+ Trả lời chủ đề
Trang 27/49 ĐầuĐầu ... 17 25 26 27 28 29 37 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 261 tới 270 của 490

Chủ đề: Giọt phai

  1. #261
    Avatar của Mai Duyên Hải
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Mai Duyên Hải đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2012

    Bài gửi : 42
    Thanks
    85
    Thanked 208 Times in 41 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Hoa Dại Xem bài viết
    GHÉT XUÂN

    ...

    xuân ơi hãy bay xa
    ta chẳng cần mi nữa
    mùa đông ơi muôn thuở
    cứ ngậm mãi trong ta
    Ta cũng ghét mùa xuân
    Đông càng làm ta ghét
    Mùa hạ lắm gian truân
    Còn thu...làm ta mệt

    Nói chung!
    Là ghét hết

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Mai Duyên Hải vì bài viết hữu ích này


  3. #262
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Vân Nhi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 513
    Thanks
    4.447
    Thanked 4.050 Times in 523 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Mai Duyên Hải Xem bài viết
    Ta cũng ghét mùa xuân
    Đông càng làm ta ghét
    Mùa hạ lắm gian truân
    Còn thu...làm ta mệt

    Nói chung!
    Là ghét hết
    MÙA SAY...

    Thu vương vất lá vàng
    Hạ nhức nhối nắng tràn
    Xuân leo đeo nỗi nhớ
    Đông ngập ngụa thương mang

    Bốn mùa đều ghét hết
    Bạn sẽ buồn lắm thay
    Thôi rượu đây ta uống
    Cùng bay vào mùa... say....
    Lần sửa cuối bởi Vân Nhi; 18-01-2012 lúc 09:23 PM
    Mây vẫn mãi bay
    Về đâu mây hỡi ....

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Vân Nhi vì bài viết hữu ích này


  5. #263
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Vân Nhi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 513
    Thanks
    4.447
    Thanked 4.050 Times in 523 Posts
    Blog Entries
    3
    MÙA ĐÔNG VÀ KẺ HÀNH KHẤT

    Đông ì ạch như ngựa già cằn cỗi
    Cong vó lên đuổi thu khuất xa dần
    Tôi là kẻ khất hành lỡ bước chân
    Theo vết xe dẫm dò tìm lối

    Đông lơ đãng, thong dong như chẳng vội
    Kẻ khất hành ngờ nghệch vén màn sương
    Tìm dư âm thu có chút còn vương
    Một tia nắng sưởi ấm hồn tàn tạ

    Đông hờ hững lạnh lùng và xa lạ
    Chở trên lưng băng tuyết và gió sương
    Đem tái tê rải trên mỗi chặng đường
    Kẻ khất hành co ro và run rẩy

    Đông mỉa mai, nhếch môi cười khẩy
    Kẻ khất hành kiệt sức, van xin
    Đông trắng ơi, xin một chút bình yên
    Cho ấm lại một chiều thu xa vắng...

    Đông bất chợt hoen dài giọt nước mắt
    Kẻ khất hành chợt thấy ấm lòng côi...

    BTV.vnthihuu
    Lần sửa cuối bởi Vân Nhi; 29-09-2023 lúc 05:55 PM
    Mây vẫn mãi bay
    Về đâu mây hỡi ....


  6. #264
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Vân Nhi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 513
    Thanks
    4.447
    Thanked 4.050 Times in 523 Posts
    Blog Entries
    3
    VẤT VƯỞNG...

    vất vưởng tàn thu đượm chút màu
    mưa hoài nhễu nhão nỗi thương đau
    đông qua rớt rợt bao phiền úa
    xuân đến xớt xao bấy muộn sầu
    dấn bước, đoạn trường vời vợi thẳm
    sa lầy, vạn lộ ngẳm ngăm sâu
    hổ chi mấy phỉ hạ nhân hý
    nghểnh cổ cợt cười, thác bể dâu...
    Lần sửa cuối bởi Vân Nhi; 02-04-2015 lúc 01:15 PM
    Mây vẫn mãi bay
    Về đâu mây hỡi ....

