-
Bạn Mới
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Nov 2011
Tuổi: 38
Bài gửi : 6
Thanks
- 0
- Thanked 32 Times in 6 Posts
Vô đề
Vô đề
Lạc bước vườn thơ dáo dác quanh
Dừng chân đứng lại gió trong lành
Đâu đây một bóng dường ít ỏi
Thấp thoáng vài người thấy mong manh
Cảm hứng tuôn trào lời bỗng vội
Tâm tình chất chứa viết hơi nhanh
Thơ ca phải biết thanh cùng vận
Nếu có sai chi cứ việc khoanh
HN
Mới tập tành mần thơ nếu mắc lỗi xin mọi người cứ tự nhiên chỉ giáo.
Lần sửa cuối bởi dangmach22; 01-03-2012 lúc 10:49 AM
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn dangmach22 vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn