|
|
||
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết [IMG]file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CAdmin%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsoh tml1%5C15%5Cclip_image002.gif[/IMG]
HOÀNG LAN
Nghiêng dáng bên song mấy nụ cài
Gợi lòng da diết nhớ về ai
Bâng khuâng hương ngát hòa sương mỏng
Một mảnh tình xưa gợi cảm hoài.
KIỀN ĐỨC 04/07/12
Sen
Màn đêm phủ xuống cánh sen cài
Hương tỏa nao lòng nhớ bóng ai
Bông đứng thẳng mình như tháp bút
Lá nghiêng sương đọng cảm thương hoài
Khắc Hiền
4.7.2012
Bóng Hoàng Lan
Hoàng Lan trước ngõ mấy hoa cài
Cây đứng nghiêng mình, tựa dáng ai?
Ngày tháng phôi pha, tình chẳng lạt
Hương đêm ngan ngát, mộng mơ hoài.
4. 7. 2012
Lê Thanh Sơn
Thuỷ chung
Vườn thương lối mộng khoá xuân cài
Thao thức đêm trường nhớ đến ai
Mây gió lang thang miền ảo vọng
Để cho nguyệt rọi khúc tình hoài
Thanh Thanh Khiết
5.7.2012
HOA CỎ
Trên tóc ngây thơ giản dị cài
Mà thêm say đắm cõi lòng ai
Một loài hoa cỏ nơi đồng nội
Cũng đủ gợi thơ với nhạc hoài
KIỀN ĐỨC - 05/07/12
Hoa cài
Đóa hoa duyên dáng tóc ai cài
Xin xắn hồn nhiên chợt nhớ ai
Nhuộm thắm khung trời xanh biếc mộng
Làm tim rộn rã nhớ thương hoài.
BMT, 5-7-2012
TỘI VẦN THƠ
Trắng muốt ngọc lan em thích cài
Lòng còn mơ tưởng bóng hình ai
Hương thầm lan toả đi trăm nẻo
Để tội vần thơ da diết hoài!
BXP 5.7.2012
Không hiểu sao tôi vào trích dẫn cứ gặp câu: "Bài của bạn ngắn quá...", đành coppy về máy dàn lại..., không có ảnh các bạn thông cảm nhé!
HOA CỎ
Trên tóc ngây thơ giản dị cài
Mà thêm say đắm cõi lòng ai
Một loài hoa cỏ nơi đồng nội
Cũng đủ gợi thơ với nhạc hoài
KIỀN ĐỨC - 05/07/12
Hoa cài
Đóa hoa duyên dáng tóc ai cài
Xin xắn hồn nhiên chợt nhớ ai
Nhuộm thắm khung trời xanh biếc mộng
Làm tim rộn rã nhớ thương hoài.
BMT, 5-7-2012
TỘI VẦN THƠ
Trắng muốt ngọc lan em thích cài
Lòng còn mơ tưởng bóng hình ai
Hương thầm lan toả đi trăm nẻo
Để tội vần thơ da diết hoài!
BXP 5.7.2012
BỨC TRANH NẮNG
Tường men hoa nắng ánh đan cài
Ảo ảnh đung đưa - bức vẽ ai!
Một kiếp đi về trầm cổ tích
Dẫu xa…xanh cỏ vẫn yêu hoài.
5 - 7 - 2012
Nguyễn Văn Thái
Bóng ai
Kiêu sa vẻ đẹp nét trâm cài
Thấp thoáng vườn xuân một bóng ai
Dạo gót hài tiên hương thoảng nhẹ
Thiên thai - kẻ sỹ - dệt mơ hoài
Thanh Thanh Khiết
5.7.2012
|
|
||
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh KhiếtHOA CỎ
Trên tóc ngây thơ giản dị cài
Mà thêm say đắm cõi lòng ai
Một loài hoa cỏ nơi đồng nội
Cũng đủ gợi thơ với nhạc hoài
KIỀN ĐỨC - 05/07/12
Hoa cài
Đóa hoa duyên dáng tóc ai cài
Xin xắn hồn nhiên chợt nhớ ai
Nhuộm thắm khung trời xanh biếc mộng
Làm tim rộn rã nhớ thương hoài.