  7. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Vân Nhi vì bài viết hữu ích này


  8. #265
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Vân Nhi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 513
    Thanks
    4.447
    Thanked 4.050 Times in 523 Posts
    Blog Entries
    3
    Ice_berg đã viết:


    CHỢT

    Ta đã thấy xuân về bên cửa sổ
    Gọi gió mây thả thương nhớ tung trời
    Ngàn hương hoa khoe nhan sắc xinh tươi
    Đón Chúa Xuân trong ý thơ duyên dáng

    Ta trót gửi xuân thì vào dĩ vãng
    Nên muộn màng tìm nhặt chút dư âm
    Mùa yêu cũ đánh rơi chìm đáy mắt
    Mảnh tình xuân day dứt đã đôi lần

    Xuân có điểm má hồng thêm màu phấn
    Xua tan đi bông tuyết trắng xanh xao
    Nét mi quen còn lưu luyến hôm nào
    Rực sáng lên phút giao mùa rộn rã

    Dấu chân xưa giờ nghe xa vời quá
    Phố gục đầu giữa nhạc khúc mưa xuân
    Ta chơ vơ lạc bước chốn gian trần
    Xuân chợt đến - rồi đi - ta ở lại

    Chẳng thể níu xuân cho đời mãi mãi
    Dòng thời gian vô tình cuốn mùa trôi
    Hợp rồi tan vẫn điệp khúc muôn đời
    Cho sầu tím cánh xuân hồng phai vội

    ...Giả vờ mơ xuân đến bên ngày mới
    Nhân thế hỡi chào Xuân để mà vui!


    NƠI NÀO CÓ MÙA XUÂN...

    Tết đến rồi, xuân - xuân nơi đâu
    Mưa, gió tả tơi buốt cung sầu
    Thắt nỗi nhớ nhung ran lồng ngực
    Đếm từng ngày dài, hun hút sâu....

    Từng đêm về chong mắt canh thâu
    Có ,không - thời gian? thuốc nhiệm màu
    Dợm bước càng xa...càng thăm thẳm
    Quắt quay kỉ niệm trói niềm đau

    Tết đến kề bên, xuân nơi đâu
    Đông còn nhỏng nhảnh, thả giọt ngâu
    Bàn tay cóng tìm làn hơi ấm
    Chỉ thấy chiều tan giữa luống ngầu...
    Lần sửa cuối bởi Vân Nhi; 28-02-2012 lúc 10:06 AM
    Mây vẫn mãi bay
    Về đâu mây hỡi ....

  9. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Vân Nhi vì bài viết hữu ích này


  10. #266
    Avatar của Tiểu Nhã Đình
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Tiểu Nhã Đình đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 154
    Thanks
    453
    Thanked 908 Times in 152 Posts
    Hà Nội hôm nay lạnh quá
    Nửa Tây bán cầu có ấm không em?
    Xuân đang qua, Tết đã vụt qua thềm
    Một mái tóc bạc thêm cùng năm tháng

    Xuân của hôm nay, xuân của ngày qua
    Xuân sắp đến liệu có gì đổi khác
    Trong lòng người chất chồng buồn man mác
    Chỉ mong buồn biến hoá thành...tiền thôi!



    Vân Nhi ui, mấy hôm nay rét quá hu hu hu....

  11. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tiểu Nhã Đình vì bài viết hữu ích này


  12. #267
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.677 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83
    Quote Nguyên văn bởi Tiểu Nhã Đình Xem bài viết
    Hà Nội hôm nay lạnh quá
    Nửa Tây bán cầu có ấm không em?
    Xuân đang qua, Tết đã vụt qua thềm
    Một mái tóc bạc thêm cùng năm tháng

    Xuân của hôm nay, xuân của ngày qua
    Xuân sắp đến liệu có gì đổi khác
    Trong lòng người chất chồng buồn man mác
    Chỉ mong buồn biến hoá thành...tiền thôi!



    Vân Nhi ui, mấy hôm nay rét quá hu hu hu....
    Tiền thì “SỬA VẶT” có rồi!
    Rét thì quơ đại một người mà…ôm!
    Có gì hợp tác…Sao Hôm
    Pó tay chấm nét, chấm com “át mìn”!

