GIÓ CHIỀU
---*---
Gió chiều vờn nhẹ tóc ai ?
Trăng non mờ tỏ bờ vai thanh gày
Nghiêng buồm thuyền lướt tựa bay
Sương khuya nặng hạt vương đầy má em .
24/7/2012
Tuyen45
GIÓ CHIỀU
---*---
Gió chiều vờn nhẹ tóc ai ?
Trăng non mờ tỏ bờ vai thanh gày
Nghiêng buồm thuyền lướt tựa bay
Sương khuya nặng hạt vương đầy má em .
24/7/2012
Tuyen45
Tuyen45
* Cháu con nhớ lấy điều này:
- Cần lao có học đổi thay cuộc đời
- Khó khăn ngửa mặt lên trời
- tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
|
|
||
LOAN PHÒNG HẠNH PHÚC
Nguyệt rọi song khuya đuổi bóng đêmPhòng loan se lạnh gợi tình thêmBờ môi khát vọng đầy dâng hiếnBầu ngực căng tròn hạnh phúc êm.
BXP 26.7.2012
Viết mấy câu thơ tình cho lòng già trẻ lại, mời bạn hoạ vui.
VU VƠ
Sông Tiền vỗ sóng lao xao
Hạt phù sa đỏ nhuộm màu trăng non
Hương quê sưởi ngọn gió nồm
Vàng đêm phố nhỏ lê mòn bước chân
………..
Gởi về đâu chút bâng khuâng...?!
DA
Ánh mắt
Nhìn thôi, chẳng nói một lời
Mà khi cách mặt bời bời nhớ trông
Sầm sì hoang lạnh tiết đông
Mắt về réo gọi !- Khát mong dại khờ!
Sao Hôm
KHỜ
Cho tôi gởi gấm đôi lời
Sâm_Thương xa tít bến đời hằng trông
Ráng đoài mãi nhớ hừng đông
Buồn ơi ! mỏi bước lông nhông gã khờ
DA
BẠN
Hái ban mai gởi bạn hiền
Tặng đằng ấy chút thiên nhiên ngọt ngào
Sông Tiền giọt nắng lao xao
Gió buông cánh phượng rụng vào trang thơ
DA
HÈ VỀ
---*---
Hè về phượng đỏ sân trường
Nhạc ve điệp khúc vấn vương tuổi hồng
Chạnh lòng ai những nhớ mong
Buồn thương lẫn lộn mà không tỏ tường.
24/7/2012
Tuye n45
Tuyen45
* Cháu con nhớ lấy điều này:
- Cần lao có học đổi thay cuộc đời
- Khó khăn ngửa mặt lên trời
- tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
|
|
||
MẸ
Dõi tìm hình bóng mẹ hiền
Học theo ngài Mục Kiền Liên - nghẹn ngào
Lạc vào cõi mộng xuyến xao
Mẹ về ru giấc : - Ngủ nào, bé thơ !
HỒNG THOẠI