BMT, 5-7-2012
TỘI VẦN THƠ
Trắng muốt ngọc lan em thích cài
Lòng còn mơ tưởng bóng hình ai
Hương thầm lan toả đi trăm nẻo
Để tội vần thơ da diết hoài!
BXP 5.7.2012
BỨC TRANH NẮNG
Tường men hoa nắng ánh đan cài
Ảo ảnh đung đưa - bức vẽ ai!
Một kiếp đi về trầm cổ tích
Dẫu xa…xanh cỏ vẫn yêu hoài.
5 - 7 - 2012
Nguyễn Văn Thái
Bóng ai
Kiêu sa vẻ đẹp nét trâm cài
Thấp thoáng vườn xuân một bóng ai
Dạo gót hài tiên hương thoảng nhẹ
Thiên thai - kẻ sỹ - dệt mơ hoài
Thanh Thanh Khiết
5.7.2012
NHỚ HOÀI
Một đoá hoa thơm mái tóc cài
Hương thầm như gửi gắm lời ai
Dẫu ngàn dặm thẳm em đi mãi
Vẫn cháy lòng anh nỗi nhớ hoài.BXP 5.7.2012
Lần sửa cuối bởi tuyen45-ad; 07-07-2012 lúc 01:56 PM
Tuyen45
* Cháu con nhớ lấy điều này:
- Cần lao có học đổi thay cuộc đời
- Khó khăn ngửa mặt lên trời
- tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
|
|
||
GIÓ
Lang thang cuối biển chân trời
Gió mang sức sống tặng người muôn nơi
Về trên giấc mộng tuyệt vời
Trăm nghìn ước vọng mở phơi xuân đời.
KIỀN ĐỨC - 11/07/12
乾 德 - 張 世 功
Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang
http://thuvicuocdoi.blogspot.com/
|
|
||
Biển khơi gió lộng em chơiHải Yến .
Giơ tay nắm cát tung rơi đếm tình
Bao nhiêu hạt bấy nhiêu tình
Nhìn sao lại có một mình ngồi đây .
Em ghé thăm anh chúc anh khỏe vui nhiều thơ tình hồng .
Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
Quê nhà một góc nhớ mênh mông
Nguyễn Hải Yến .
SÂN TRƯỜNG
---*---
Sân trường điệp khúc nhạc ve
Vang lên nhịp sóng trưa hè bạn ơi
Phượng hoa cháy đỏ góc trời
Áo dài ai trắng một thời sinh viên
Trông xa ngỡ tưởng là tiên
Đường eo thắt đáy thôi miên mắt người
Phút giây lòng dạ bồi hồi
Lời ve thúc giục tuổi đời xuân xanh
Má hồng đôi lúm như tranh
Đường duyên đậm nét kết thành trái hoa
Chia tay bè bạn gần xa
Thày cô tạm biệt bước ra trường đời...
13/7/2012
Tuyen45
Tuyen45
* Cháu con nhớ lấy điều này:
- Cần lao có học đổi thay cuộc đời
- Khó khăn ngửa mặt lên trời
- tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
|
|
||
乾 德 - 張 世 功
Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang
http://thuvicuocdoi.blogspot.com/
|
|
||
Cuồng say cho đất trời nghiêng
Cuồng si mãi đến bao miền đắm mơ
Lòng ta dại đến bao giờ
Tình câm một tấm ngẩn ngơ trọn đời
KIỀN ĐỨC - 14/07/12
Lần sửa cuối bởi KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG; 15-07-2012 lúc 06:14 AM
乾 德 - 張 世 功
Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang
http://thuvicuocdoi.blogspot.com/