    Rảnh ghé qua nhà hàng xóm, ghẹo người dưng… hì hì
    Vịt hồng

  13. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Vi Thông vì bài viết hữu ích này


  14. #268
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Vân Nhi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 513
    Thanks
    4.447
    Thanked 4.050 Times in 523 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Tiểu Nhã Đình Xem bài viết
    Hà Nội hôm nay lạnh quá
    Nửa Tây bán cầu có ấm không em?
    Xuân đang qua, Tết đã vụt qua thềm
    Một mái tóc bạc thêm cùng năm tháng

    Xuân của hôm nay, xuân của ngày qua
    Xuân sắp đến liệu có gì đổi khác
    Trong lòng người chất chồng buồn man mác
    Chỉ mong buồn biến hoá thành...tiền thôi!



    Vân Nhi ui, mấy hôm nay rét quá hu hu hu....
    gưi...

    tôi không thể đốt lên bếp than hồng
    để sưởi ấm bàn tay em lạnh giá
    Hà nội -em giờ xa, xa quá
    nỗi nhớ đọa đày
    nhầy nhụa những đêm đông....

    gửi về bên em chút nắng xuân
    tôi cóp nhặt từ những ngày buốt giá
    những ngày mà
    cái lão mặt trời tàn tạ
    bủn xỉn rót chút tia nắng vàng

    thêm một xuân nữa lại sang
    nếp nhăn chồng lên nhau trên vầng trán
    còn gì hơn, ngồi đếm ngày tháng tận
    qua đi tuổi buồn....

    tôi gom trọn cô đơn
    để tròn với em
    vòng đời
    ấm áp....



    Thanh Đình ơi....
    Lần sửa cuối bởi Vân Nhi; 01-03-2012 lúc 07:14 AM
    Mây vẫn mãi bay
    Về đâu mây hỡi ....

  15. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Vân Nhi vì bài viết hữu ích này


  16. #269
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Vân Nhi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 513
    Thanks
    4.447
    Thanked 4.050 Times in 523 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Trần Vi Thông Xem bài viết
    Tiền thì “SỬA VẶT” có rồi!
    Rét thì quơ đại một người mà…ôm!
    Có gì hợp tác…Sao Hôm
    Pó tay chấm nét, chấm com “át mìn”!

    Rảnh ghé qua nhà hàng xóm, ghẹo người dưng… hì hì
    Vịt hồng
    Ghẹo thì chắc chỉ người dưng
    Người quen ai dễ để đừng cho ai...
    Vịt này chắc thịt rất dai
    Hầm đi hầm lại đến mai chưa nhừ...

    bác Vịt không sợ bị cắt tiết sao ???
    hihi.......
    Mây vẫn mãi bay
    Về đâu mây hỡi ....

  17. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Vân Nhi vì bài viết hữu ích này


  18. #270
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Vân Nhi đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 513
    Thanks
    4.447
    Thanked 4.050 Times in 523 Posts
    Blog Entries
    3

    Ice_berg đã viết :

    Trôi...

    Từng ngày trôi cứ thế
    Niềm hy vọng mỏng manh
    Tình yêu nào chắp cánh
    Cho nỗi buồn ngắt xanh

    Từng chiều qua man mác
    Ru hồn vào cõi mơ
    Giọt cafe' tí tách
    Rơi đắng nỗi đợi chờ

    Từng đêm về lặng lẽ
    Soi bóng nguyệt đơn côi
    Môi mắt nào phai uá
    Hiu hắt đời chia phôi

    Từng bình minh le lói
    Chút vạt nắng hanh hao
    Sương đêm tàn ngọn nến
    Gọi nhớ về lao xao...

    TRÔI... (Y đề)

    Lững lờ trôi mãi trôi
    Từng ngày qua, cứ thế*
    Đếm ngược mốc cuộc đời
    Thời gian chìm hoang hoẻ

    Gập mình trong lặng lẽ
    Gom góp hết niềm đau
    Trả cho đời kiếp nợ
    Loang lổ tận ngàn sau

    Thu còn qua mấy bận
    Đời chen đời giảo môi
    Còng queo tròn lận đận
    Vật vờ cũng phai phôi...

    Trôi trôi trôi trôi trôi
    Cho hết một kiếp người...
    Lần sửa cuối bởi Vân Nhi; 01-03-2012 lúc 09:09 AM
    Mây vẫn mãi bay
    Về đâu mây hỡi ....

  19. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Vân Nhi vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 27/49 ĐầuĐầu ... 17 25 26 27 28 29 37 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình