
    Dong buồm ủ mộng âm thầm bóng
    Mở cánh đan tình rực rỡ mây
    Gió biển vờn trao lòng quạnh quẽ
    Hoài mong nghĩa trọn thỏa tâm này.

    Ngàn Hoa
    23.04.2016

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 20/87 ĐầuĐầu ... 10 18 19 20 21 22 30 70 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình